Chuyện 3 chàng họa sĩ vẽ 'khát vọng'

Hơn 30 tác phẩm sơn dầu tiêu biểu và tâm huyết nhất của 3 họa sĩ trẻ được trưng bày tại triển lãm 'Khát vọng' đã mang tới cho khán giả những góc nhìn mới trong lĩnh vực hội họa Việt Nam.

3 họa sỹ trẻ Nguyễn Trọng Tài, Ngụy Đình Hà và Nguyễn Trọng Minh hội tụ tại triển lãm “Khát vọng” mà theo họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, trong sự sôi động trở lại của Mỹ thuật Việt Nam đương đại, triển lãm này như một sắc màu vui cho tiết trời đẹp.

Các tác phẩm lấy cảm hứng từ những động tác múa dân gian của họa sĩ Nguyễn Trọng Minh

“Nét đẹp bản thể ẩn cất trong nghiệp phận của Tài, Hà, Minh ở cõi nhân gian đang là những thách thức dịu dàng để bạn và tôi có thêm một câu chuyện khác. Với những khát vọng sáng tạo nghệ thuật khác biệt, các họa sĩ trẻ cho ta sự an nhiên trước mọi cửa vào, lối ra nơi bức họa”, Lương Xuân Đoàn nhận định.

Tác phẩm "Giọt nước cuối cùng" của Nguyễn Trọng Tài

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn chia sẻ thêm, với những khát vọng sáng tạo nghệ thuật không giống ai, qua từng tác phẩm các họa sỹ trẻ đã cho thấy sự tận tâm trong nghệ thuật, luôn đau đáu lòng mình trong từng nét vẽ.

Tác phẩm "Khát" của Ngụy Đình Hà.

Bước vào triển lãm, dù là người ngoại đạo cũng có thể dễ dàng nhận thấy sự khác biệt trong phong cách của 3 họa sĩ. Nguyễn Trọng Minh lấy cảm hứng từ những động tác múa dân gian để xây dựng lên tác phẩm của mình với ngụ ý thành công đâm chồi từ mảnh đất của rèn luyện.

Với Ngụy Đình Hà thì lại là khát vọng tình yêu giữa con người với con người, con người với thiên nhiên và sự gắn kết không thể tách rời giữa hai thực thể ấy.

Bức tranh "Cội nguồn sự sống" của Ngụy Đình Hà

Còn Nguyễn Trọng Tài thì lại hướng nét cọ của mình một vấn đề nổi cộm: sự biến đổi của khí hậu và những vấn đề về thiên tai đang xảy không chỉ ở Việt Nam mà khắp toàn cầu, gây ra những tác động tiêu cực tới cuộc sống của chúng ta.

"Nâng đỡ" của Nguyễn Trọng Tài

“Đây là tâm huyết của tôi qua cả một quá trình lao động nghệ thuật miệt mài từ năm 2011. Mỗi tác phẩm tôi đều xây dựng trên một bút pháp khác nhau để truyền tải nội dung khác nhau. Ví dụ khi vẽ về bảo tồn các di sản thì tôi vẽ rất gồ ghề, màu trầm và tối hơn”, họa sĩ Nguyễn Trọng Tài chia sẻ.

Một khách tham quan thích thú ghi lại hình ảnh bức tranh "Lời sám hối muộn màng"

Điểm gặp gỡ của 3 chàng trai và là mối dây liên kết xuyên suốt 30 tác phẩm trong triển lãm đó chính là khát vọng, khát vọng tuổi trẻ, khát vọng hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Mạnh Long

Nguồn ANTT: http://antt.vn/chuyen-3-chang-hoa-si-ve-khat-vong-219107.htm