Chuyện của anh Hùng 'giao thông'

Sau 5 ngày phát động ủng hộ gia đình nạn nhân bị đối tượng hung hãn đâm tử vong trên đường phố vì nhắc vượt đèn đỏ, Trung tá Lê Mạnh Hùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (vừa được cấp trên phân công đảm nhiệm chức vụ Phó Công an thành phố Đông Hà), đã đóng góp, quyên góp được 150 triệu đồng giúp đỡ gia đình nạn nhân. Việc làm tốt đẹp của anh tiếp tục làm xúc động nhiều người...

Tấm lòng hiếu nghĩa

Vào khoảng 11h30 ngày 4-4, tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Huệ giao đường Hùng Vương, P.1, TP Đông Hà đã xảy ra vụ việc đâm người dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Lê Văn Hoài (sinh năm 2003, trú P. Đông Thanh, Đông Hà) điều khiển xe máy điện, chở theo bạn gái đi trên đường Hùng Vương, hướng bưu điện Đông Hà - nhà Văn hóa trung tâm tỉnh.

Anh Mai Xuân Lan (sinh năm 1984, trú P.2, TP Đông Hà) đi trên đường Nguyễn Huệ hướng bên hông Kho bạc Nhà nước ra quán cà phê Khanh. Lúc đó, Hoài vượt đèn vàng trong khi phía anh Lan lưu thông đèn xanh nên 2 bên suýt va chạm nhau.

Thấy thiếu niên này vi phạm giao thông nên anh Lan mắng thì Hoài lập tức chửi tục và gây gổ. Trong lúc xô xát, Hoài bất ngờ rút con dao bấm thủ sẵn trong người đâm anh Lan khiến anh tử vong. Vụ án gây bất bình trong dư luận.

Trung tá Lê Mạnh Hùng cho hay, khi tìm hiểu hoàn cảnh gia đình anh Lan, mọi người trong Đội CSGT của anh đều rất xót xa. Vợ nạn nhân là giáo viên hợp đồng một trường mầm non tư thục trên địa bàn thành phố, nghỉ sinh con đầu lòng mới được 5 tháng. Ngôi nhà gia đình nạn nhân đang ở là của ba mẹ anh Lan, rất thiếu thốn, chật hẹp trong một con hẻm nhỏ ở P.2, Đông Hà. Do đó, anh và các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đã tình nguyện đóng góp giúp gia đình anh Lan.

Trung tá Lê Mạnh Hùng (người trao tiền) cùng các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đến thăm, động viên và trao số tiền đóng góp, quyên góp cho gia đình nạn nhân Mai Xuân Lan.

Trung tá Lê Mạnh Hùng (người trao tiền) cùng các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đến thăm, động viên và trao số tiền đóng góp, quyên góp cho gia đình nạn nhân Mai Xuân Lan.

Đồng thời anh cũng lên mạng xã hội kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ. Kết quả, sau 5 ngày, anh cùng đồng đội đã quyên góp được 150 triệu đồng và đến tận nhà trao cho vợ nạn nhân. Đây không phải lần đầu tiên người CSGT ấy cùng đồng đội làm việc thiện.

Trung tá Hùng có thâm niên 25 năm trong lực lượng công an. Ban đầu, người dân Đông Hà biết nhiều đến anh bởi bộ quân phục màu vàng cùng công việc thường ngày hướng dẫn, giữ trật tự an toàn giao thông. Ấn tượng nhất với bà con, mỗi khi họ lỡ vi phạm giao thông, anh CSGT này liền nhắc nhở nhẹ nhàng, đồng thời chỉ cho người vi phạm biết họ sai chỗ nào để không vi phạm lần sau.

Hình ảnh CSGT Lê Mạnh Hùng càng trở nên quen thuộc, dễ mến hơn với bà con, khi đâu đó trên đường phố có sự cố rơi rớt hàng hóa, đổ bể, văng vãi các vật dụng gây nguy hiểm cho người đi đường, anh cùng các anh em trong đơn vị liền có mặt kịp thời, quét dọn mặt đường sạch sẽ.

Khi mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, người Đội trưởng CSGT Lê Mạnh Hùng, bên cạnh công tác chỉ huy và chuyên môn của đơn vị còn rất tích cực phổ biến, tuyên truyền Luật Giao thông trên trang cá nhân của mình. Đặc biệt, anh ghi lại tất cả các hình ảnh, thông tin về các điểm đen tai nạn giao thông, nguy cơ gây tai nạn giao thông, thông tin cho nhiều người được biết, nhằm cẩn trọng hơn trong việc đi lại qua những “điểm đen” này.

