Chuyện của người đàn ông bất hảo

Từng dính án tử hình và rồi được tha tội chết nhưng khi trở về với đời thường, Nguyễn Tiến Dũng, SN 1969 ở Trần Tế Xương, TP Nam Định, tỉnh Nam Định lại không biết tu tâm dưỡng tính. Sau một loạt những tội danh như: trộm cắp tài sản; mua bán và sản xuất trái phép chất ma túy, hiện Dũng đang phải thi hành bản án 30 năm tù ở trại giam Ninh Khánh.

Không biết có phải do bản tính hay vì nghĩ mình đã ở bên kia dốc cuộc đời rồi, có cố gắng cũng chẳng để làm gì nên Dũng luôn tỏ thái độ bàng quan. Bằng chứng là từ ngày vào trại giam, kết quả cải tạo ông ta luôn ở mức kém và trung bình.

“Bố mẹ tôi đều mất cả rồi, vợ thì đã ly hôn, đang sống ở nước ngoài. Có mỗi đứa con gái nhỏ thì đang ở với ông bà ngoại. Nói chung là cuộc đời chẳng còn gì”, Nguyễn Tiến Dũng tưng tửng nói với ánh mắt đầy sự bất cần. Hiện người đàn ông khoác áo phạm nhân này đang cải tạo ở phân trại số 2 trại giam Ninh Khánh, Bộ Công an.

“Ra tù vào tội”

Theo hồ sơ phạm nhân, năm 1988, khi mới 18 tuổi, Nguyễn Tiến Dũng từng bị phạt 1 năm tù về tội tàng trữ và sử dụng vũ khí quân dụng. Được hưởng án treo nhưng chỉ hơn nửa năm sau, Dũng tiếp tục vi phạm. Bản án ngày 4-9-1989 cho thấy Nguyễn Tiến Dũng đã phạm các tội giết người, cướp tài sản công dân, cưỡng đoạt tài sản công dân và cố ý gây thương tích nên bị TAND TC tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình. Ngày 17-5-1990, Nguyễn Tiến Dũng được Chủ tịch nước ân xá, giảm án từ tử hình xuống chung thân và sau một thời gian chấp hành án phạt tù, đến năm 2005, Dũng được đặc xá trở về địa phương.

Năm 2015, Dũng bị TAND TP Thái Bình xử phạt 5 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong thời gian tại ngoại chờ thi hành án, Dũng liên tiếp phạm các tội trộm cắp tài sản và sản xuất trái phép chất ma túy để rồi với 4 lần ra tòa về các tội danh trên, Dũng phải chịu hình phạt tổng cộng là 30 năm tù.

Hỏi Dũng sao lại vi phạm nhiều thế, ông ta cười: “Toàn bạn bè rủ rê cả. Đến lúc đi tù thì tội nọ lộ tội kia thôi”.

Ban đầu Dũng bị CA tỉnh Thái Bình bắt về tội mua bán ma túy, trộm cắp tài sản. Sau đó ông ta bị CA tỉnh Ninh Bình bắt vì tội trộm cắp ô tô và cuối cùng là bị CA tỉnh Nam Định bắt về tội sản xuất trái phép chất ma túy.

Theo lời Dũng thì trộm cắp không phải vì túng mà chủ yếu là để bạn bè có tiền rồi cùng tụ tập chơi.
“Mọi năm, sinh nhật tôi thì chỉ tụ tập ăn uống, hát hò. Năm đó để thêm mới lạ thì tính chuyện mua ma túy về phòng hát để anh em sử dụng. Muốn tăng độ phê, tôi mua mấy loại về nghiền rồi trộn lẫn thôi, thế là thành tội sản xuất”, Dũng thản nhiên kể.

Về trại giam Ninh Khánh cải tạo ở đội làm cói, Dũng bảo công việc của ông ta là khâu các miếng cói tạo thành những đồ dùng đựng nữ trang hay mỹ phẩm. Dũng bảo công việc này nhẹ nhàng và ông ta cũng đã quen rồi cho dù mới vào trại cải tạo được 3 năm nay.

