Chuyện đời đầy nước mắt của người phụ nữ 2 lần bị tạt axit

Khi hai đứa con đang tuổi ăn, tuổi học thì bất ngờ chồng mất, người phụ nữ ở Hòa Bình phải gánh gồng mọi thứ. Cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng lâm cảnh cùng đường bởi chị bị tạt axit 2 lần, trở thành người tàn phế.

Dở dang hạnh phúc khi mất chồng vì tai nạn giao thông

Đầu đông, những tia nắng yếu ớt không thể xua đi được cái hơi lạnh đang bủa vây tứ phía. Chúng tôi theo QL6 tìm về xóm Đễnh, xã Dân Hòa (TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) để thăm nhà chị Bùi Thị Nhâm, người bị kẻ “cuồng yêu” thuê người tạt axit 2 lần vào chị vì dám khước từ hắn.

Cuộc sống êm đềm của làng quê cứ thế trôi qua, chị Nhâm lập gia đình với người mình yêu thương. Hai đứa con một trai, một gái ra đời càng làm cho ngôi nhà nhỏ thêm tiếng nói, tiếng cười.

Nhưng "niềm vui ngắn chẳng tày gang", đau thương bất ngờ ập tới vào năm 2009, chồng chị Nhâm qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, để lại cho chị 2 con nhỏ (6 tuổi và 1 tuổi).

Kể từ khi trụ cột gia đình không còn, cuộc sống 3 mẹ con ngày một khó khăn. Không chấp nhận số phận, người phụ nữ ấy đã gạt nước mắt, cố gắng chắt bóp, lao động tần tảo nuôi con, chăm sóc bố mẹ già.

Chị Nhâm kể lại câu chuyện cuộc đời mình

Chị Nhâm kể lại câu chuyện cuộc đời mình

Thời gian trôi qua, nỗi đau mất chồng dần nguôi ngoai khi cả 2 đứa con chị lớn lên đều ngoan ngoãn, chăm học. Công việc dù có nặng nhọc mấy chị cũng nỗ lực để vượt qua, hy vọng dành dụm cho con, nuôi con khôn lớn nên người. Vậy nhưng cuộc đời lại một lần nữa đưa chị tới ngã rẽ đau thương. Sau hai lần bị tạt axit chị bị tổn thương gần 70%.

Tiếp chúng tôi trong ngồi nhà cấp bốn tuềnh toàng, hở trước trống sau, khi được khơi lại chuyện cũ, chị Nhâm chầm chậm chia sẻ: “Kể từ khi chồng mất, 3 mẹ con phải nương tựa vào nhau sống qua ngày. Vậy mà khi các cháu chưa đủ lớn thì tôi lại thành phế nhân. Trước kia, công việc dù vất vả nhưng lương tháng cũng được khoảng 5 triệu, đủ cho mấy mẹ con. Giờ thì thằng lớn phải nghỉ học đi làm thuê để nuôi mẹ, nuôi em…”.

Hai lần bị tạt axit

Ngày 18/8/2019 trở thành mốc đau thương trong chuỗi ngày chẳng mấy khi vui của chị Nhâm. Trong lúc chị đang làm việc tại khu bếp của trạm dừng nghỉ Như Ngọc thì Nguyễn Văn Cảnh (sinh năm 1988, trú tại huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) dùng cốc sứ tạt axit vào mặt. Sự việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ khiến chị không kịp phản ứng. Hậu quả chị Nhâm bị bỏng cả mặt và hỏng một bên mắt. Gây án xong, Cảnh bỏ trốn và bị bắt hơn 10 ngày sau đó.

Đối tượng Cảnh khi bị bắt

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định kẻ chủ mưu gây án là Nguyễn Trọng Lộc (SN 1969, ngụ thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Động cơ gây án của Lộc là trả thù tình do chị Nhâm dám từ chối tình cảm của hắn. Công an huyện Cao Phong đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với 2 đối tượng trên vì hành vi Cố ý gây thương tích.

Hơn 1 năm đã qua, nhưng với chị Nhâm sự việc vẫn còn ám ảnh như mới vừa xảy ra. Trải qua không biết bao nhiêu lần phẫu thuật, khuôn mặt bị biến dạng của chị đã được phục hồi phần lớn nhưng cơ thể thương tổn 68% sức khỏe. Một mắt của chị đã bị mù. Mỗi lần tiếp khách, chị phải đeo kính đen và ngồi xa xa do những vết sẹo chằng chịt trên mặt, cánh tay.

Đây không phải là lần đầu tiên chị bị tấn công bằng thứ dung dịch chết người ấy. Năm 2017, chị Nhâm tình cờ gặp Nguyễn Trọng Lộc tại chỗ làm thuê. Từ đó, Lộc hay gọi điện, nhắn tin ngỏ lời yêu đương. Nhưng khi biết được Lộc đang có gia đình yên ấm, chị Nhâm đã chủ động chấm dứt mối quan hệ này. Lộc như kẻ cuồng yêu, nhắn tin đe dọa liên tục vào máy của chị. Đầu năm 2019, trên đường đi làm chị Nhâm bị một người đàn ông lạ mặt tạt axit vào người và bị thương ở vùng đùi, phải đi điều trị tại Viện Bỏng Trung ương.

Là người phụ nữ chân yếu tay mềm nên chị Nhâm chọn cách im lặng, không trình báo sự việc với cơ quan chức năng. Chị thay số điện thoại, chuyển nơi làm việc cách nhà hơn 40 km. Những tưởng sẽ được bình yên nhưng không ngờ Lộc lại thuê Cảnh tới tạt axit vào người mình.

“Khi hứng trọn ca axit, mặt tôi nóng ran, hai mắt nhắm lại vì rát, tôi hoảng loạn chạy tìm nước. Sau đó, tôi ngất lịm đi, khi tỉnh dậy đã thấy mình trên giường bệnh với khuôn mặt biến dạng, hai cánh tay cũng bị ảnh hưởng”, chị Nhâm nhớ lại.

Để chạy chữa cho chị, gia đình đã bán toàn bộ tài sản, vay mượn hàng trăm triệu đồng từ anh em, họ hàng. Chính quyền địa phương, họ hàng làng xóm, cộng đồng mạng chung tay chia sẻ, giúp đỡ nên cuộc sống của 3 mẹ con chị Nhâm bớt đi một phần nào khó khăn, cùng cực.

Khi chị Nhâm phải làm bạn với giường bệnh, cậu con trai đầu mới vào lớp 10 phải xin nghỉ học để chăm mẹ. Quá trình trị liệu của chị kéo dài nên việc học của cậu cũng vì thế dở dang. Cậu phải bươn chải đi làm thuê dưới Hà Nội, tằn tiện gửi tiền về nuôi mẹ, nuôi em.

Chủ tịch UBND xã Mông Hóa (TP Hòa Bình) Nguyễn Xuân Phục cho biết: “Gia đình chị Nhâm thuộc diện hộ nghèo trong xã. Kể từ khi chị bị kẻ thủ ác tấn công bằng axit khiến mấy mẹ con lao đao, chính quyền địa phương đã huy động nguồn xã hội hóa ủng hộ gia đình chị Nhâm số tiền 20 triệu đồng để sửa chữa lại ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp”.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/chuyen-doi-day-nuoc-mat-cua-nguoi-phu-nu-2-lan-bi-tat-axit-176259.html