Người dân ở đây rất ấn tượng và xúc động với trường hợp cháu Phạm Thị Luyến (sinh năm 2006, trú KP.3, P.4, Đông Hà) được anh giúp đỡ. Cháu Luyến bị tai nạn giao thông, được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng gãy một cánh tay và hai chân; cẳng chân trái bị giập nát và bị giập lá lách. Hoàn cảnh kinh tế gia đình nạn nhân rất khó khăn.

Ngay sau đưa nạn nhân vào viện và biết được khó khăn này, anh đưa một khoản tiền của mình cho gia đình cháu Luyến, đồng thời nhanh chóng kêu gọi, vận động mọi người cùng giúp đỡ.

Căn nhà nhỏ của gia đình chị Phạm Thị Sen, mẹ của bé Luyến nằm trong một hẻm nhỏ. Chị Sen khoe với tôi, từ hơn 1 năm nay chị đã hết cảnh vay mượn, con gái lại học hành giỏi giang nên chị rất mừng.

Chị rơm rớm nước mắt xúc động kể lại: “Cuộc đời con bé và gia đình được sống lại là nhờ vào chú Hùng. Cách đây 6 năm, không gặp được người tốt như chú ấy, thì con bé khó mà qua khỏi, gia đình khó mà có được cuộc sống như bây giờ. Năm đó, vào tầm gần trưa của cuối tháng 11, hai vợ chồng vừa đi thả lưới dưới sông lên thì nghe bà con trong xóm hớt hải gọi báo 2 đứa nhỏ bị xe tông, liền chạy ra đường 9.

Thấy bé chị ngồi thất thần trong lòng cô CSGT ở bên lề đường nhưng không thấy bé em mà thấy vũng máu trước đầu xe ô tô đang dừng ở đó. Tui khuỵu xuống đường, còn ba nó chạy tới day áo chú CSGT, hỏi con tui mô rồi. Tui nghe chú đó bảo, cháu đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu, anh chị bình tĩnh lên xe chúng tôi chở đi. Vào tới cửa phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, tui thấy một chú CSGT đã ở đó, chạy lui chạy tới hỏi thông tin từ các bác sĩ.

Sau đó, chú đến hỏi thăm tình hình gia đình, rồi đưa cho tui ít tiền bảo cố gắng lo cho cháu. Mấy ngày sau, lại thấy chú xuất hiện ở phòng cấp cứu, đưa cho vợ chồng tui tiền, bảo là cán bộ chiến sĩ của đơn vị và những nhà hảo tâm giúp đỡ cho cháu. Sau này, vợ chồng tui mới biết đó là chú Hùng, CSGT thành phố, người rất hay làm công việc từ thiện”.

Vợ chồng chị Sen làm nghề chài lưới trên sông Hiếu, nuôi 4 đứa con, nên cuộc sống phải chạy ăn từng bữa. Để có viện phí, thuốc thang cấp cứu, chữa trị cho con là điều rất khó khăn, ngoài khả năng của vợ chồng họ. Rất may, sau khi nhận được thông tin chia sẻ, kêu gọi của người chiến sĩ công an Lê Mạnh Hùng, rất nhiều cá nhân, đơn vị hảo tâm khắp trong và ngoài tỉnh đã đóng góp hỗ trợ cho cháu bé được phẩu thuật, chữa trị kịp thời.

“Sau nằm Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cháu tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế gần 1 năm. Trong thời gian này, chú Hùng cũng thường xuyên ghé thăm cháu, động viên gia đình cố gắng chữa trị cho cháu lành hẳn để còn việc học hành, tương lai của cháu sau này. Bây giờ, không chỉ con bé mà cả 4 chị em trong nhà đều quý và thương chú Hùng như cha đẻ của mình.

Không gặp được chú Hùng thì mạng sống con bé khó giữ được, huống chi là được chữa trị lành lặn, trở lại học hành giỏi giang. Ơn nghĩa của chú Hùng chẳng biết đến bao giờ gia đình tui mới trả hết!”, chị Sen rớm rớm nước mắt, xúc động kể lại với tôi.

Trung tá Lê Mạnh Hùng là con thứ ba trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Bố mẹ anh là ông Lê Văn Núi (76 tuổi), bà Lê Thị Ớt (72 tuổi), hiện ở khóm 2, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị. Đại gia đình anh hiện có 3 thế hệ đều là đảng viên, ba anh 51 năm tuổi Đảng, mẹ anh cũng tròn 50 năm tuổi Đảng. Đại gia đình ông bà đều rất khuyến khích con cháu làm từ thiện. Chị gái của anh bộc bạch với tôi rằng, khi thấy em mình làm được nhiều việc tốt, chị cảm thấy rất hạnh phúc.

