Chuyện 'bỏng lòng' giữa mùa nóng gắt

Đông Hà (Quảng Trị) ngày 20-5 vẫn nắng quay quắt. Nhưng clip về chị lao công bị bắt nạt, bị hăm dọa sau khi nhắc nhở một cô gái trẻ trên phố Nguyễn Trãi (TP Đông Hà) về chuyện gom, đặt rác vào chiều hôm trước còn "nóng" hơn. Dư luận, dân mạng vẫn không ngừng bày tỏ bức xức, giận dữ, bởi ai đang trải qua những ngày "bỏng lửa" ở Quảng Trị, mới hiểu sự vất vả của những chị lao công "đánh vật" với gió Lào trên mặt đường nền nhiệt độ có khi lên đến gần 50 độ C.

Sau khi đánh bật nón chị lao công, cô gái giằng giật chổi, thái độ hung hãn.

Sau khi đánh bật nón chị lao công, cô gái giằng giật chổi, thái độ hung hãn.

Một clip người đi đường ghi lại dài chưa đầy 2 phút, tuy nhiên lại chứa đựng đầy đủ toàn bộ hành vi gay gắt, hung hãn của cô gái với chị lao công, trước khi có người can ngăn được. Chị lao công được xác định là chị Dương Hoa, thuộc Cty cổ phần môi trường đô thị Đông Hà. Theo chia sẻ của chị Hoa, vào khoảng 15 giờ ngày 19-5, sau khi quét dọn qua shop quần áo số 79 đường Nguyễn Trãi thì thấy cô gái từ trong shop đưa rác ra đường nhưng không buộc gọn gàng khiến rác bay tứ tung. Chị Hoa liền nhắc nhở cô gái bỏ rác vào sọt hoặc buộc cẩn thận thì cô gái đáp trả, đổ lỗi cho gió, không thể giữ rác được. Khi chị Hoa vừa quay đi thì cô gái tiếp tục có hành vi mặc rác cho gió bay một lần nữa dẫn đến đôi co. Qua clip cho thấy, cô gái hung hãn xông vào, đánh bật nón chị lao công rơi xuống đất, giận dữ giằng lấy chổi và liên tiếp chỉ tay vào mặt chị lao công hăm dọa. Một số người can ngăn, kéo ra nhiều lần, cô gái mới chịu buông tha. Lúc đó, chị lao công mới cúi xuống nhặt chiếc nón, giữa nền đường là nhiều bì rác màu trắng vãi quanh.

"Nắng nóng, con người trở nên gắt gỏng, nóng nảy, nhưng không thể đổ lỗi cho thời tiết, dù xảy ra chuyện gì nhưng xông vào chửi mắng, đánh một người bằng tuổi mẹ mình, nhắc nhở mình, là không thể chấp nhận được", chị Hoàng Thị Vinh (P.1, TP Đông Hà) cho nhận xét. "Tui thấy rác vây dưới chân cô gái đang hành hung chị lao công, điều đó đã nói lên hết. Nếu người tử tế, biết điều, họ sẽ nhã nhặn xin lỗi, và chia sẻ với chị lao công, đằng ni... đúng là "bỏng lòng", anh Lê Nhật Nam (P.5, TP Đông Hà) lắc đầu ngán ngẩm.

Được biết, sau khi xảy ra sự việc, Cty môi trường đã có mặt kịp thời ở hiện trường động viên chị Hoa cũng như nhắc nhở cô gái. Còn chị Hoa, gạt đi những uất ức, chỉ mong cô gái cũng như nhiều người dân ý thức hơn trong giữ gìn môi trường. Cầm nón lên, chị lại tiếp tục công việc thầm lặng của mình trên những con đường bỏng rát. Nhiều người tự hỏi, bao giờ cô gái có lời xin lỗi?

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_206582_chuyen-bong-long-giua-mua-nong-gat.aspx