Phạm nhân Nguyễn Tiến Dũng.

Phạm nhân Nguyễn Tiến Dũng.

10 năm tự do không tu tỉnh

Người đàn ông này cho biết, trong suốt quãng thời gian 15 năm cải tạo ở trại giam Thanh Cẩm, Dũng đã từng rất thấm thía về sai lầm của mình. Ông ta thừa nhận đã từng tự trách bản thân và hứa sau này ra tù sẽ sống tử tế để bố mẹ đỡ phải đau lòng. Nhưng rồi khi ra tù, Dũng lại tiếp tục sai lầm.
“Bố tôi là người Huế tập kết, mẹ cũng là phụ nữ có nhan sắc đã qua một lần chồng. Cả hai đều là những người từng có gia đình, đến với nhau rồi có thêm anh em tôi. Chúng tôi lớn lên đoàn kết nhưng vì mải chơi nên tôi đã hư hỏng”, nam phạm nhân mái tóc đã muối tiêu kể.

Dũng bảo sau khi ra tù, Dũng đã vào Sài Gòn lập nghiệp và chính trong quãng thời gian đó, anh ta lấy vợ nhưng cuộc sống gia đình với người vợ kém gần 30 tuổi chỉ kéo dài được một thời gian ngắn thì chia tay. Cô con gái SN 2010 được giao cho vợ chăm sóc. Dũng như con chim sổ lồng, sống không mục đích trong những cám dỗ của ma túy.

Theo lời Dũng kể thì vụ trộm cắp ô tô xảy ra ở Tam Điệp (Ninh Bình) đêm 8-8-2014, ông ta tham gia vì muốn giúp bạn có tiền tiêu chứ bản thân thì cũng không đến nỗi túng kém. Tối đó, sau khi cùng nhau ăn nhậu với nhau xong, Nguyễn Tiến Dũng cùng ba người nữa trong đó có Nguyễn Xuân Lai hiện vẫn đang trốn truy nã rủ nhau đi ăn trộm. Dũng là người khởi xướng nhưng cả bọn lại không bàn bạc phân công cụ thể mà chỉ là chở nhau đi lòng vòng, thấy tài sản thì cùng thực hiện. Sau khi lấy trộm được chiếc ôto nhãn hiệu Deawoo Lacetti trị giá hơn 250 triệu đồng của anh Nguyễn Trường An, cả bọn đem xe vào bãi gửi xe rồi tìm khách mua để bán. Khi có khách, Nguyễn Xuân Lai đã điều khiển xe đi bán nhưng trên đường đi, do vi phạm luật giao thông nên bị CA tỉnh Thanh Hóa lập biên bản. Lai bỏ đi và từ chiếc xe vi phạm này mà hành vi trộm cắp của Dũng và đồng bọn bị lật tẩy.

“Điều khiến tôi buồn lòng nhất chính là không có mặt trong đám tang của mẹ”, Dũng kể. Hỏi về con gái, Dũng kể: “Tháng nào tôi cũng nói chuyện với cháu và lần nào tôi cũng phải nói dối vì nó cứ hỏi bố đi đâu mà lâu về. Mỗi lần nói chuyện với con, tôi phải chuẩn bị từ trước đó vài ngày để con bé không nghi ngờ, thắc mắc”, Dũng bộc bạch.

“Một vài năm nữa rồi cháu sẽ sang nước ngoài sống với mẹ nó thôi. Tôi dự định đến lúc đó tôi sẽ nói thật cho con biết về mình. Bây giờ thì chưa được vì tôi không muốn con phải suy nghĩ. Nó là con gái lại còn quá nhỏ, tôi muốn con được sống vui vẻ”, Dũng tâm sự.

Hẳn người đàn ông này đã nghĩ nhiều lắm về những thăng trầm cuộc đời mình. Dù không bộc lộ suy nghĩ của mình nhưng chắc hẳn ông ta đã rất nuối tiếc về thời thanh xuân đánh mất.

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/chuyen-cua-nguoi-dan-ong-bat-hao-179754.html