Chuyện của những tình nguyện viên trong khu cách ly

6 giờ sáng mồng 2/9, anh Vũ Gia Thành (SN 1991, giáo viên Thể dục, trường THCS Gia Xuyên, TP Hải Dương) trong bộ đồ bảo hộ kín mít đi nhận các suất ăn sáng rồi mang đến tận phòng cho người dân cách ly. Đây là ngày thứ 18 anh xa người vợ đang mang bầu và cậu con trai 6 tuổi để làm tình nguyện viên trong khu cách ly tập trung.

Các tình nguyện viên vận chuyển đồ ăn cho người cách ly

Các tình nguyện viên vận chuyển đồ ăn cho người cách ly

Hết dịch mới về nhà
Một ngày của tình nguyện viên Vũ Gia Thành trong khu cách ly tập trung ĐH Hải Dương (ở xã Liên Hồng, TP Hải Dương) bắt đầu từ 5 giờ sáng và thường kết thúc vào lúc 23 giờ. Anh được phân công làm trưởng nhóm tình nguyện khu cách ly tập trung. “Hôm nay là ngày rằm tháng Bảy, ngày Lễ Vu Lan báo hiếu trùng với Quốc khánh 2/9 nhưng từ sáng đến giờ tôi chưa kịp gọi điện về hỏi thăm bố mẹ, vợ con ở nhà”, anh Thành nói.

Mỗi ngày, anh Thành bắt đầu thức giấc lúc 5 giờ sáng, tập thể dục, chuẩn bị quần áo bảo hộ để đúng 6 giờ ra cổng Ký túc xá nhận đồ ăn sáng, mang đi chia cho các tình nguyện viên khác để chuyển đến từng phòng cách ly. Trong lúc người dân ăn sáng, các tình nguyện viên tranh thủ dọn dẹp vệ sinh khu cách ly. Bữa ăn mỗi ngày của các tình nguyện viên thường rất muộn, lúc người dân đã ăn uống xong. Bữa sáng thường bắt đầu lúc 9 giờ; bữa trưa lúc 12 giờ 30 và buổi tối thường lúc 21 giờ. Sau mỗi ngày, cả đội họp chia sẻ, rút kinh nghiệm để đảm bảo công việc hôm sau.

Anh Thành kể, hai hôm nay, anh và mọi người đỡ vất vả hơn vì nhiều người đã hết hạn cách ly, trở về với gia đình. Có thời điểm khu cách ly lên đến gần 500 người, tình nguyện viên nhiều hôm làm việc không kịp ăn sáng. Tuy nhiên, dù vất vả đến mấy, anh Thành luôn đặt ra nguyên tắc phục vụ người dân một cách nhanh nhất, chu đáo nhất.

Anh Thành tham gia công tác Đội ở trường THCS Gia Xuyên. Từ khi còn là sinh viên, anh đã tích cực tham gia hoạt động tình nguyện, hiến máu, tiếp sức mùa thi. Từ khi Hải Dương xuất hiện ca mắc COVID-19, thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố, anh Thành xung phong làm tình nguyện viên tại các điểm trực chốt. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thành Đoàn Hải Dương tuyển tình nguyện viên phục vụ trong khu cách ly tập trung, anh Thành là người đầu tiên đăng ký. “Hôm đó, tôi đang nấu ăn trưa thì nhận được lời kêu gọi của Thành Đoàn, tôi đăng ký luôn. Dù vợ tôi mang bầu hơn 2 tháng, ốm nghén, nôn rất nhiều nhưng rất ủng hộ tôi”, anh Thành kể.

Ở trong khu cách ly tập trung, anh Thành được người dân và các tình nguyện viên yêu quý gọi là “thầy giáo đa di năng”. Không chỉ phục vụ cơm nước, trực chốt, dọn dẹp vệ sinh, thầy Thành kiêm luôn chân sửa chữa điện, nước. “Do đường điện, nước đã lâu năm nên thi thoảng bị trục trặc, mà gọi thợ bên ngoài vào khu cách ly phiền hà nên tôi xung phong làm luôn. Cứ phòng nào hỏng điện, mất nước là tôi có mặt. Cũng vì thế mà có ngày tôi phải thay tới 9-10 bộ quần áo bảo hộ”, anh nói.
Lần gặp con trai gần nhất của anh Thành là cách đây 4 hôm, qua Zalo. Anh kể, mỗi lần gặp, câu đầu tiên con trai hỏi là “Khi nào bố về?”, khiến anh nghẹn giọng. “Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày khai giảng năm học mới. Không được về trường chung vui cùng đồng nghiệp, không được đồng hành với con trai trong năm học đầu đời, dù có chút buồn nhưng tôi tình nguyện ở lại phục vụ khu cách ly đến cuối cùng. Khi nào hết dịch mới về”, anh Thành bộc bạch.

