Chuyện của những người một thời lầm lỗi lên phim

Chuyện của những con người từng một thời lầm lỗi mong muốn trở lại cuộc sống tốt đẹp được tái hiện trong bộ phim truyền hình 'Trang trại hoa hồng' của đạo diễn Dương Nam Quan. Theo Đài Truyền hình Việt Nam, 35 tập phim 'Trang trại Hoa hồng' sẽ phát sóng vào hồi 20h45 thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư trên kênh VTV1, từ 29/8/2018.

“Trang trại hoa hồng” kể về những con người có một quá khứ lầm lỗi nhưng biết vươn lên tìm cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là câu chuyện của Phong (diễn viên Quốc Huy) và Dũng (diễn viên Đoàn Thanh Tài).Khi biết có tên mình trong danh sách ân xá, Phong và Dũng hết sức vui mừng. Thế nhưng ước mơ hạnh phúc về với bầu trời tự do dần sụp đổ sau cánh cổng nhà tù khi hiện thực cuộc sống bên ngoài đã có nhiều thay đổi. Họ như bước hụt vào một đời sống mới với nhiều điều đã thay đổi so với trước đây. Không những sự hiện đại, tiện nghi của đời sống đã khác xa, mà tình cảm của những mối quan hệ trước đây cũng dần phai nhạt. Những người tù mãn hạn như những công dân mới trên chính quê hương mình. Tất cả cuộc sống như thử thách, đặt họ vào tình thế bước tiếp để sống lương thiện hay dừng lại ở phòng giam chật hẹp.

Với Phong, sau án tù 3 năm, từ một thanh niên luôn tiếp cận với thông tin và công nghệ hiện đại, anh trở nên ngơ ngác trước sự thay đổi chóng mặt của tiện nghi và công nghệ. Nhưng điều làm Phong bối rối thực sự chính là các mối quan hệ tình cảm của anh ngày xưa nay đã thay đổi. Bắt đầu từ chính thái độ của những người thân đón nhận anh trở về cho đến những người xung quanh. Bên ngoài thì tỏ ra niềm nở nhưng bên trong họ vẫn giữ một khoảng cách, luôn luôn tỏ ra lo lắng đề phòng anh. Những nỗ lực cố gắng của Phong đều không được thừa nhận. Phong thường thẫn thờ bên cửa sổ và nhớ về những ngày tháng ở trại giam, những câu chuyện bên Dũng.

“Trang trại hoa hồng” kể về những con người có một quá khứ lầm lỗi nhưng biết vươn lên tìm cuộc sống tốt đẹp hơn

Về Dũng, mãn hạn tù trở về quê với mong muốn sống lương thiện, nuôi dưỡng mẹ già ốm yếu, nhưng anh lại vấp phải những rào cản về định kiến của xã hội. Dũng xin việc nhiều nơi đều bị từ chối. Không nản chí, anh bắt đầu gây dựng trang trại cho riêng mình. Dù gặp muôn vàn khó khăn, lại bị những kẻ xấu phá hoại, Dũng vẫn vươn lên biến vùng đất từng hoang hóa thành một trang trại trồng hoa hồng và nhiều sản phẩm rau quả khác. Thành công của trang trại không chỉ giúp bản thân Dũng, mà còn đem lại cuộc sống ấm no và tình yêu cho nhiều người bạn tù khác như Lực, bố mẹ Nam, và cả Phong.

Bên cạnh đó, còn có Hoa (diễn viên Ngọc Lan),cô gái xinh đẹp, nạn nhân của bạo lực gia đình, bị bắt làm gái mại dâm năm 17 tuổi. Sau ba năm đi cải tạo phục hồi nhân phẩm, Hoa về làng nhưng luôn bị kẻ xấu dụ dỗ, bắt nạt, gia đình và dân làng không chấp nhận cô. Mất hết niềm tin, Hoa nhảy xuống hồ tự tử. Nhờ Dũng cứu vớt, cô nguôi ngoai và làm lại cuộc đời bên Dũng ở trang trại Hoa hồng. Đó còn là Diệu Thành (diễn viên Tú Vi) - một kỹ sư nông nghiệp giàu tâm huyết ở Trung tâm Nghiên cứu giống cây trồng tỉnh. Diệu Thành có cá tính mạnh mẽ và năng động. Diệu Thành biết Phong và Dũng khi đến trại giam giúp đỡ phát triển làm vườn. Khi Phong trở về, cô đã giúp anh có động lực và niềm tin vươn lên. Diệu Thành cùng với Dũng, Phong và Hoa xây dựng nên một khu vườn hoa hồng đầy tình yêu và hạnh phúc cho nhiều con người có số phận bất hạnh.

Đạo diễn Dương Nam Quan cho biết, bộ phim “Trang trại hoa hồng” là bộ phim hướng tới phản ánh một cách đa diện bề mặt của cuộc sống xã hội đương đại với những góc khuất cần lên án và những điều tốt đẹp cần ngợi ca. "Có thể nói, thông điệp mà bộ phim “Trang trại hoa hồng” đưa đến khán giả là nhìn thẳng vào quá khứ của từng nhân vật, khơi dậy niềm tin yêu cuộc sống nơi họ, để từ đó giúp những người một thời lầm đường, lạc lối xây dựng lại cuộc đời” - đạo diễn Dương Nam Quan nhấn mạnh.

NHƯ HOA

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/chuyen-cua-nhung-nguoi-mot-thoi-lam-loi-len-phim-d79624.html