Mặc dù công việc bận rộn, thời gian gần đây, chị cũng sắp xếp để tham gia vào các công việc từ thiện. Việc chị làm, cũng như em trai mình, xuất phát từ thẳm sâu trong trái tim, cố gắng làm sao để giúp đỡ những người không may bị hoạn nạn, hoàn cảnh quá khó khăn. Đặc biệt, là để ba mẹ mình thấy được các con cái đã trưởng thành, đã làm được nhiều việc tốt cho xã hội...

Cán bộ CSGT Đông Hà quét dọn kính xe khách bị vỡ tránh gây nguy hiểm cho người đi đường.

Hành trình gieo lòng nhân ái

Sau những lần giúp đỡ các trường hợp bị tai nạn giao thông, bị thương nặng không có tiền cấp cứu, chữa trị, đầu năm 2015, anh Hùng lập câu lạc bộ (CLB) mô tô TP Đông Hà, với 20 thành viên đều có chung tâm nguyện, ý hướng kết nối những trái tim giàu lòng nhân ái để giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, trẻ em mồ côi bất hạnh, những người gặp phải những rủi ro, khó khăn khác.

Vào ngày nghỉ cuối tuần, dịp nghỉ lễ tết, anh và các thành viên đi đến các vùng cao, vùng sâu để thăm hỏi, tìm hiểu đời sống còn nhiều khó khăn của bà con ở đó. Sau mỗi chuyến đi, CLB tích cực chia sẻ, thông tin với mọi người trên các trang cá nhân của mình, kêu gọi đóng góp, hỗ trợ chia sẻ khó khăn cho bà con.

Đối với sự hỗ trợ, giúp đỡ nào, CLB đều ghi chép rất cẩn thận, để khi trao cho bà con biết, cũng như người hỗ trợ biết thứ mình giúp đỡ đã đến được đúng tay người nhận. Sau tròn 4 năm đi vào hoạt động, CLB của anh không nhớ hết những nơi mà họ đã đến. Chỉ biết rằng, những nơi xa xôi nhất trong tỉnh như bản Cuôi, Cù Bai, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa; bản Ngược, Sa Trầm, xã Ba Nang, huyện Đakrông; bản 7 và 8, xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh... họ đều đã đặt chân đến, mang theo tình cảm, vật chất của CLB và các cá nhân, đơn vị hảo tâm khắp trong và ngoài tỉnh đóng góp giúp đỡ những hộ dân còn nhiều khó khăn ở đó.

Anh Hùng hạnh phúc bên vợ và các con.

CLB còn tổ chức các chương trình học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, vượt khó vươn lên học giỏi; tổ chức tết Trung thu, Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 cho các em học sinh ở các trường học vùng sâu vùng xa, như xã biển Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng; xã biển Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh.

Đặc biệt, khi thiên tai, bão lụt, anh cùng các thành viên CLB còn xông pha đến các vùng rốn lũ, cứu trợ hàng trăm suất quà là nhu yếu phẩm cho người dân. Nói đến việc làm này, người dân các xã Vĩnh Long, Vĩnh Lâm, Vĩnh Thủy, Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, vẫn còn nhớ như in hình ảnh anh cùng các thành viên tình nguyện vượt nước dữ vào vùng rốn lũ tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con bị lũ cô lập nhiều ngày đêm.

Cùng với các hoạt động thiện nguyện, anh Hùng còn hướng các bạn trẻ trong CLB mô tô TP Đông Hà vào các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, như nhận chăm sóc 121 phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9. Trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ 27-7-2018, anh cùng các thành viên trong CLB đã vận động quyên góp xây tặng cựu chiến binh Trần Quang Lộc (KP.7, P.5, Đông Hà) một căn nhà mới với tổng trị giá trên 200 triệu đồng...

Một trong những “điểm đen” tai nạn giao thông anh Hùng nhắc nhở bà con trên trang cá nhân của mình.

Làm nhiệm vụ với cả trách nhiệm và tấm lòng của người chiến sỹ công an vì dân, nghĩa cử và việc làm bình dị mà Trung tá Lê Mạnh Hùng và đồng đội, bạn bè, người thân của anh đã làm thật đáng trân trọng. Họ đã để lại trong lòng người dân Đông Hà, Quảng Trị những ấn tượng sâu sắc, sự trân trọng và tình cảm ấm áp.

Người dân có cảm tình đặc biệt

Trong những lần xử lý tai nạn giao thông, chứng kiến không ít trường hợp bị thương nặng, vào bệnh viện không có tiền cứu chữa, Trung tá Lê Mạnh Hùng dùng tiền lương của mình và vận động, kêu gọi anh em trong đơn vị, bạn bè đóng góp giúp đỡ nạn nhân.

Cũng từ đó, người dân ở Đông Hà gắn thêm cho anh cái tên nghe rất trìu mến, anh Hùng giao thông từ thiện.

Thanh Bình

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/phong-su/chuyen-cua-anh-hung-giao-thong-541182/