Chuyến đi bộ từ núi ra biển dài 1.890 km của người đàn ông gây sốt

Một người đàn ông đã hoàn thành chuyến đi 1.890 km kéo dài 5 tháng dọc theo đường mòn từ núi đến biển ở bắc Carolina, Mỹ.

Marshall, người đàn ông đến từ Mỹ có biệt danh là 'đường mòn' đã bắt đầu chuyến đi bộ đường dài từ núi ra biển khiến ai cũng phải kinh ngạc.

Chuyến đi bộ từ núi ra biển dài 1.890 km của người đàn ông gây sốt

Chuyến đi bộ từ núi ra biển dài 1.890 km của người đàn ông gây sốt

Người đàn ông với bộ râu dài đặc trưng đã ghi lại hành trình của mình và chia sẻ trên trang mạng xã hội.

Hơn hai năm trước, cuộc sống của Marshall gặp nhiều khó khăn, anh uống 12 lon bia mỗi ngày, xem TV và có lúc không thích sống. "Tôi đã xem TV và ghét tất cả mọi người. Mọi thứ thật tồi tệ", anh nói.

Anh ấy quyết định đi bộ đường dài. Chuyến đi đầu tiên được nhiều người biết đến đó là cuộc phiêu lưu kéo dài 406 ngày trên đường mòn Appalachian vào tháng 6/2020.

Đến năm 2022, Marshall đã chính thức bắt đầu chuyến hành trình từ núi ra biển, xuất phát từ Clingmans Dome, cao 2.000 mét so với mực nước biển trong công viên quốc gia Great Smoky Mountain.

Anh mất 5 tháng để đi bộ từ núi xuống biển qua trung tâm Bắc Carolina, hoàn thành quãng đường dài 1.890 km. Mọi người đánh giá anh có tốc độ rất tốt, đặc biệt là vào mùa đông khi tuyết rơi dày khiến mọi thứ thay đổi trở nên khó khăn hơn.

Anh chia sẻ rằng: "Tôi đã tận dụng tối đa mọi thứ, chuyến đi bộ dài 7,6 km tuyệt đẹp trên biển và xung quanh khu bảo tồn động vật hoang dã Đảo Pea, vượt qua sự phấn khích đáng sợ, kinh ngạc khi đi bộ qua Cầu Marc Basnight".

Số lượng người theo dõi của anh ấy đã tăng lên kể từ khi bắt đầu chuyến đi lần đầu tiên vào đầu tháng 1. Sau đó, Marshall nhận được nhiều lời chúc mừng từ những người hâm mộ, thậm chí cả Kitty Hawk, Thị trưởng Craig Garriss sau khi hoàn thành chuyến đi bộ đường dài.

Marshall chia sẻ rằng điều khiến anh bất ngờ là anh nhận được nhiều tin nhắn từ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, họ muốn nhận được lời động viên từ anh để truyền cảm hứng, nghị lực sống.

Marshall nói: "Tôi nhận được tin nhắn từ những người đang phải nằm trên giường bệnh, bị ốm hoặc sắp chết. “Họ chỉ cần một lời động viên từ tôi, nói với họ rằng hãy tiếp tục chiến đấu. Trên đường đi tôi cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ của mọi người. Có người đưa tôi chai nước và nói rằng xin chào cảm ơn đã truyền cảm hứng cho họ".

Khi mọi người hỏi lý do tại sao anh chọn đi bộ đường dài, Marshall nói: "Câu hỏi thực sự đáng ra phải là tại sao không. Đây là cuộc đời của mình, không cần lý do đúng sai".

Hoàng Dung (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/chuyen-la/chuyen-di-bo-tu-nui-ra-bien-dai-1-890-km-cua-nguoi-dan-ong-gay-sot-410957.html