Chuyện đời đầy nước mắt của nghệ sĩ 'khắc khổ nhất màn ảnh' Lê Bình

Thông tin nghệ sĩ Lê Bình bị ung thư giai đoạn cuối khiến không ít người bàng hoàng, sửng sốt… Thương cảm hơn là ông đã giấu giếm bệnh tình của mình vì không muốn làm phiền ai. Cuộc đời của nam nghệ sĩ là cả một câu chuyện dài đầy nước mắt và buồn đau.

Tin nên đọc

Bị ung thư nhưng không muốn ai biết vì sợ phiền

Nhiều nghệ sĩ cho rằng, nhìn hình ảnh nam nghệ sĩ lớn tuổi bị rụng hết tóc sau 4 lần hóa trị, thân hình gầy gò, gương mặt trũng sâu vì bạo bệnh… không ai cầm được nỗi xót xa.

Theo thông tin mà nam nghệ sĩ chia sẻ với Dân trí thì ông phát hiện dấu hiệu bị bệnh vào hồi tháng 4/2018. Tuy nhiên, vì không muốn người nhà và đồng nghiệp lo lắng nên ông giấu mọi người, tự đến bệnh viện khám. Sau khi phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối, nam nghệ sĩ cũng không muốn cho mọi người biết, phần vì sợ phiền hà, phần vì lòng tự trọng của một người nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Lê Bình vẫn nở nụ cười rất tươi khi được diễn viên Cát Phượng ghé thăm vào chiều qua (23/8).

Mãi tới gần đây, khi một người nhà bệnh nhân vào chăm sóc người thân nhìn thấy ông nằm trên giường bệnh với thân hình gầy ốm và “cái đầu trọc lóc” liền chụp ảnh đưa lên mạng và thông tin mới lan rộng ra.

“Tôi vẫn đi lại, vẫn ăn ngủ được bình thường và chuẩn bị tiến hành hóa trị lần thứ 5. Tính tôi không muốn làm phiền ai vì tôi không muốn mang tiếng lợi dụng lòng tốt của mọi người, với lại tôi vẫn còn công việc đóng phim nên không muốn ai biết chuyện bệnh tình. Thời điểm đầu mới vào bệnh viện, do con cái bận bịu nên tôi tự thân vận động. Giờ thì con gái út đã từ Canada về chăm sóc nên cũng đỡ vất vả hơn.

Từ khi thông tin tôi bị ung thư lan rộng, tôi đã nhận được rất nhiều tình cảm, sự quan tâm và cả sự giúp đỡ của mọi người dành cho mình. Tính tôi vốn nhạy cảm nên đọc những lời nhắn nhủ, động viên, thăm hỏi… của đồng nghiệp lẫn khán giả làm tôi không ngăn được dòng nước mắt. Tôi cảm ơn mọi người nhiều lắm”, nghệ sĩ Lê Bình tâm sự.

Nghệ sĩ Lê Bình sinh 1953, quê gốc miền Tây nhưng lại sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Cha mẹ ông chia tay từ khi ông còn bé nên ông sống với ông bà nội. Vì hoàn cảnh gia đình nên Lê Bình tự lập từ rất sớm. Năm mới 15-16 tuổi, ông đã bắt đầu lăn lộn với cuộc đời bằng đủ thứ nghề, từ bồi bàn trong nhà hàng đến công nhân trong công trình thủy lợi và sau đó là họa sĩ vẽ tranh.

Sau 1975, ông bước chân vào nghệ thuật từ các phong trào văn hóa, văn nghệ tại địa phương. Ban đầu, ông tham gia vào đội kịch của phường, sau đó vào đội kịch của Nhà Văn hóa Thanh niên .

Khoảng năm 1982, ông được Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh mời về diễn tại Sân khấu kịch 5B và gắn bó với sân khấu kể từ đó, ở cả hai vai trò diễn viên và tác giả kịch bản. Rồi từ sân khấu, ông bén duyên với điện ảnh lúc nào không hay.

“Dòng sông không quên” (đạo diễn Lê Dân ) là phim đầu tiên Lê Bình tham gia với vai diễn ông chủ tiệm thuốc Bắc. Lúc đó là giữa thập niên 80 của thế kỷ XX. Cũng chính phim đó đã để lại trong ông một kỷ niệm sâu sắc cho một diễn viên mới vào nghề với cát sê không đủ nuôi sống bản thân.

Những năm đầu của thập niên 1990 được xem là thời vàng son của dòng phim mì ăn liền nhưng nghệ sĩ Lê Bình cũng không có mấy vai diễn. Vì ngoại hình không phù hợp, ông luôn nằm trong danh sách được lựa chọn cuối cùng. Ông thật sự tiếp cận với phim ảnh qua bộ phim “Đất phương Nam”, đây cũng là bộ phim thứ hai mà ông tham gia.

Tuy nhiên, nhắc đến Lê Bình người ta vẫn nhớ nhiều đến các vai trong loạt phim “Cổ tích Việt Nam” của đạo diễn Nguyễn Minh Chung. Tính đến nay ông đã đóng 16 phim cổ tích và có những vai diễn đã gắn bó với cả hai thế hệ. Các phim Mụ yêu tinh và bầy trẻ, Sự tích Dã Tràng... đến giờ vẫn còn là phim được yêu thích dù đã có hàng chục năm trôi qua.

