Chuyện của đội 'Cứu hộ Hà Nội' đêm giao thừa

Mặc dù đang dịp nghỉ lễ, Hà Nội với cái rét dưới 10 độ, thế nhưng nhóm 'Cứu hộ Hà Nội' vẫn hoạt động để giúp đỡ những người bị hỏng xe trong đêm giao thừa.

Mặc dù nghỉ lễ và trời mưa rét nhưng đúng 21h tại ngã tư Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi, những thành viên đầu tiên của nhóm “Cứu hộ Hà Nội” bắt đầu vào ca trực đến tận sáng hôm sau. Nhóm “Cứu hộ Hà Nội” đi vào hoạt động được khoảng 2 năm, với mục đích chính là giúp đỡ những người bị hỏng xe vào buổi tối với chi phí rất rẻ, vá xe miễn phí và thay xăm chỉ từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng.

Nhóm hiện có khoảng 30 thành viên hoạt động. Mỗi người một công việc khác nhau, thế nhưng tất cả thành viên tham gia vào nhóm có chung chí hướng và mục đích là giúp đỡ mọi người. Nếu người bị hỏng xe cần hỗ trợ là họ sẵn sàng lên đường

Dưới cái mưa, lạnh 10 độ của Hà Nội, thế những nhiều thành viên có mặt từ sớm để cứu hộ những ca hỏng xe đầu tiên. Găng tay, mũ, khăn len trùm kín, nhiều thành viên đội mưa rét giúp người khác.

Khi bị hỏng xe, mọi người thường gọi điện qua holine hoặc đăng bài lên facebook của nhóm, lập tực sẽ có thành viên nhận hỗ trợ. Dụng cụ mang theo để sửa xe đều do thành viên tự sắm.

Điểm tập trung của nhóm thường ở đường Khuất Duy Tiến, khi có ca cần giúp đỡ, thành viên trong nhóm sẽ chia nhau ra để cứu hộ nhanh nhất. Địa điểm cứu hộ trong nội thành Hà Nội nhưng cũng có trường hợp phải ra ngoại thành.

Dương (thành viên đội cứu hộ) chia sẻ: Có những trường hợp xa, ngoại thành, khách khó khăn quá, không còn cách nào khác thì đội cử hai đến ba thành viên cùng tham gia cứu hộ để đảm bảo an toàn cho nhau. AFF cup vừa qua, ngày nhiều nhất nhóm hỗ trợ lên tới 60 trường hợp bị hỏng xe.

Việc sửa xe đêm rất vất vả, đặc biệt là vào lúc trời mưa rét, nhưng các thành viên vẫn nhiệt tình hỗ trợ những người gặp khó khăn. “Sửa xe về đêm giúp mọi người về nhà an toàn, chứ không ai nghĩ gì về vật chất cả”, Dương chỉa sẻ.

Có những trường hợp phải cứu hộ hàng giờ đồng hồ, hoặc không mang theo đủ đồ cứu hộ, đồng đội ở xa nên phải sáng tạo ra những cách khác đề thay thế. Cứu hộ trong đêm giá rét, tuy nhiên các thành viên trong đội vẫn vui vẻ, chia sẻ với nhau.

Thời tiết hôm nay lạnh, về gần sáng lại có mưa, nhiều người xuống phố để đón năm mới không may bị hỏng xe nên có rất nhiều ca cần sự giúp đỡ. 10 độ, rét cầm cập, thế nhưng đôi tay khéo léo vẫn kiểm tra kĩ càng từng chi tiết của xe để đảm bảo an toàn cho mọi người khi tham gia giao thông.

“Hôm nay là những ngày cuối năm nhưng anh em vẫn cùng nhau chạy để giúp đỡ mọi người chứ không về quê ăn tết”, Dũng (thành viên nhóm cứu hộ) chia sẻ.

Những người được cứu hộ bất ngờ khi trong đêm giá rét có những con người vẫn miệt mài giúp đỡ người khác. Khách hàng khi mới gặp đội cứu hộ thường e ngại, sợ như một số người khác vẽ “bệnh” kiếm tiền. Dương kể: “Có khách săm đã hỏng, nhưng cứ muốn vá vì sợ thay săm mất nhiều tiền, Dương đùa rằng vá hết 200.000 còn thay xăm hết có vài chục thôi”.

Nhiều người bị thủng xăm khi được giúp đỡ thường gửi một số tiền cảm ơn đội, thế nhưng không ai nhận cả. Anh Nguyễn Thọ Quyền chia sẻ: “Chúng mình tham lắm, nhưng không phải tham vật chất mà tham nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của những vị khách, những người nhận được sự giúp đỡ”.

Hạnh và Mạnh cùng trong nhóm cứu hộ. Mạnh trong 1 lần cứu hộ, giúp đỡ Hạnh, sau một thời gian nói chuyện, bây giờ hai người đã sắp tiến đến hôn nhân. Từ khi được cứu hộ, Hạnh hôm nào cũng tham gia với đội, thường đi cùng để nói chuyện góp vui với mọi người. Mặc nghỉ lễ, trời lạnh 10 độ, nhưng Hạnh vẫn cùng mọi người đến 1h mới về.

Sau những ca cứu hộ, mọi người tụ họp về điểm Khuất Duy Tiến cùng nói chuyện. Nhiều người được cứu hộ, sau đó quay lại tham gia cùng đội, có thể không chạy cứu hộ nhưng qua trò chuyện với mọi người.

1h sáng, nhóm được cô bán nước mời một bữa bánh đa cùng ít chân giò và rau. Lâu lâu cô bán nước ngay Khuất Duy Tiến lại mua đồ về nấu cho nhóm cùng ăn, tuy không nhiều nhưng các thành viên cảm thấy rất ấm lòng. Mỗi người mỗi việc, sau khi ăn xong mọi người lại chạy hỗ trợ, ngày cuối năm, biết mọi người ra đường đón giao thừa rất đông, thế nên nhóm vẫn hỗ trợ chứ không nghỉ. Nhóm “Cứu hộ Hà Nội” mong muốn sẽ giúp được nhiều người hơn và khi cần hỗ trợ mọi người có thể gọi cho nhóm bất cứ khi nào.

Hiếu Đam

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/thi-truong/chuyen-cua-doi-cuu-ho-ha-noi-dem-giao-thua-944094.html