Chuyển cơ quan điều tra vụ bãi đá 7 màu bị xâm hại

Xung quanh vụ một người dân san lấp bãi đá 7 màu – thắng cảnh độc nhất vô nhị ở tỉnh Bình Thuận – UBND huyện Tuy Phong đã chính thức yêu cầu chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang cho cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định luật pháp.

 Hình ảnh máy xúc đang khôi phục lại hiện trạng ban đầu cho khu vực bãi đá 7 màu vào sáng 28.1. Ảnh: C.T

Hình ảnh máy xúc đang khôi phục lại hiện trạng ban đầu cho khu vực bãi đá 7 màu vào sáng 28.1. Ảnh: C.T

Ngày 28.1, ông Huỳnh Văn Điền - Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong – đã ban hành văn bản số 257/UBND-NC, gửi các cơ quan chức năng. Theo đó, UBND huyện Tuy Phong giao Phòng Tư pháp nghiên cứu hồ sơ xử lý vi phạm hành chính do UBND xã Bình Thạnh lập, đối với trường hợp vi phạm của ông Cao Văn Cư (thường trú thôn 1, xã Bình Thạnh) để hướng dẫn UBND xã Bình Thạnh củng cố hồ sơ đảm bảo tính pháp lý, chuyển cơ quan điều tra Công an huyện điều tra, xử lý đúng quy định pháp luật.

Văn bản chỉ đạo của UBND huyện Tuy Phong. Ảnh: V.Đ

Đồng thời, UBND huyện Tuy Phong cũng yêu cầu Chủ tịch UBND và tập thể UBND xã Bình Thạnh làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân người đứng đầu trong chỉ đạo quản lý đất đai trên địa bàn liên quan đến việc tự ý san lấp, lấn chiếm đất đai của ông Cao Văn Cư tại khu vực bãi đá 7 màu và bãi rêu Bình Thạnh.

Yêu cầu giám đốc và tập thể lãnh đạo Ban quản lý du lịch Bình Thạnh báo cáo làm rõ trách nhiệm trong việc tổ chức quản lý cảnh quan, môi trường du lịch tại khu du lịch Bình Thạnh...

Trong khi đó, theo ông Phạm Thanh Bình – Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh, trong ngày 28.1, chính quyền địa phương đã điều các phương tiện cơ giới tới hiện trường để móc đất, san ủi, trả lại hiện trường ban đầu cho bãi đá 7 màu.

“Sau khi đã xúc đất, cát... Chúng tôi sẽ bơm nước gột rửa phần bãi đá bị san lấp (khoảng 300m2), trả lại nguyên vẹn trạng thái ban đầu của phần bãi đá bị san lấp. Từ nay đến 29 Tết, chúng tôi sẽ nỗ lực” – ông Bình nói.

Bãi đá 7 màu. Ảnh: B.T

Còn ông Cao Văn Cư thừa nhận hành vi sai phạm của mình, qua việc tự ý san lấp gần 6.000m2 đất ven bờ biển; trong đó có việc lấp 300m2 bãi đá 7 màu.

“Tôi sơ ý, tôi xin chịu trách nhiệm để trả nguyên trạng ban đầu cho bãi đá” – ông Cư thú nhận.

Bãi đá 7 màu và bãi rêu ở bờ biển Cổ Thạch, xã Bình Thạnh là thắng cảnh độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Hàng năm, thắng cảnh này thu hút hàng trăm nghìn lượt khách du lịch và là nơi các nhiếp ảnh gia trong nước và quốc tế thường xuyên tới sáng tác ảnh.

Những ngày qua, dư luận bức xúc trước việc bãi đá 7 màu và bãi rêu bị san lấp. Tuy nhiên, phía lãnh đạo huyện Tuy Phong cho rằng thông tin “xóa sổ” bãi đá 7 màu và bãi rêu có phần “phóng đại, không đúng sự thật”.

Nhưng trên thực tế, thì thắng cảnh trên đã bị xâm hại hết sức nghiêm trọng. Mặc dù chính quyền đã xử phạt ông Cư 4 triệu đồng, nhưng dư luận vẫn chưa hết bức xúc.

Vì vậy, UBND huyện Tuy Phong đã buộc phải chuyển sự việc sang cơ quan điều tra, tổ chức kiểm điểm kỷ luật tổ chức, cá nhân liên quan và khẩn trương khắc phục hậu quả.

ĐÔNG ANH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/chuyen-co-quan-dieu-tra-vu-bai-da-7-mau-bi-xam-hai-655123.ldo