Chuyện đi 'bão': Thêm chút văn minh thì sẽ thành nét văn hóa đẹp

'Đi bão', có lẽ đây là hai từ hot nhất từ hôm qua đến bây giờ, chiến thắng của U23 Việt Nam trong trận bán kết AFF Suzuki Cup trước đội tuyển Philiphines đã khiến hàng ngàn CĐV đổ ra ra đường và ''đi bão'' xuyên đêm. Không thể phủ nhận tình yêu mà người Việt dành cho trái bóng tròn thế nhưng nếu 'bão' đúng cách thì mới trở thành nét văn hóa đẹp

Không chỉ riêng AFF Suzuki Cup mà trước đó tại giải U23 Châu Á, với những thành tích khủng cùng lối đá đầy thăng hoa của đội tuyển Việt Nam, các CĐV đã bắt đầu tổ chức đi "bão" như một cách thể hiện tình yêu bóng đá cuồng nhiệt. Những tiếng hò reo hô to "Việt Nam vô địch", những kèn trống pháo sáng rực khắp mọi nẻo đường, những cờ hoa rợp ngợp tung bay đã trở thành hình ảnh vô cùng quen thuộc và khiến mỗi người dâng trào bao cảm xúc tự hào.

Phải thừa nhận rằng các cầu thủ đã thổi bùng lên tình yêu, sự đoàn kết trong mọi người Việt sau mỗi chiến thắng trên sân cỏ. Và chính "cơn bão" từ hàng triệu CĐV cũng đã tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển trước và sau mỗi trận đấu. Duy chỉ có một điều chưa ổn từ việc cổ động này đó chính là những hình ảnh "xấu xí" khiến cuộc vui trở nên lố bịch và nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Phải gì tiếng còi xe, còi kèn sử dụng chừng mực, vừa phải thì hay biết mấy, bởi không ít người mà đa số là người có tuổi đã giật mình ngã ra đường vì thứ âm thanh inh ỏi liên tục được phát ra tứ phía. Thay tiếng ồn "kém duyên" đó bằn bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng..." hay những bài cổ vũ đại loại vậy, một nhóm người hát thì sẽ "truyền cảm hứng" cho nhiều nhóm khác. Tiếng ồn sẽ thay bằng âm nhạc, và mọi thứ sẽ trở nên dễ chịu hơn.

Việc gì phải đèo 3, 4 người trên 1 xe và phi như tên bắn, rồi nhả khói, nẹt bô, đánh võng gây nguy hiểm cho người khác. Trong khi ông bà xưa đã dạy: sướng thì phải hưởng từ từ chậm rãi thế mới cảm nhận được dư vị chiến thắng. Chạy nhanh vừa qua quẹt xe khác vừa gây nguy hiểm cho bản thân, rõ ràng là CĐV đi tận hưởng niềm vui đâu phải tham gia đua xe công thức 1...

Và trong cơn "bão" đó, hình ảnh đáng lên án nhất chính là một số cổ động viên quá khích đã có hành vi khỏa thân quấn quốc kỳ. Rồi cờ Tổ quốc, rồi áo đỏ sao vàng vừa mới tung bay rợp ngợp khắp các nẻo đường đẹp đẽ đến thế, một lúc sau lại bị chà đạp, vấy bẩn dưới nền đất. Những hình ảnh quá xấu xí cần được nhận thức và thay đổi ngay lập tức vì đó là hành vi trái với thuần phong mỹ tục và không văn minh một chút nào.

Đội tuyển U23 Việt Nam mang lại niềm kiêu hãnh cho triệu triệu người Việt Nam với bạn bè quốc tế, và không có lý do gì chính chúng ta lại tự bôi xấu hình ảnh của chính mình bằng văn hóa cổ động "kém duyên". Trước mắt đội tuyển còn 2 trận đấu chung kết nữa, đương nhiên dù kết quả có thể nào thì các cầu thủ của chúng ta đều nhận được sự ủng hộ cổ vũ nhiệt tình từ CĐV, và chắc chắn sẽ lại có "bão". Chỉ mong, hãy "bão" thật văn minh để tinh thần cổ động này trở thành nét văn hóa đẹp trong mắt bạn bè quốc tế và quan trọng nhất chính là để niềm vui chiến thắng của triệu con người Việt Nam được trọn vẹn...

Ngọc Trâm

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/chuyen-di-bao-them-chut-van-minh-thi-se-thanh-net-van-hoa-dep-62773.html