Chuyện 'cái ghế' của HLV Lê Huỳnh Đức

Trận đấu giữa Quảng Nam và Đà Nẵng ở vòng 4 V.League 2020 có thể sẽ quyết định tương lai của HLV Lê Huỳnh Đức. Thế nhưng, cái mà đội bóng sông Hàn cần là một cuộc cải tổ ở thượng tầng.

Hiện tại Đà Nẵng đứng cuối bảng với 3 trận toàn thua liên tiếp tại V.League 2020. Sau khi các giải chuyên nghiệp quốc gia trở lại sau dịch COVOD-19, ở vòng đấu thứ 3, Đà Nẵng đã để thua Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh 0-1. Trước đó, tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2020, Đà Nẵng cũng bị TP Hồ Chí Minh loại trên chấm luân lưu. Đây là chuỗi thành tích khó chấp nhận với nhà vô địch V.League 2012.

Và điều mà tất cả đang hướng đến chính là “chiếc ghế” của HLV Lê Huỳnh Đức. Một cuộc chia tay đang được dự báo trước và trận đấu giữa Quảng Nam và Đà Nẵng ở vòng 4 V.League 2020 được xem là để phán quyết tương lai của HLV này. Thậm chí, những tin đồn xuất hiện về việc HLV Hoàng Văn Phúc đã sẵn sàng là một phương án thay thế.

Thực tế, hồi đầu mùa giải 2020, Đà Nẵng đã có sự thay đổi mạnh mẽ về mặt lực lượng. Họ chia tay Mạnh Hùng, Huy Toàn và siêu tiền đạo Đỗ Merlo. Và đó cũng là những mắt xích khiến Đà Nẵng yếu đi khi những tân binh: Võ Lý, Ngọc Toàn, Đình Hoàng, Jelic Igor, Tanda Bapianga và Akinade Ismaheel chưa thể tạo ra một sự kết nối ăn ý.

HLV Lê Huỳnh Đức đang trải qua giai đoạn khó khăn. Ảnh: VPF

HLV Lê Huỳnh Đức đang trải qua giai đoạn khó khăn. Ảnh: VPF

Bên cạnh đó, những vấn đề bất ổn từ chính nội bộ cũng khiến Đà Nẵng không còn là một khối vững chắc. Được đầu tư, có toàn quyền nhưng có vẻ như Lê Huỳnh Đức đã bất lực trong việc quản trị đội bóng.

Nhìn vào cách mà Đỗ Merlo nhận xét về Huỳnh Đức sau khi chia tay đội bóng đủ hiểu rằng, những gì đang xảy ra ở Đà Nẵng không đơn thuần chỉ là yếu tố chuyên môn. Chân sút 35 tuổi này cho biết: “Huỳnh Đức là người có cá tính mạnh. 2-3 năm gần đây, anh ấy trở nên khó chịu hơn. Nhiều thứ luật lệ tại CLB đã thay đổi, ví dụ như việc cầu thủ phải ăn ở tập trung. Tôi không còn thời gian cho cuộc sống bên ngoài, cho gia đình. Điều này quá khó khăn với tôi.

Tôi đã nói chuyện với Huỳnh Đức rất nhiều lần về chuyện đó. Tôi bảo xin lỗi anh nhưng thế này không tốt cho tôi. Lần nào cũng vậy, chỉ anh ấy nói và không ai có thể lay chuyển được. Thật khó khăn, không bao giờ có chuyện anh ấy thay đổi quyết định, thay đổi chuyện tập thể vì một người”.

Tuy nhiên, sự sa sút của Đà Nẵng liệu có hoàn toàn do HLV Lê Huỳnh Đức? Trên fanpage của Hội cổ động viên bóng đá Đà Nẵng đã đăng tải một thông điệp đầy trăn trở: “Hãy chuyển giao đội bóng đá Đà Nẵng cho một nhà tài trợ khác nếu như không muốn cựu vương bóng đá Việt Nam bị xóa sổ. Thua liên tiếp 3 trận tại V.League 2020, đội bóng SHB Đà Nẵng yên vị tại ví trí chót bảng. Đường về giải Hạng Nhất đang thênh thang với đội quân của HLV Lê Huỳnh Đức.

Không thể đổ hết trách nhiệm cho ông Đức. Bởi vì những năm gần đây, đội bóng đã không còn tiền để ký những hợp đồng chuyển nhượng cầu thủ có chất lượng. Thêm vào đó, công tác đào tạo trẻ đã bị bỏ bê. Nhà tài trợ gần như đã bỏ rơi đội bóng Đà Nẵng. Việc tìm kiếm một ông bầu có tâm huyết với bóng đá Đà Nẵng là việc cấp thiết của cả chính quyền thành phố này”.

Dù là ý kiến của những cổ động viên nhưng đây được xem là một thực trạng đang diễn ra với bóng đá Đà Nẵng. Sau chức vô địch V.League gần nhất vào năm 2012, Đà Nẵng là một thế lực ở V.League, luôn góp mặt trong nhóm cạnh tranh vô địch. Tuy nhiên, ở những mùa giải gần đây, Đà Nẵng đã không còn tạo ra được vị thế đó nữa. Mùa giải 2019, họ kết thúc ở vị trí thứ 10, còn mùa giải 2018 và 2017 kết thúc vị trí thứ 9.

Câu chuyện “một ông chủ liên quan đến nhiều đội bóng” từng khiến Đà Nẵng trải qua một giai đoạn hoàng kim. Thế nhưng, cũng vì thế mà ở thời điểm hiện tại, đội bóng sông Hàn cũng đang loay hoay tìm hướng phát triển mới. Đã đến lúc cần một sự chuyển giao thực sự như người hâm mộ mong muốn?

Trong cuộc đối đầu với Quảng Nam tại vòng 4 V.League 2020, 1 chiến thắng có thể giúp HLV Lê Huỳnh Đức tạm giữ ghế, 3 điểm có thể giúp Đà Nẵng tạm thời cải thiện tình thế. Tuy nhiên, để Đà Nẵng thay đổi cần một cuộc cải tổ ở thượng tầng.

Việt Nam đá giao hữu với Iraq vào đầu tháng 10

Liên đoàn Bóng đá Iraq đã gửi đề nghị tới VFF về việc tổ chức lại trận giao hữu giữa với Việt Nam. Trao đổi với Lao Động, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết VFF đang phải kiểm tra lại các quy định liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ.

"Hiện nay, ngoài một số chuyên gia nước ngoài được tạo điều kiện trở lại Việt Nam làm nhiệm vụ thì các trường hợp khác phải tuân thủ quy định về phòng chống dịch COVID-19. Thế nên chúng tôi buộc phải kiểm tra lại các quy định để lên kế hoạch cụ thể. Bóng đá chỉ là một lĩnh vực trong cuộc sống nên buộc phải tuân thủ quy định về phòng dịch của Chính phủ", ông Hoài Anh nhấn mạnh. Và nếu được phép tổ chức, trận giao hữu Việt Nam - Iraq có thể diễn ra ngày 8.10 ở Hà Nội.

Để chuẩn bị tốt cho Vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam rất cần "quân xanh" để đấu giao hữu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, VFF đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các đối thủ để tổ chức trận đấu giao hữu quốc tế.

Hồi tháng 2, trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq dự kiến tổ chức ngày 26-3 tại TP Hồ Chí Minh không được diễn ra do dịch COVID-19. Sau đó, VFF đã mời Kyrgyzstan thay thế nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trận đấu cũng không diễn ra.

H.H

Hưng Hà

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao/chuyen-cai-ghe-cua-hlv-le-huynh-duc-598531/