'Chuyện chàng cơ bắp': Đằng sau sự thất bại thể thao là gia đình

Tác phẩm mới nhất của tài tử Ma Dong-seok là một bộ phim tình cảm gia đình không quá mới mẻ, nhưng vẫn đủ mang lại cho khán giả những phút giây thư giãn nhẹ nhàng, dễ chịu.

Trailer bộ phim 'Chuyện chàng cơ bắp' Bộ phim Hàn Quốc về môn thể thao vật tay với ngôi sao Ma Dong-seok trong vai chính.

Thể loại: Thể thao, tâm lý, gia đình
Đạo diễn: Kim Yong-wan
Diễn viên chính: Ma Dong-seok, Kwon Yool, Han Ye-ri, Choi Seung-hoon, Ok Ye-rin
Zing.vn đánh giá: 6/10

Champion - Chuyện chàng cơ bắp chọn bộ môn vật tay làm trung tâm với nhân vật chính Mark do Ma Dong-seok thể hiện.

Champion - Chuyện chàng cơ bắp chọn bộ môn vật tay làm trung tâm với nhân vật chính Mark do Ma Dong-seok thể hiện.

Nhân vật chính của Champion là anh chàng cơ bắp Mark (Ma Dong-seok). Tuy là người Hàn Quốc chính gốc, nhưng anh từ nhỏ đã bị cho đi làm con nuôi, chuyển đến sinh sống tại nước Mỹ.

Gốc gác Á Đông khiến Mark luôn cảm thấy lạc lõng giữa xã hội phương Tây, cũng như thường xuyên bị bạn bè kỳ thị, bắt nạt tại trường học. Bởi vậy, anh quyết tâm thay đổi bản thân để trở nên thật mạnh mẽ, và đưa ra quyết định gắn bó với bộ môn vật tay.

Trải qua quãng thời gian tập luyện hết sức vất vả, Mark trở thành tuyển thủ vật tay có tiếng tăm tại Mỹ. Tuy nhiên, sau sự cố diễn ra trong một giải đấu lớn, tên tuổi của anh bị hủy hoại, khiến chàng trai cơ bắp trở nên chán nản, suy sụp.

Đến một ngày, nghe theo lời người bạn Jin-ki (Kwon Yul), Mark quyết định trở lại Hàn Quốc để tham gia giải đấu vật tay chuyên nghiệp nhằm tái thiết sự nghiệp, đồng thời tìm kiếm người mẹ đẻ đã từ bỏ mình năm xưa.

Bộ phim thể thao đậm chất tình cảm gia đình

Có thể dễ nhận thấy Champion là tác phẩm khai thác đề tài thể thao với mô-típ đơn giản và khuôn mẫu: một tuyển thủ tài năng nhưng đã hết thời, nay muốn tìm cách lấy lại sự nghiệp và vinh quang trong quá khứ, đồng thời phải đối mặt với những vấn đề tồn tại trong cuộc sống thường nhật.

Khán giả không cần phải lo lắng Champion quá khô khan hay khó hiểu, đặc biệt khi phim xoay quanh một bộ môn thể thao hiếm khi được khai thác trên màn ảnh rộng.

Thay vì đi sâu vào khía cạnh thể thao, tác phẩm lại đề cập hướng nhiều hơn tới tâm lý, tình cảm gia đình của nhân vật chính, khai thác câu chuyện Mark trở về cố hương để tìm mẹ và làm quen với gia đình người em gái chưa từng gặp mặt.

Gia đình mới là yếu tố nổi bật trong bộ phim Champion.

Câu chuyện thể thao trong phim thậm chí còn được đơn giản hóa đi rất nhiều, trở thành phần phụ hỗ trợ cho câu chuyện tình cảm gia đình phát triển. Nhờ đó, bầu không khí chung của bộ phim rất đỗi nhẹ nhàng, hài hước và đa cảm.

Công bằng mà nói, câu chuyện về gia đình Mark khá đơn điệu, không có điều gì quá đặc sắc hay mới mẻ. Bản thân anh và các nhân vật phụ có liên quan không nảy sinh bất cứ mâu thuẫn nào thực sự mạnh mẽ để gây ấn tượng cho người xem.

Nhưng điều có thể thu hút khán giả từ đầu đến cuối phim nằm ở sự tương tác duyên dáng giữa các nhân vật, đặc biệt là giữa ông chú lực lưỡng nhưng vụng về, nhút nhát Mark với hai nhóc tì năng động, tinh nghịch do bộ đôi diễn viên nhí Choi Seung-hoon và Ok Ye-rin thể hiện.

Sự đối lập về ngoại hình và cá tính của ba nhân vật giúp tạo nên nhiều tình huống hài hước nhẹ nhàng, thú vị, đồng thời góp phần xây dựng nên tính cách và sự trưởng thành cần thiết đối với nhân vật chính.

Vai chính “dễ mà khó”

Xuất thân là một huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp, Ma Dong-seok từng được biết đến nhờ vóc dáng lực lưỡng nhiều hơn là khả năng diễn xuất.

Trong khoảng thập kỷ đầu tiên của nghiệp diễn, dẫu từng xuất hiện ở không ít tác phẩm lớn như The Good, the Bad, the Weird (2008), Midnight FM, The Unjust (2010), Nameless Gangster (2012), New World (2013)… anh chủ yếu chỉ sắm vai phụ và hầu như không để lại ấn tượng nào đáng kể.

Sự nghiệp của Ma Dong-seok bất ngờ chuyển hướng sau màn trình diễn đột phá trong tác phẩm bom tấn mang đề tài zombie Train to Busan (2016). Tuy đó vẫn chỉ là kép phụ, nhưng vai diễn người chồng mạnh mẽ, hết mức yêu thương vợ của anh lại là gương mặt để lại ấn tượng hết sức đáng nhớ với khán giả.

