Chuyến du lịch 6 ngày thành 6 tuần ở Đà Nẵng của chàng trai Nga

Đồ ăn ngon, bãi biển sạch đẹp, chất lượng cuộc sống cao, người dân thân thiện và hiếu khách là những lý do 'níu chân' chàng trai người Nga ở Đà Nẵng tới 6 tuần.

Những ngày đầu tới Việt Nam, tôi chỉ loanh quanh ở Hà Nội. Giao thông ồn ào và không khí nơi đây khiến tôi mong muốn được đi biển. Vì vậy, tôi quyết định bay tới thành phố Đà Nẵng theo lời giới thiệu của một người bạn.

Thật lòng, tôi không đặt kỳ vọng nhiều vào Đà Nẵng. Nó còn không nằm trong danh sách các địa điểm cần đến thăm tại Việt Nam. Tôi chỉ muốn tận hưởng chút nắng và nước biển rồi tiếp tục chu du sang quốc gia khác sau một tháng du lịch tại Thái Lan và Việt Nam.

 Konstantin trong chuyến du lịch Đà Nẵng hồi tháng 1.

Konstantin trong chuyến du lịch Đà Nẵng hồi tháng 1.

Ngày 16/1, tôi đặt chân xuống sân bay Đà Nẵng. Cảm giác thật tuyệt vì nơi đây trời nắng ấm, đẹp hơn thời tiết lạnh và mưa ở Hà Nội. Trên đường trở về khách sạn, tôi được thấy lướt qua những hình ảnh đầu tiên của thành phố như cầu Rồng, đồ ăn vặt khắp nơi và hình ảnh giao thông đông đúc quen thuộc.

Càng đi, tôi lại càng háo hức hơn. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bị ấn tượng mạnh bởi một nơi hoàn toàn mới như vậy. Ngay sau đó, tôi quyết định sẽ ở lại Đà Nẵng ít nhất vài tuần để khám phá và tận hưởng nhiều nhất có thể.

Thân thiện, chất lượng đời sống cao

Ngay sau khi check-in khách sạn và thưởng thức một tô phở bò thơm ngon, tôi tới bãi biển Mỹ Khê. Nơi đây rất sạch sẽ và nhiều không gian để mọi người tắm nắng, chơi bóng chuyền và bơi lội ở một số khu vực quy định dưới sự giám sát của các nhân viên cứu hộ.

Bãi biển còn có khu tập thể hình ngoài trời với một số thiết bị cơ bản, cùng nhiều cửa hàng cho thuê ván lướt sóng. Những con sóng ở Đà Nẵng phù hợp với người mới chơi hoặc ở trình độ trung cấp. Tuy nhiên vào mùa đông, chúng có thể mạnh hơn và cao tới 2 m.

Konstantin dành nhiều lời khen cho bãi biển Mỹ Khê.

Với vài năm kinh nghiệm lướt sóng ở Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, tôi có thể tự thuê đồ và tận hưởng bãi biển ngay lập tức. Thật tuyệt vời khi tiền thuê ván nửa ngày ở bãi biển Mỹ Khê chỉ tốn khoảng 6,5 USD, trong khi tại châu Âu tôi thường phải trả 18-29,5 USD cho chưa đầy 2 tiếng sử dụng.

Cá nhân tôi tin rằng chất lượng cuộc sống ở thành phố này thực sự cao. Đương nhiên đều này còn phụ thuộc vào cảm nhận và khả năng tài chính của mỗi người. Tại Đà Nẵng, bạn hoàn toàn có thể có một cuộc sống tuyệt vời với chi phí thấp.

Sau gần 6 tuần, tôi tốn chưa đầy 885 USD. Trong khi đó, tôi mất hơn 1500-1800 USD/tháng khi sống ở Barcelona (Tây Ban Nha). Không ít người đến từ các quốc gia khác nhau như Pháp, Philippines, Anh, Mỹ và Nga nói với tôi rằng họ yêu Đà Nẵng và không muốn chuyển tới nơi khác.

Nhiều nhà nghỉ giá rẻ và cả khách sạn không nhận thanh toán thẻ, vì vậy tôi thường hay phải rút tiền ở ATM. Ban đầu khi mới sử dụng tiền Việt, tôi bị bối rối vì có quá nhiều số 0, dẫn tới việc rất dễ nhầm giữa tờ 10.000 đồng và 100.000 đồng.

Anh được thưởng thức đặc sản bún chả giò.

Do đi một mình với khoản tiền tiết kiệm chỉ đủ dùng trong 3,5 tháng, tôi phải cân nhắc kỹ lưỡng và so sánh giá cả nhiều thứ. Tôi lựa chọn trải nghiệm ẩm thực và tự khám phá địa phương thay vì tham gia các tour du lịch nên cắt giảm được kha khá chi phí.

Tôi hay ghé các quán ăn không sử dụng tiếng Anh trong thực đơn nên việc chọn món lúc nào cũng là thử thách. Nhiều lúc tôi phải “cầu cứu” phần mềm dịch trên điện thoại khi hai bên không hiểu nhau. Dù có chút rắc rối nhưng tôi có cơ hội biết thêm và hiểu người dân Đà Nẵng nhiều hơn.

Vào các buổi chiều, tôi thường ra ngoài tập gym, đi biển hoặc tắm biển. Nhờ đó, tôi gặp gỡ và trò chuyện với một số người bạn địa phương. Họ rất thân thiện dù gặp rào cản về ngôn ngữ.

Người tôi nói chuyện được nhiều nhất có lẽ là Minh, một nam sinh người Đà Nẵng đang học ngoài Hà Nội.

Konstantin dành 6 tuần khám phá Đà Nẵng thay vì 6 ngày theo kế hoạch ban đầu.

Chúng tôi trao đổi với nhau nhiều chủ đề, qua đó khả năng giao tiếp tiếng Anh của Minh cũng ngày càng được cải thiện hơn. Chàng trai này còn mời tôi thưởng thức nhiều đặc sản địa phương độc đáo mà tôi chưa từng thử bao giờ, ví như các món ốc.

Sau 6 tuần, tôi mê mẩn thành phố này còn hơn cả Barcelona, nơi tôi sinh sống nhiều năm qua. Biển Mỹ Khê là nơi lý tưởng cho người mê lướt sóng với mùa đông ấm áp đầy nắng. Cuộc sống nơi đây thật sinh động, nhiều món ăn ngon và hoạt động ngoài trời hấp dẫn.

Đặc biệt hơn, tôi nhận ra những người dân Đà Nẵng có mối quan hệ bền chặt với gia đình. Ví dụ, có những quán ăn địa phương được truyền tới 3 đời và họ vẫn chung sống, làm việc hòa thuận với nhau. Điều này khác hẳn với xã hội phương Tây.

Tôi đã có thời gian rất tuyệt ở Đà Nẵng và chắc chắn sẽ sớm quay lại để khám phá thêm nơi này. Hy vọng dịp này tới càng sớm càng tốt!

Hồng Chang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chuyen-du-lich-6-ngay-thanh-6-tuan-o-da-nang-cua-chang-trai-nga-post1116889.html