Chuyện cười nước Anh 7: ĐÁNH THỨC VỢ

Vợ chồng ông Brawn cùng các con sống trong một ngôi nhà nhỏ gần London. Nhiều lúc ông Brawn đi làm về quá muộn khi vợ con đã ngủ. Ông nhẹ nhàng mở cửa vào nhà bằng chìa khóa của mình.

Một hôm nọ, ông về muộn, lại đánh mất chìa khóa ở đâu không biết. Vì vậy ông nhấn chuông. Không ai ra mở cửa. Ông nhấn chuông lần nữa. Vẫn không có ai dậy. Ông Brawn gõ cửa sổ phòng ngủ, gọi vợ. Ông hét to lên nhưng bà vẫn ngủ. Ông thở dài, nghỉ một lát và nghĩ cách đánh thức vợ. Ông giả bắt chước tiếng thằng út: “Mẹ! Mẹ ! Con muốn vào nhà vệ sinh”.

Ông gọi rất nhỏ nhưng vợ ông đã bật dậy. Ông nói với bà: “Mở cửa cho anh, anh bị mất chìa khóa!”. Bà vội vàng ra mở cửa.

Phạm Quốc Ca

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/chuyen-cuoi-nuoc-anh-7-danh-thuc-vo-83478