Dường như chỉ sau một tác phẩm, cái tên Ma Dong-seok không chỉ bùng nổ tại quê hương Hàn Quốc mà còn vươn tới tầm châu lục. Khán giả yêu điện ảnh nhanh chóng tìm kiếm mọi thông tin về chàng diễn viên cao to, lực lưỡng, nhưng cũng rất đỗi dịu dàng.

Từng là huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp, Ma Dong-seok rất hợp với vai chính Mark.

Thành công của Train to Busan đã giúp tên tuổi Ma Dong-seok vụt sáng. Và các nhà sản xuất liên tục tìm đến tài tử, tự tin trao cho anh những vai chính nặng ký.

Một cơ hội lớn đã đến với Ma Dong-seok trong năm 2017 và anh không thể bỏ qua. Sắm vai chính trong tác phẩm hành động, tội phạm The Outlaws cực kỳ ăn khách và hấp dẫn, anh mới đây nhận đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc tại hai giải thưởng điện ảnh danh giá trong nước là Baeksang và Chunsa.

Champion là tác phẩm tiếp theo mà Dong-seok thủ vai chính. Có thể thấy rằng hình tượng nhân vật Mark như được “đo ni đóng giày” cho anh, được viết ra dựa trên hình mẫu bản thân nam diễn viên ngoài đời thực. Do đó, không khó hiểu khi Ma Dong-seok có thể hoàn thành vai diễn trọn vẹn, gần như không gặp chút khó khăn nào.

Tuy nhiên, nếu so với The Outlaws hay thậm chí là Train to Busan, Ma Dong-seok thực tế không có bước tiến nào đáng kể với Champion. Khác với kiểu nhân vật có vẻ ngoài mạnh mẽ, lạnh lùng với cá tính quyết đoán, hành động mạnh mẽ dứt khoát - những điều mà tài tử từng thể hiện thành công, Mark là người sống nội tâm, có phần yếu đuối và nhu nhược về mặt về cảm xúc.

Nên đây thực tế là vai diễn “dễ mà khó” đối với Ma Dong-seok. Bản thân Mark khá phức tạp, nhưng tiếc rằng cả kịch bản lẫn chỉ đạo diễn xuất đều chưa thể “lột trần” nhân vật. Dong-seok chỉ thể hiện thành công hình ảnh Mark có phần lầm lì, nhút nhát, ít nói ít cười, nhưng lại chưa thể làm rõ những mâu thuẫn nội tại của nhân vật.

Đồng thời, hình tượng nhân vật thụ động, nhút nhát cũng dễ khiến khán giả cảm thấy mệt mỏi, khó tạo nên sự cuốn hút từ đầu đến cuối. Nhân vật Mark chỉ trở nên sinh động hơn nhờ sự tương tác, tung hứng với các nhân vật phụ linh hoạt và đa chiều.

Phim gia đình điều gì cũng có, nhưng không nổi trội

Với đề tài thể thao mà cụ thể là bộ môn vật tay, Champion đề cập đến khá nhiều khía cạnh của lĩnh vực, như sự cạnh tranh, đấu đá giữa các tuyển thủ, những chiêu trò gian lận, cá độ, làm tiền… phía sau các trận thi đấu đỉnh cao.

Tuy nhiên, do định hướng là một tác phẩm dành cho đối tượng khán giả đại chúng, đặc biệt là các gia đình, Champion khó lòng có thể đi sâu và đề cập chi tiết các vấn đề vừa nêu. Do đó, bộ phim điều gì cũng có, nhưng không có gì quá nổi trội.

Phim nói đến quá khứ oan uổng của Mark, dẫn đến việc sự nghiệp của anh bị hủy hoại, nhưng xung đột trong Mark không được khai thác triệt để. Phim nói đến câu chuyện gia đình của anh với người mẹ đẻ, nhưng mâu thuẫn có cách xử lý khá đơn giản và sơ sài, không tạo ra sức nặng cần thiết.

Champion cố gắng đề cập tới nhiều vấn đề khác nhau, nhưng không có mạch truyện nào quá nổi trội.

Phim đề cập đến xã hội đen cùng những chiêu trò bẩn thỉu phía sau mỗi trận đấu, nhưng xã hội đen trong phim nhạt nhòa đến nỗi hầu như chỉ có tác dụng gây cười. Phim đem đến một đối thủ cực mạnh với tinh thần phản thể thao đầy khuôn mẫu, nhưng cũng chẳng tạo nên thử thách nào đáng kể cho nhân vật chính.

Với các khán giả từng kỳ vọng Champion sẽ giới thiệu và khai thác sâu bộ môn thể thao vật tay, họ có thể cảm thấy thất vọng. Những gì bộ phim đem lại chỉ đơn giản là vài cảnh quay thi đấu đơn giản, vài cảnh luyện tập cơ bắp đơn điệu có thể bắt gặp ở bất cứ bộ môn nào.

Về cơ bản, Champion là bộ phim tình cảm gia đình nhẹ nhàng, dễ xem với mọi đối tượng khán giả. Không đem đến điều gì mới mẻ cho dòng phim thể thao, nhưng tác phẩm vẫn đủ hấp dẫn nhờ sự tương tác duyên dáng giữa các nhân vật, đặc biệt là nhóm nhân vật nhí.

Phim đang được trình chiếu trên toàn quốc dưới tựa Chuyện chàng cơ bắp.

Khánh Hưng
Ảnh: Warner Bros.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chuyen-chang-co-bap-dang-sau-su-that-bai-the-thao-la-gia-dinh-post856393.html