Chuyện bé Tôm và chiếc cúp AFF tại BV Nhi Trung ương

Sau chức vô địch AFF Cup vài ngày, các tuyển thủ đã âm thầm mang chiếc cúp vô địch đến tận BV Nhi Trung ương chung vui với các bệnh nhi ung thư mà không có ánh đèn flash của truyền thông.

Bé Tôm ngộ nghĩnh gọi BV Nhi Trung ương là “khách sạn” và các bạn ở đây như một đại gia đình của em. Cậu bé bốn tuổi rưỡi với làn da trắng khôi ngô, lối nói chuyện dí dỏm, thông minh và đặc biệt đam mê bóng đá, không ai nghĩ em mắc bệnh hiểm nghèo u não lúc 33 tháng tuổi.

Chị Minh Hà, mẹ của bé Tôm, rất bất ngờ khi đề cử bốn tuyển thủ Bùi Tiến Dũng, Đức Chinh, Quang Hải, Văn Hậu đã đoạt giải nhất Fair Play 2018. Cũng có một chút tranh luận về việc Duy Mạnh cắm cờ Tổ quốc trên đỉnh tuyết Thường Châu gây xúc động mạnh, hay các cầu thủ cào tuyết giúp Quang Hải lập siêu phẩm “cầu vồng tuyết” xứng đáng đăng quang Fair Play hơn vì bối cảnh “trăm năm chưa chắc có một”. Còn việc các tuyển thủ Việt Nam từng rất nhiều chuyến ghé thăm các làng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hay những lần thiện nguyện có thể là sắp đặt hay dễ dàng tìm thấy trong đời thường.

Tuy nhiên, những lá phiếu bầu của các chuyên gia bóng đá, HLV, nhà báo… cho danh hiệu Fair Play 2018 không phí hoài vì chẳng có nghệ thuật sắp đặt cố tình diễn để lấy lòng ai cả.

Nhớ cuộc gặp gỡ của bé Tôm với bốn cầu thủ ở chương trình Điều ước thứ 7, họ đều khóc nức nở khi nghe câu chuyện về cậu bé mới bốn tuổi đã rất kiên cường chống chọi với nghịch cảnh. Sự hồn nhiên và yêu đời của bé Tôm đã truyền đi một thông điệp giàu ý nghĩa cho chính các chú cầu thủ mà như Quang Hải, Bùi Tiến Dũng nói rằng ý chí và nghị lực của Tôm giúp họ vững tin hơn trong mọi hoàn cảnh, cả trên sân bóng lẫn đời thường.

Tôm với tuyển thủ Quang Hải bên chiếc cúp vô địch AFF.

Tôm với tuyển thủ Quang Hải bên chiếc cúp vô địch AFF.

Các bệnh nhi ung thư rất hạnh phúc khi các chú mang cúp đến tận bệnh viện để chung vui.

Tôm hạnh phúc đi dự sự kiện và ngồi trong lòng các tuyển thủ.

Lần này Tôm và mẹ Hà còn gặp cả HLV Park Hang-seo và tặng món quà Tôm mang từ Hà Nội đến cho HLV Park. Ảnh: GĐCC

Năm ngày sau lời hứa đoạt chức vô địch AFF Cup 2018, bốn tuyển thủ Việt Nam âm thầm ôm chiếc cúp tìm đến tận BV Nhi Trung ương gặp bé Tôm và các bạn nhỏ đang điều trị bệnh ở đây. Cuộc hội ngộ vui vẻ giữa họ rất lặng lẽ, không có ánh chớp đèn của truyền thông, không có một bài báo mà chỉ đơn giản là ghi lại kỷ niệm đẹp với bé Tôm với những bệnh nhi ung thư.

Chị Minh Hà, mẹ bé Tôm, giữ lời hứa với các tuyển thủ Việt Nam không tiết lộ bất kỳ thông tin nào ra ngoài ở thời điểm ấy bởi ngại ngùng những lời dị nghị. Càng cảm động hơn với tấm chân tình của bốn học trò ông Park Hang-seo khi tâm sự với gia đình bé Tôm rằng họ không muốn và chưa bao giờ xem bé Tôm cùng các bạn ở bệnh viện là những bệnh nhân…

Chia tay bé Tôm và gia đình, trở về Hà Nội sau sự kiện Fair Play, tôi nhớ mãi cánh tay bé bỏng của em hay vỗ vỗ vào ngực mình hồn nhiên mơ ước: “Con là Tôm, con bốn tuổi, con đang học lớp mẫu giáo…”.

Vì bệnh, con chưa có một ngày nào đến lớp mẫu giáo cả.

Em Tôm đi sự kiện

Chị Minh Hà sau đêm gala hạnh phúc với sự thương yêu của mọi người dành cho bé Tôm mới bộc bạch những lời gan ruột: “Sau Điều ước thứ 7, ngoài buổi tham gia chương trình mang tính thiện nguyện của BV Nhi, bé Tôm tuyệt đối không xuất hiện ở bất cứ sự kiện nào hay nhận lời giới thiệu cho hãng bảo hiểm, thực phẩm chức năng, thuốc men, quần áo, bánh sữa gì... dù mình vẫn ở nhà thuê. Con vẫn giữ cuộc sống bình thường và luôn cố gắng tập trung vào công việc chính là chăm lo sức khỏe. Hơn ba tháng sau, bé Tôm mới đến một “event” của báo Pháp Luật TP.HCM, có truyền hình trực tiếp ở HTV nhưng mẹ con không dám khoe. Điều quan trọng nhất là mình muốn con có dịp gặp lại các chú cầu thủ, gặp HLV Park Hang-seo và tặng ông món quà nhỏ, hy vọng ông rất thích. Fair Play đã mang đến cho con và gia đình rất nhiều ý nghĩa, ở một thời điểm cũng rất hữu duyên. Fair play là một tinh thần không chỉ cần trong bóng đá mà cần cho mọi lĩnh vực. Ở đâu có fair play, ở đó cuộc sống đẹp hơn.

CÔNG TUẤN

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/chuyen-be-tom-va-chiec-cup-aff-tai-bv-nhi-trung-uong-821362.html