Chuyện buồn về cặp đôi đi qua địa phận IS để tuyên truyền niềm tin

Một cặp đôi trẻ tuổi người Mỹ đã bị sát hại ở địa phận của Nhà nước Hồi giáo (IS), trong chuyến đi xe đạp vòng quanh thế giới của mình.

Vậy là cặp đôi cứ thế "xách ba-lô lên và đi", bỏ lại công việc buồn tẻ của họ ở phía sau, và leo lên chiếc xe đạp để thực hiện chuyến hành trình vòng quanh thế giới trong mơ của mình.

Anh Jay Austin và cô Lauren Geoghegan đều đang ở trong độ tuổi gần 30, khi họ quyết định bỏ việc để đi xe đạp vòng quanh thế giới cùng nhau. Cả hai người đều ăn chay trường, và đều cho rằng công việc của họ đang khiến họ lãng phí những giấy phút tươi đẹp nhất của cuộc sống.

"Tôi đã quá mệt mỏi với việc ngồi trước màn hình máy tính ngày này qua ngày khác, quá mệt với việc tô lên tuổi thanh xuân của mình những tông màu xám xịt, thay vì những màu sắc rực rỡ của hạnh phúc." - anh Austin chia sẻ trên trang blog cá nhân. "Tôi đã bỏ lỡ biết bao những ngày nắng đẹp, những chiều gió lộng hay cả những cơn sấm chớp tuyệt diệu nữa!"

Vậy là cặp đôi lên đường, bỏ lại công việc buồn tẻ của họ ở phía sau, và leo lên chiếc xe đạp để thực hiện chuyến hành trình vòng quanh thế giới trong mơ của mình. Họ đã ghi lại toàn bộ chuyến đi kéo dài suốt 1 năm đó và đăng tải lên mạng xã hội, trước khi thảm kịch ập tới.

Vậy là cặp đôi cứ thế "xách ba-lô lên và đi", bỏ lại công việc buồn tẻ của họ ở phía sau, và leo lên chiếc xe đạp để thực hiện chuyến hành trình vòng quanh thế giới trong mơ của mình.

Chuyến đi mộng mơ này buộc phải đi đến hồi kết khi cặp đôi trẻ đạp xe qua nước Cộng hòa Tajikistan, một quốc gia ở vùng Trung Á nổi tiếng với sự chiếm đóng của các phiến quân khủng bố, đặc biệt là phiến quân của Nhà nước Hồi giáo (IS).

Tajikistan là một quốc gia có cảnh quan đẹp tuyệt, nhưng hiện đã có sự hiện diện của các phiến quân khủng bố.

Austin và Geoghegan đang đạp xe qua vùng đất này vào ngày 29/7 vừa qua, thì một chiếc xe hơi bất ngờ lao tới tông trúng họ. Năm người đàn ông lập tức lao ra khỏi xe và dùng dao tấn công cặp đôi trẻ tới chết cùng hai người đi xe đạp khác, một người tới từ Thụy Sĩ và người kia tới từ Hà Lan.

Đáng nói hơn cả, chỉ 2 ngày sau, Nhà nước Hồi giáo đã đăng tải một đoạn clip với chính 5 tên khủng bố này đang ngồi trước lá cờ "quốc kì" màu đen đặc trưng của nhóm phiến quân IS, và dọa sẽ giết sạch tất cả những kẻ dám xâm phạm vào "địa phận" của chúng.

Đáng nói hơn cả, chỉ 2 ngày sau, Nhà nước Hồi giáo đã đăng tải một đoạn clip với chính 5 tên khủng bố này đang ngồi trước lá cờ "quốc kì" màu đen đặc trưng của nhóm phiến quân IS.

Trước khi thảm kịch này xảy ra, cặp đôi này luôn tôn vinh vẻ đẹp của lòng nhân ái giữa người với người. Họ cho rằng bất kể ai cũng đều có bản tính lương thiện, kể cả là những người xa lạ, và người dân đã hơi lo lắng thái quá khi cho rằng loài người ai cũng độc ác và xấu xa.

"Bạn đọc báo quá nhiều và dần có suy nghĩ rằng thế giới này là một nơi đáng sợ, rằng ai cũng là người xấu và không đáng tin cậy." - Austin viết trên blog của mình. "Nhưng tôi không tin vào điều đó! "Người xấu" có chỉ là khái niệm chúng ta tự tạo ra để chỉ những người không có suy nghĩ đồng nhất với số đông, trong khi đó bất cứ ai cũng có lòng trắc ẩn hết, đôi lúc họ có thể mắc sai lầm, nhưng nhìn chung là đều tốt bụng!"

Theo Austin, "người xấu" chỉ là khái niệm chúng ta tự tạo ra để chỉ những người không có suy nghĩ đồng nhất với số đông, nhưng thực ra ai cũng có lòng trắc ẩn hết.

Sau bi kịch trên, một số người đã đưa ra lời khuyên rằng mọi người nên tìm hiểu kĩ hơn về tình hình văn hóa, chính trị các nước mình chuẩn bị tới trước khi bắt đầu chuyến đi. Họ cho rằng trong thời buổi rối ren hiện nay khi các phiến quân khủng bố ngày càng xuất hiện dày đặc, bạn sẽ không thể lường trước được việc gì sẽ xảy ra.

Thêm vào đó, một nhóm người khác lại coi cặp đôi trẻ kia như những "cảm tử quân", người dám đặt niềm tin của mình vào một thế giới tốt đẹp hơn, và thảm kịch lần này chỉ là một tai nạn không mong muốn.

Theo helino

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/chuyen-buon-ve-cap-doi-di-qua-dia-phan-is-de-tuyen-truyen-niem-tin-d64254.html