Chuyện 200 nghìn

Sau vụ cưỡng hôn trong thang máy, có sáng kiến hài hước là thang máy cũng nên có biển đề biểu tượng dành cho nam và nữ riêng. Thật chả khác nào đi toilet.

Có một anh tên rõ đẹp là Đỗ Mạnh Hùng đã "cưỡng hôn" một cô gái trong thang máy. Dư luận phẫn nộ đòi xử nghiêm. Theo xử lý thì anh biến thái này phải xin lỗi và nộp phạt 200 nghìn, bằng tiền mấy bát phở.

Mức khó tin này do khung văn bản pháp lý chưa theo kịp cuộc sống. 200 nghìn trở thành biểu trưng cho việc kẻ biến thái ở thang máy. Có sáng kiến hài hước là thang máy cũng nên có biển đề biểu tượng dành cho nam và nữ riêng. Thật chả khác nào đi toilet.

Dân mạng bức xúc bèn chế ra vô số video clip chế giễu. Ngay cả danh hài Xuân Bắc cũng xuất hiện trong một video clip với nội dung trên. Trong clip này một anh chàng vào thang máy cùng một cô gái. Lát sau, cô này chạy ra kêu cứu. Anh chàng trong thang máy bị mấy người đàn ông xúm vào nện cho méo cả mặt.

Cô gái một mực cho rằng anh kia định cưỡng hôn mình. Khi hỏi bằng chứng thì cô bảo ở điện thoại anh ta có 200 nghìn. Anh bị đánh oan mếu máo bảo: Em cài 200 nghìn vào điện thoại thì kệ em chứ sao chị lại bảo em cưỡng hôn chị?

Đám đông quay ra hỏi cô gái thì cô kể lại câu chuyện xử phạt kẻ biến thái mức 200K. Biết vừa bị lôi kéo vào vụ đánh oan, mấy người đàn ông này quyết định chơi khăm chị ta bằng cách rút ra mỗi người một tờ 200 nghìn. Cô gái lại bỏ chạy thừa sống thiếu chết.

Chuyện chưa nguội thì camera thang máy bắt gặp cảnh một người đàn ông sàm sỡ một bé gái 7 tuổi. Lưới trời lồng lộng. Kẻ được cho là ấu dâm trên được phát hiện vốn là một cán bộ quan trọng mới về hưu. Biện bạch cho hành vi của mình, nghi phạm nói ông ta chỉ "nựng" em bé thôi. Từ "nựng" lập tức gây sóng trên mạng. Nhiều ảnh chế với các biển "cấm nựng" đã xuất hiện.

Tuy vậy, việc làm rõ hành vi cần theo đúng quy trình chứ không đơn giản. Góc độ camera chỉ nói được một phần của sự việc. Việc đã xảy ra là riêng lẻ hay có hệ thống với kẻ biến thái này. Nhiều ảnh chế xuất hiện trên mạng xã hội. Ngôi nhà của nghi phạm bị người dân trút giận bằng cách xịt sơn dòng chữ "ấu dâm".

Dù chủ nhà là nghi phạm nhưng trút giận theo cách nói trên cũng không hề văn minh. Cộng đồng giận dữ nên có điểm dừng và bình tĩnh chờ cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo khuôn khổ luật pháp. Nên phản đối hành vi lệch lạc bằng hành động đúng đắn.

Minh họa Tả Từ.

Minh họa Tả Từ.

Ở nhiều nước khác, trẻ em được dạy từ nhỏ rằng không được cho người khác chạm vào cơ thể. Đặc biệt, một số vùng nhạy cảm được vẽ sơ đồ hướng dẫn rõ ràng. Trong khi trẻ em ở ta thì gần như không được trang bị các bài học này. Người lớn vẫn hay trêu trẻ em rằng sờ "trym" cái xem về sau lấy mấy vợ. Trò đùa này khá phổ biến nên chẳng ai thấy sự nghiêm trọng của nó.

Có trường mẫu giáo tại Hà Nội đã cẩn thận yêu cầu giáo viên phải ở lại chờ quá giờ nếu phụ huynh đón con muộn, không được về đúng giờ hành chính như trước. Nghĩa là trường không cho trẻ vui chơi ở sân khi chưa giao cho phụ huynh. Ở các môi trường khác, các bậc cha mẹ hãy thương con mình, không bao giờ để con đi một mình tại những nơi vắng vẻ.

Những việc đau lòng tương tự cần được xử lý nghiêm dù nạn nhân không tố giác hoặc rút tố cáo. Đó là cách bền nhất để yên dân. Khi các quy định văn bản pháp lý vướng víu, chưa theo kịp thời cuộc sống thì các cơ quan chức năng cần cập nhật và sửa đổi sao cho các hành vi bệnh hoạn phải nhận được sự răn đe xứng đáng, không để quy định, chế tài tụt hậu so với cuộc sống, trở thành đề tài chế giễu.

Còn bạn. Bạn có dám cho con bạn ở tuổi nhi đồng được "tự lập" ở những nơi vắng vẻ không?

Lê Tâm

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/muon-mau-cuoc-song/chuyen-200-nghin-540515/