Chuyện đời nghệ sĩ Ánh Hoa: Nỗi đau khổ tột cùng và tuổi già cô quạnh

79 năm sống trên cõi đời, nghệ sĩ Ánh Hoa đã nếm đủ mọi cay đắng, nghiệt ngã. Nhưng, đến phút cuối cuộc đời, bà vẫn lạc quan và dành trọn tình yêu cho nghệ thuật.

Thương lắm! Má Ánh Hoa

Giọt nước mắt đau buồn của người thân, đồng nghiệp, bạn bè và công chúng mến mộ nghệ sĩ Ánh Hoa đã tuôn rơi khi bà ra đi mãi mãi ở tuổi 79. Theo thông tin từ gia đình cố nghệ sĩ, bà qua đời tại nhà riêng vào lúc 12h ngày 1/11 sau thời gian chống chọi với căn bệnh tai biến. Sự ra đi của nghệ sĩ Ánh Hoa để lại khoảng trống quá lớn cho nền điện ảnh nước nhà. Trong ký ức của nhiều thế hệ đồng nghiệp, nghệ sĩ Ánh Hoa không chỉ là người tài năng, một đời tận tụy với nghề mà còn là một nhân cách lớn.

Sự ra đi của nghệ sĩ Ánh Hoa để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người hâm mộ.

Sự ra đi của nghệ sĩ Ánh Hoa để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người hâm mộ.

May mắn được nghệ sĩ Ánh Hoa dìu dắt từ lúc chập chững vào nghề diễn, diễn viên Hùng Thuận lặng người khi biết tin người “má” anh hằng kính trọng đã rời cõi tạm. Chia sẻ với PV Người Đưa Tin Pháp luật, bé An của phim Đất phương Nam nghẹn ngào: “Mới gần đây, tôi vừa gặp má Ánh Hoa khi má tham gia một vài bộ phim, tiểu phẩm ngắn. Nên, khi hay tin má mất, tôi không khỏi sốc và bàng hoàng. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa thể tin nổi, má đã đi xa thật rồi!”.

Đối với Hùng Thuận, má Ánh Hoa là một nghệ sĩ lớn trong nghề nhưng sống rất giản dị và tình cảm.

“Tôi gặp má lần đầu tiên khi đóng phim Đất phương Nam. Má đóng vai bà Tám Luông. Lúc đó, má rất đẹp và hiền hậu. Má và chú Chí Hiếu (ông Tám Luông) thương yêu tôi như tình cảm của ông bà Tám dành cho thằng bé An.

Sau bộ phim Đất phương Nam, mỗi khi có dịp gặp lại nhau, hai má con mừng lắm. Má vẫn luôn ân cần hỏi han, quan tâm tôi, rằng: “Con dạo này sao rồi?”, “Con đóng nhiều phim không?”, “Cuộc sống của con thế nào, có ổn không”. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ nói lên tình nghệ sĩ thật ấm áp và đáng trân quý đến nhường nào. Tình cảm ấy vô giá và không gì có thể đánh đổi được”, Hùng Thuận chia sẻ.

Bé An (diễn viên Hùng Thuận) và bà Tám Luông (nghệ sĩ Ánh Hoa) trong phim Đất phương Nam.

Nhắc đến nghệ sĩ Ánh Hoa, diễn viên Kiều Trinh đã bật khóc nức nở khi hay tin bà qua đời. Chị thốt lên trong xót xa: “Nhìn đâu cũng nhớ má – người mẹ thảo hiền, tảo tần, luôn hết lòng yêu thương các nghệ sĩ trẻ”. Đối với Kiều Trinh, hai tháng trời đóng chung với nghệ sĩ Ánh Hoa trong phim Mùa len trâu là kỷ niệm đẹp nhất trong sự nghiệp diễn xuất của chị. “Nhớ lắm những ngày cùng má rong ruổi ở Châu Đốc tập chèo xuồng, cùng má mỗi ngày đi ăn cơm canh chua cá kho tộ. Nói về vai diễn của tôi trong phim, má Ánh Hoa từng tâm sự: “Con may lắm mới gặp được đạo diễn Việt kiều Nguyễn Võ Nghiêm Minh, chứ gặp người khác con bỏ nghề”. Đó là khoảng ký ức đẹp đẽ mà tôi không bao giờ quên được.

Sau bộ phim này, hai má con vẫn giữ liên lạc với nhau. Tôi xem má như người trong gia đình, má cũng coi tôi như con gái, chỉ bảo tận tình từ lối sống đến cách diễn xuất. Tôi luôn biết ơn và trân quý tình cảm má dành cho mình”, diễn viên Kiều Trinh chia sẻ.

Bức ảnh hiếm hoi của nghệ sĩ Ánh Hoa và diễn viên Kiều Trinh ở hậu trường Mùa len trâu.