Vừa làm tình nguyện vừa học trong khu cách ly
Ngày 21/8, nữ sinh Vũ Thị Dung (SN 1999) phóng xe máy từ quê nhà Bắc Ninh đến xin làm tình nguyện viên tại khu cách ly tập trung Ký túc xá ĐH Hải Dương. Hành trang đi làm tình nguyện viên của nữ sinh viên năm cuối ĐH Y Hải Dương còn có cả thùng sách vở, bút, giấy. “Em xác định làm tình nguyện viên ở khu cách ly sẽ lâu dài, không biết ngày nào kết thúc nên mang theo sách vở để chủ động việc học”, Dung nói.

Ngày đầu tiên đến khu cách ly, Dung phải làm việc ngay từ 10 giờ sáng đến tận 3 giờ chiều mới kịp ăn bữa trưa. Những ngày đầu mặc bộ đồ bảo hộ kín mít từ đầu đến chân, mồ hôi vã ra ướt đẫm, Dung rất mệt và căng thẳng. “Mọi người động viên, đặc biệt là người dân khu cách ly rất cảm thông, thấu hiểu nỗi vất vả của các tình nguyện viên nên em nhanh chóng quen công việc. Càng ở đây lâu em càng thấy gắn bó, tìm thấy niềm vui”, Dung nói.

Gần hai tuần nay, ĐH Y Hải Dương tổ chức học trực tuyến, mỗi tuần 3 buổi sáng. Mỗi sáng, sau khi phát đồ ăn sáng cho người dân xong, Dung vội vã vào học trực tuyến kịp giờ với cả lớp. Sau buổi học, nữ sinh ĐH Y Hải Dương lại tất bật công việc của một tình nguyện viên. Đêm khuya, khi mọi người đã đi ngủ, Dung mang sách vở ra ôn lại bài cũ, làm bài tập. “Được làm việc, cống hiến vì cộng đồng, học tập trong khu cách ly tập trung là trải nghiệm quý giá mà em luôn trân trọng lưu giữ từng ngày. Nó giúp em trưởng thành, biết sẻ chia, yêu thương mọi người hơn và nỗ lực hơn trong cuộc sống để khắc phục mọi khó khăn”, Dung nói. Niềm vui lớn nhất của những tình nguyện viên như Dung là được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của người dân sau khi kết thúc cách ly tập trung an toàn, trở về đoàn tụ với gia đình.

Chị Nguyễn Thị Lệ Chi, Bí thư Thành Đoàn Hải Dương, cho biết, từ khi dịch COVID -19 bùng phát tại Hải Dương, với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, các đội thanh niên tình nguyện (TNTN) được thành lập chung sức cùng chính quyền đẩy lùi dịch bệnh. Khi TP Hải Dương thực hiện cách ly xã hội, Thành Đoàn Hải Dương đã thành lập 4 đội TNTN mũi nhọn: đội TNTN tại các trụ sở Thành ủy, UBND; đội TNTN tham gia trực tại các chốt phòng dịch của thành phố...

Anh Vũ Gia Thành kiệt sức ngồi trên cầu thang khu cách ly tập trung Ký túc xá ĐH Hải Dương

Nữ sinh viên ĐH Y Hải Dương Vũ Thị Dung

“Đội TNTN làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung chấp nhận xa gia đình lâu ngày, đối mặt với những nguy cơ mắc bệnh, nhưng các bạn vẫn sẵn sàng và không ngại khó, ngại khổ, làm việc với tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến cao nhất. Tuổi trẻ Hải Dương đang nỗ lực từng ngày để cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”.

Chị Nguyễn Thị Lệ Chi, Bí thư Thành Đoàn Hải Dương

Lưu Trinh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/chuyen-cua-nhung-tinh-nguyen-vien-trong-khu-cach-ly-1715718.tpo