Chuyện gì đang xảy ra với Pavard?

Benjamin Pavard bị thay ra giữa chừng trong trận đấu với Mainz ở vòng 14 Bundesliga vừa qua là hồi chuông báo động đối với sự nghiệp của hậu vệ người Pháp tại Bayern Munich. Từng gia nhập 'Hùm xám' với tư cách chủ nhân bàn thắng đẹp nhất World Cup 2018, nhưng giờ đây anh là nỗi thất vọng ê chề.

Cá nhân Pavard đang sa sút phong độ thê thảm, trái ngược với thành công của cả đội Bayern Munich. Ảnh: Bayern Strikes

Cá nhân Pavard đang sa sút phong độ thê thảm, trái ngược với thành công của cả đội Bayern Munich. Ảnh: Bayern Strikes

Sau 2 trận liên tiếp phải ngồi ngoài, rốt cuộc Pavard cũng được xếp đá chính trong trận thắng Mainz 5-2. Tuy nhiên, cựu cầu thủ Stuttgart chỉ hiện diện trên sân 45 phút trước khi bị HLV Hans-Dieter Flick rút ra. Pavard rời sân trong thất vọng và đây chính là hình ảnh tiêu biểu của anh tại Bundesliga mùa giải 2020-2021 tính đến nay.

Màn trình diễn của Pavard mùa này bị tờ Kicker chấm điểm trung bình 4,19 (thang điểm của Ðức cao nhất là 1, thấp nhất là 5). Ðây là kết quả rất tệ nếu biết rằng lịch sử Bayern Munich rất hiếm khi có cầu thủ bị Kicker chấm thấp như thế, bởi Bundesliga vốn là đấu trường mà “Hùm xám” liên tục xưng bá. Theo Kicker, 2 cầu thủ Bayern gần nhất bị chấm điểm thấp tương tự là Renato Sanches (4,19 mùa 2016-2017) và Miroslav Klose (4,11 mùa 2010-2011).

Vậy chuyện gì đang xảy ra với Pavard? Theo lý giải của Kicker, hậu vệ phải 24 tuổi này được Bayern Munich chiêu mộ hồi hè 2019 vì 3 điểm mạnh: đi bóng tốt, tạt bóng tài và hỗ trợ tấn công hiệu quả. Ðiều này thấy rõ nhất qua tình huống Pavard leo biên và tung cú vô-lê từ ngoài vòng cấm làm tung lưới đội tuyển Argentina tại World Cup 2018 trên đất Nga. Pha lập công này sau đó được bầu chọn là đẹp nhất World Cup 2018, vòng chung kết mà Pavard cùng tuyển Pháp lên ngôi vô địch.

Thế nhưng, cả 3 ưu điểm đó của Pavard đều thui chột hoàn toàn ở mùa giải hiện tại. Về khả năng đi bóng, trung bình mỗi trận anh chỉ có 0,5 tình huống qua người thành công. Còn ở hiệu suất tạt bóng, trong mùa giải trước, tỷ lệ tạt thành công của Pavard là 28,8%. Khi đó, các cổ động viên Bayern Munich tự an ủi rằng thông số này sẽ được cải thiện. Vậy mà, tỷ lệ tạt bóng chính xác của Pavard trong mùa này thậm chí còn tệ hơn, chỉ đạt 11,5%.

Xét trên mọi đấu trường, Pavard thực hiện 56,2 đường chuyền/trận, nhưng trong đó chỉ có 0,4 đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn. Tỷ lệ chuyền chuẩn xác của anh cũng ở mức 85%, không quá cao. Cầu thủ này từng được HLV Flick gọi là “Ngài 100%”, biệt danh nhằm tôn vinh sự đa năng và ổn định của tân binh đến từ quốc gia hình lục lăng. Nhưng Flick đang dần mất kiên nhẫn với Pavard và quyết định rút anh khỏi sân trong trận gặp Mainz nói trên chính là biểu hiện rõ nhất của điều này. Khả năng rất cao là Pavard sẽ trở lại băng ghế dự bị trong thời gian tới và kịch bản xấu nhất là ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này.

BÌNH DƯƠNG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/chuyen-gi-dang-xay-ra-voi-pavard-a129253.html