“Vai diễn vận vào đời”

Nghệ sĩ Ánh Hoa sinh năm 1941 tại Mỏ Cày (Bến Tre), là con nhà nòi của cặp nghệ sĩ cải lương Văn Danh - Ánh Nguyệt. Lúc 7 tuổi, bà bước lên sân khấu với vai giả trai Na Tra trong vở Na Tra lóc thịt của gánh hát Tỷ Phượng. 15 tuổi, bà trở thành đào chính hội tụ cả thanh và sắc.

Năm 16 tuổi, bà kết duyên với nghệ sĩ Minh Chí – ông nổi tiếng với biệt danh "Vua Xàng Xê". Từ đây, bà cùng chồng dìu dắt gánh hát Minh Chí phát triển, đi khắp mọi nơi biểu diễn phục vụ khán giả. Sau 1975, bà về cộng tác tại nhà hát Trần Hữu Trang. Ánh Hoa nổi tiếng với những vai lão khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhắc tới Ánh Hoa, nhiều khán giả nhớ ngay đến vai nhũ mẫu trong Thái hậu Dương Vân Nga, vai lão bà trong Kiều Nguyệt Nga...

Sau khi cải lương gặp nhiều khó khăn, bà nghỉ hát bán cơm tấm nuôi gia đình. Tưởng chừng an phận với công việc bán cơm, không ngờ Ánh Hoa lại bị lôi ra khỏi nơi “ở ẩn” với vai diễn người bảo mẫu trong phim Người tình (1986), và chính thức bén duyên với màn ảnh từ đây. Tên tuổi Ánh Hoa ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua nhiều vai diễn trong các phim: Đất phương Nam, Mùa len trâu, Người đẹp Tây Đô, Đồng tiền xương máu, Giao thời, Giã từ dĩ vãng...

Cuộc đời của má Ánh Hoa chịu nhiều mất mát, đau thương.

Đáng nói, trong suốt 60 năm gắn bó với nghệ thuật, nghệ sĩ Ánh Hoa đã “bỏ túi” hơn 200 vai diễn bà lão, người mẹ khắc khổ, chịu nhiều mất mát, đau thương. Vai diễn nào bà cũng phải ngược xuôi, lúc băng rừng, khi lội suối và lấy nhiều nước mắt của khán giả. Vì lẽ đó, mà những người yêu mến Ánh Hoa ưu ái gọi bà là “người mẹ quốc dân”.

Nếm đủ thăng trầm trong sự nghiệp, nhưng đau lòng hơn khi cuộc đời của Ánh Hoa phải gánh chịu nỗi đau khổ tột cùng. Chồng mất sớm, người phụ nữ ấy đã phải 4 lần “người đầu bạc, tiễn kẻ đầu xanh” khi căn bệnh tim đã cướp đi của bà cả 4 người con. Năm 2019, nghệ sĩ Ánh Hoa từng tâm sự về cuộc sống riêng của mình: “Tôi bán căn nhà cũ ở quận 8 (TP.HCM) gửi tiết kiệm, phần lãi suất hàng tháng dùng thuê nhà tại quận 7 để ở. Tôi sống đơn độc trong căn nhà thuê nên cũng buồn lắm. May có em gái ở gần, thi thoảng qua nhà tôi ăn chung bữa cơm. Cháu ngoại, cháu nội lâu lâu qua thăm bà. Ở nhà buồn dễ sinh bệnh nên mỗi khi đi quay, tôi lại thấy khỏe hơn".

Dường như, sự khắc khổ đã quấn lấy Ánh Hoa từ phim đến đời thực. Bà từng nghe nhiều người nói về chuyện “vai diễn vận vào người”, nhưng bản thân không thấy sợ và luôn đời nhìn cuộc đời rất lạc quan. “Đời người nhiều bi kịch lắm, tôi chỉ sợ mất niềm tin vào cuộc sống”, NS Ánh Hoa từng bày tỏ.

Những năm cuối đời, dù sức khỏe yếu đi nhiều, nhưng Ánh Hoa vẫn không hề “tắt lửa” với nghiệp diễn xuất. Tuy nhiên, do điều kiện sức khỏe không cho phép, bà giảm đóng phim truyền hình và chuyển sang đóng minh họa trong MV của các ca sĩ trẻ, vừa nhẹ nhàng vừa có thu nhập ổn định, mà vẫn được sống với đam mê.

Nụ cười hiền hậu của má Ánh Hoa vẫn luôn in sâu trong lòng khán giả.

Tiếc thương một nghệ sĩ tài hoa đã ra đi, ngẫm về cuộc đời người nghệ sĩ, diễn viên Hùng Thuận xót xa: “Cuộc đời nghệ sĩ thật vô thường! Hạnh phúc khi sống với nghề, mang tình yêu và sự vui vẻ đến cho khán giả, nhưng khi về già, họ lại cô đơn và thầm lặng đến những bước chân cuối cuộc đời. Có thể, chính tôi cũng không ngoại lệ... Dẫu biết rằng, “tre già măng mọc”, nhưng tôi vẫn cảm giác rất buồn và chạnh lòng”.

Hà Thị Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chuyen-doi-nghe-si-anh-hoa-noi-dau-kho-tot-cung-va-tuoi-gia-co-quanh-a495254.html