Chuyện cảm động đằng sau bộ ảnh hai mẹ con đầu trọc trên cộng đồng mạng

Bộ ảnh của hai mẹ con chị Kristi Tavenner mang một thông điệp sâu sắc về học cách yêu thương và chấp nhận những thay đổi ngoại hình do bệnh tật.

Sau 7 tháng chiến đấu với ung thư vú, trải qua hai lần phẫu thuật cắt bỏ ngực cùng 4 đợt hóa trị, chị Kristi, 38 tuổi đã thực hiện tái tạo ngực vào ngày 30/11 và đến nay hoàn toàn khỏe mạnh.

Cùng ngày với cuộc phẫu thuật trên, một điều đặc biệt khác xảy ra: trang Love What Matters trên Facebook đã đăng tải hình ảnh chị cùng con gái Rose 7 tuổi chụp trước đợt hóa trị cuối cùng của mình.

Những bức ảnh này được lan truyền với tốc độ chóng mặt, với hơn 14.000 lượt like.

Trong bộ ảnh, trên đầu chị Kristi và con gái đều không còn một sợi tóc - một cảnh tượng thật kỳ lạ và gây ám ảnh cho người xem.

Thế nhưng với Rose chẳng có gì mới mẻ: Cô bé mắc bệnh rụng tóc từ khi 5 tuổi và hiện vẫn chưa có cách chữa trị cũng như dự đoán khi nào tóc Rose sẽ mọc lại.

Được biết, tình trạng này xảy ra khi hệ miễn dịch của chính người đó tấn công các nang tóc khỏe mạnh, dẫn đến việc rụng tóc.

Năm 2015, chỉ sau 4 tháng kể từ khi chẩn đoán, cô bé đã rụng hết tóc. Mặc dù được tặng một bộ tóc giả, cô bé nhất quyết không đội, cũng không chịu dùng mũ hoặc băng đô.

Rose hoàn toàn khỏe mạnh nhưng được chẩn đoán mắc bệnh rụng tóc từ khi lên 5 tuổi - Nguồn: People

Tự hào về cô con gái bé bỏng mà cá tính, chị Tavenner chia sẻ: ‘Con bé vẫn rất hoạt bát, điều này chẳng làm nó cảm thấy quá buồn phiền và các bạn cũng không mấy khi trêu trọc’.

Ngược lại, việc rụng tóc chị Tavenner trong lòng đầy trăn trở: ‘Tôi nghĩ Rose sẽ không cảm thấy cô đơn nhưng tôi rất sợ rụng tóc và tôi cũng lo lắng về cảm giác của con khi tóc tôi bắt đầu mọc lại (sau đợt hóa trị) còn tóc con bé thì chưa’.

Vậy mà, chính Rose đã động viên mẹ kiên cường khi điều chị Kristi không mong muốn cũng xảy đến, chị đành cạo trọc vào tháng 8 và phải đội tóc giả.

Để thực hiện bộ ảnh này, chị Kristi đã phân vân rất nhiều. Chính Rose đã động viên chị tự tin hơn, từ bỏ bộ tóc giả - Nguồn: People

Để thực hiện bộ ảnh này, chị Kristi đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Một nhiếp ảnh gia là bạn của chị đã ngỏ ý ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của hai mẹ con nhưng chị luôn phân vân.

‘Tôi tăng cân rất nhiều kể từ khi điều trị, tinh thần của tôi không tốt và sự tự tin chạm đến đáy.

Tôi hỏi Rose sao con bé có thể dũng cảm thế, tôi cũng muốn cảm thấy thoải mái khi không đội tóc giả.

Con bé nhìn tôi và bảo: ‘Mẹ à, mẹ chỉ cần làm thôi’. Đó là lúc tôi quyết định tháo bỏ tóc giả và hoàn thành bộ ảnh.’

Khi nhận được thành quả cuối cùng, chị cảm thấy tự tin hơn về ngoại hình và con đường mình đã trải qua.

Bộ ảnh là cách để chị Kristi tự hào về con đường mình đã đi và diện mạo mới của mình - Nguồn: Facebook

‘Tôi cảm thấy choáng ngợp. Tôi nghĩ rằng: ‘À, trông mình cũng không tệ lắm. Hai mẹ con đều xinh đẹp, hạnh phúc và mạnh mẽ’.

Dù vậy, chị không khỏi ngạc nhiên khi những bức ảnh của hai mẹ con nhận được nhiều sự chú ý như vậy.

‘Ban đầu, nó chỉ mang ý nghĩa ghi dấu khoảng thời gian này. Tôi không thể tưởng tượng được tầm ảnh hưởng của nó và cũng rất bất ngờ khi bộ ảnh chạm đến trái tim nhiều người đến thế’ – chị chia sẻ.

Quỳnh Anh

Nguồn Gia Đình Mới: http://www.giadinhmoi.vn/chuyen-cam-dong-dang-sau-bo-anh-hai-me-con-dau-troc-tren-cong-dong-mang-d2991.html