Chuyện cười nước Anh 2: Không hiểu ý nhau

Thường thì các quý bà phải xem kỹ nhiều cái mũ rồi mới chọn mua một cái, người bán rất mệt mỏi. “Tốt!” – anh ta nghĩ – “Mình sẽ bán chiếc mũ này thật nhanh.

Ngày nọ có một quý bà bước vào shop chuyên bán mũ. Người bán hàng mỉm cười, đon đả: “Xin chào madam!”.

- “Xin chào!” - Quý bà đáp – “Có một chiếc mũ xanh cắm những bông hoa đỏ và lá xanh đặt trong tủ kính trưng bày hàng của shop này. Anh có thể vui lòng lấy nó ra khỏi đó được không?”

- “Vâng, thưa madam!” – Người bán hàng nói – “Tôi rất vui khi làm việc này cho madam”.

Thường thì các quý bà phải xem kỹ nhiều cái mũ rồi mới chọn mua một cái, người bán rất mệt mỏi. “Tốt!” – anh ta nghĩ – “Mình sẽ bán chiếc mũ này thật nhanh. Nó đã nằm trong tủ kính quá lâu rồi!”

- “Cần cho nó vào hộp hay sẽ đội luôn, thưa madam?”

- “Ồ, tôi không cần nó” – Quý bà trả lời – “Tôi chỉ muốn anh lấy nó ra khỏi tủ kính trưng bày hàng mà thôi. Tôi đi qua shop của anh hàng ngày và cái mũ xấu xí này làm tôi vô cùng khó chịu!”.

Phạm Quốc Ca sưu tầm và dịch

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/chuyen-cuoi-nuoc-anh-2-khong-hieu-y-nhau-83355