Những năm gần đây, Lê Bình bắt đầu được mời đóng phim điện ảnh nhưng những phim ông tham gia thì phân đoạn diễn xuất không nhiều. Điều đó cũng không khó lý giải với tuổi ông đã cao, chỉ phù hợp với những vai nhỏ. Dù chỉ một phân đoạn nhưng ông chăm chút cho nó nhiều hơn cả những vai diễn lớn khác, làm sao chỉ trong vài phút ngắn ngủi xuất hiện, khán giả nhớ đến ông.

Mỗi khi nhận kịch bản, ông thường phải tư duy thêm rất nhiều về cách diễn cũng như lời thoại. Lợi thế của ông từng là tác giả, vừa là diễn viên nên ông biết cách nêm nếm thêm gia vị cho vai diễn hấp dẫn hơn.

Lê Bình còn được biết đến với vai trò diễn viên trong hơn 60 phim điện ảnh và phim truyền hình . Ông được nhắc nhiều qua các phim: Mùa len trâu, Đất phương Nam, Vịt kêu đồng, Cô gái xấu xí, Mỹ nhân sài thành, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Có căn nhà nằm nghe nắng mưa…

Danh hài Thúy Nga cho biết, nghệ sĩ Lê Bình vừa là diễn viên lại vừa là tác giả của nhiều kịch bản. Năm 2013, nhờ tiểu phẩm “Dạy con” của nghệ sĩ Lê Bình mà NSND Hồng Vân và Thúy Nga có được niềm vui nhận hai giải thưởng chương trình Gala 2013. Vai bà già trong tiểu phẩm đã đi vào trái tim của khán giả khắp nơi.

Luôn nở nụ cười ngay cả khi đau đớn và suy sụp nhất

Diễn viên Cát Phượng chia sẻ, trong mắt chị, nghệ sĩ Lê Bình là một người anh đáng kính, cả một đời cống hiến cho những vai diễn và các kịch bản sân khấu. Ông luôn nở nụ cười hiền từ, thánh thiện... với bất kỳ ai, kể cả khi ông đau đớn nhất, tinh thần suy sụp nhất.

Ngay cả khi phát hiện mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối, nghệ sĩ Lê Bình vẫn giấu mọi người, vẫn đi đóng phim và tự đến bệnh viện chữa bệnh một mình.

“Anh Bình luôn cười, giống như bé Mai Phương vậy. Có lẽ anh và cả bé Mai Phương không muốn ai thấy tinh thần của mình suy sụp, không muốn ai phải rệu rã đau buồn vì mình. Dựa vào vai anh, tôi nghe được hơi thở mệt mỏi của anh và dù lúc chụp hình anh cười nhưng tôi thì muốn rơi nước mắt vì sự mạnh mẽ, kiên cường của anh. Anh không có phòng nằm, anh nằm ngoài hành lang. Anh nói, nằm ngoài này nó thoáng mát nhưng tôi không nghĩ vậy”, Cát Phượng nói.

Theo nhiều đồng nghiệp, nghệ sĩ Lê Bình vốn là người kín tiếng và sống rất giản dị. Vì thế, ông không bao giờ chia sẻ những nỗi khổ tâm hoặc cuộc sống đầy bất hạnh của mình.

Nam nghệ sĩ phải chia tay người vợ của mình sau 37 năm đầu gối tay ấp vì những chuyện hết sức xót xa. Một thời gian dài, nam nghệ sĩ phải gánh trên mình gánh nặng về nợ nần của người vợ đã chia tay và lo kiếm tiền chu cấp cho cuộc sống của các con.

Bất hạnh thay, nỗi đau tan vỡ hôn nhân chưa nguôi ngoai thì người con đầu của nghệ sĩ không may qua đời trong một vụ tai nạn giao thông khi tuổi đời còn rất trẻ. Người con trai thứ hai cũng bị vướng vào con đường nghiện ngập. Ở thời điểm hiện tại lại đang mắc bệnh nan y chưa biết sẽ thế nào. Người con trai thứ ba cũng đã có việc làm nhưng cuộc sống cũng khá chật vật.

Ngoài ba người con trai ruột, ông cũng có thêm 3 người con nuôi, hai trai và một gái. Hai người con trai cũng đã có công việc nhưng vì cuộc sống đang vất vả nên không giúp được ông nhiều. Người con gái út cũng chính là người đang chăm sóc ông những ngày này tại bệnh viện lại ở tận nước ngoài nên cũng không thường xuyên chăm sóc được ba khi tuổi già sức yếu.

Nam nghệ sĩ kể, những ngày mới phát hiện bệnh, ngày thì ông vào viện điều trị, chiều tối ông lại phải về trông nhà vì nhà chỉ có mình ông, không ai trông nom. Những ngày gần đây, khi bệnh tình có dấu hiệu nặng hơn (đã di căn vào xương) nên bác sĩ khuyên ông phải ở lại để theo dõi. Các con ông vẫn vào thăm ba nhưng vì công việc nên không thể ở cả ngày bên ông được. Ông cũng không trách các con vì điều đó mà cảm thấy trân trọng từng phút giây ba con được ở cạnh nhau.

Hà Tùng Long - Theo Dân trí

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/chuyen-doi-day-nuoc-mat-cua-nghe-si-khac-kho-nhat-man-anh-le-binh-d76176.html