Chuyên gia nói gì về trận chung kết Liên Quân 'nhàm chán' vừa diễn ra?

Cả huấn luyện viên Team Flash, FAP TV và bình luận viên Tùng Họa Mi đều bất ngờ trước cái cách mà Lai Bâng và đồng đội ngã quỵ trong ngày chung kết Liên Quân Mobile quốc nội.

Đêm 24/5, Liên Quân Mobile Việt Nam đón nhận vị vua mới mà không lạ: Team Flash. Đội tuyển này có lần thứ 4 liên tiếp lên ngôi vô địch Đấu trường Danh vọng sau chiến thắng kỳ lạ 4-0.

Nói "kỳ lạ" bởi đây có lẽ là tỷ số chẳng mấy ai mong muốn trước khi ngày chung kết diễn ra. Sài Gòn Phantom (SGP) thể hiện bộ mặt bạc nhược trong suốt thời gian thi đấu. "Đánh" thua đã đành, cả những lựa chọn ban pick của đại diện phương Nam cũng gây sự khó hiểu lớn cho người xem.

Trên nhiều hội nhóm Liên Quân Mobile, "nhàm chán" là từ được các fan trung lập dùng để miêu tả diễn biến trận chung kết vừa qua.

 Team Flash đã 4 lần vô địch Liên Quân Mobile, riêng với ProE và Xuân Bách là 5. Ảnh: Liên Quân Mobile.

Team Flash đã 4 lần vô địch Liên Quân Mobile, riêng với ProE và Xuân Bách là 5. Ảnh: Liên Quân Mobile.

Khó hiểu Lai Bâng

Chia sẻ với Zing.vn, bình luận viên Tùng Họa Mi cho rằng rất có thể giải The Solo God 1vs1 trước đó đã gây ảnh hưởng tâm lý đến người đi rừng SGP.

"Sai lầm nhỏ của Bâng trong lúc thi đấu khiến chàng trai 19 tuổi vuột mất chức vô địch The Solo God. Mình có để ý nét mặt của Bâng và thấy anh ta ko thực sự thoải mái khi nhận giải solo. Giá như Bâng thắng, hoặc thua một cách dễ dàng hơn, mọi chuyện có lẽ đã khác. Bâng thua và thua vì bản thân chủ quan, nó làm Bâng đánh ko có độ “gánh” và thanh thoát cao như mọi khi trong trận chung kết".

Anh cũng cho rằng sự kết nối giữa các thành viên SGP là quá kém. "Có lẽ việc quá nhiều thành viên đã lâu không được chơi trên sân khấu, thậm chí là lần đầu với tuyển thủ như Lai Bâng (nói lần đầu vì vận động viên sẽ được trang bị tai nghe đặc biệt, có thêm tiếng nhiễu để chống nghe tiếng bình luận của BLV), nên đánh khác hẳn khi còn thi đấu ở studio. Thiếu gắn kết, thiếu cẩn trọng, mất tập trung, trong khi đối thủ quá quen với điều này", BLV Thanh Tùng nhận định.

Tùng Họa Mi và Lord Ken đều xuất hiện trong đêm chung kết ở vai trò bình luận. Ảnh: FBNV.

Cú đẩy ra của Zeref trong hiệp đấu đầu tiên vô tình trở thành tình huống "bóp team" khá nặng, đó cũng là bước ngoặt lớn của trận đấu trong bối cảnh tưởng chừng họ đang quay trở lại. Trận thua sớm khiến SGP mất hết tinh thần.

Cuối cùng, Thanh Tùng nhận định cấm và chọn của SGP không thực sự tốt trong cả 4 ván. "Đặc biệt là ván 3, trong tình trạng tinh thần rất tệ nhưng họ lại chọn đội hình không thể giao tranh đầu trận, để rồi "tự hủy" ngay ở phút thứ 2 khi “đã yếu còn ra gió”. Ván 4 kịch bản tương tự dù chất tướng khá hơn nhưng tinh thần thì không còn nữa, cảm giác lúc đó họ đánh còn tệ hơn đánh rank vậy".

Chuỗi những sai lầm

Cùng chung ý kiến, Lord Ken, vị chiến lược gia của FAP TV nhận định SGP đã quá tự tin khi đối đầu với một đối thủ như Team Flash. "Họ chọn những đội hình cần thời gian để mạnh. Ví dụ như ở ván 3, SGP mang về cả Marja, Alice lẫn Kil Groth, những chất tướng bạn chỉ có thể đánh được ở phút thứ 15", anh nói.

Sự vắng mặt của Harvin vì án phạt không làm thuyên giảm sức mạnh của Team Flash. Ảnh: Liên Quân Mobile.

"Rốt cuộc, họ đã không thể cầm cự đến khoảng thời gian đó và vỡ trận là điều đã xảy ra. Tôi không hiểu ở phút thứ 2, Marja chưa có level 4 thì lấy gì để SGP tự tin mở giao tranh? Ngoài ra, ở một số vị trí cũng cho thấy màn trình diễn không như mong đợi. NTB, Lai Bâng và đặc biệt là Lạc Lạc đều chơi dưới sức".

Với huấn luyện viên Harvin của Team Flash, SGP đã tự thua hơn là bị đánh bại.

"Cả về cấm chọn, chiến thuật đề ra lẫn cách vận hành đều sai lầm. Những sai lầm khó hiểu dẫn đến ván thua quá dễ dàng đã hủy hoại hoàn toàn tinh thần thi đấu của SGP. Các thành viên đã không làm chủ được trận đấu và cả bản thân họ. Chức vô địch đến với Team Flash là điều hiển nhiên trong một ngày đối thủ của chúng tôi đã tự thua", Harvin cho biết.

Đại Việt

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chuyen-gia-noi-gi-ve-tran-chung-ket-lien-quan-nham-chan-vua-dien-ra-post1088370.html