Chuyện 1 Việt kiều bị mắc COVID-19 bầu cử ở bệnh viện

'Trước đây, theo dõi những lần cử tri cả nước đi bầu cử, tôi không nghĩ mình sẽ có cơ hội được bỏ phiếu'-anh Hùng chia sẻ.

Sáng 23-5, khu cách ly của bệnh nhân COVID-19 và người cách ly ở Bệnh viện dã chiến Củ Chi khác hẳn thường ngày.

Phục vụ ngày toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhân viên y tế ở Bệnh viện dã chiến Củ Chi đã tổ chức hai thùng bỏ phiếu với đầy đủ quy trình đảm bảo tránh lây nhiễm chéo ở hai khu cách ly, giúp người trong khu cách ly được thực hiện quyền bầu cử.

Là một trong những bệnh nhân Việt kiều đang điều trị COVID-19 ở đây, anh Hùng (35 tuổi, Việt kiều Cộng hòa Séc) cho biết cầm lá phiếu trên tay, anh cảm thấy rất hồi hộp.

Anh Hùng cho biết anh có quốc tịch của hai nơi và nhiều lần về Việt Nam. Tuy nhiên, kỳ bầu cử này có lẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của anh bởi lần đầu tiên anh được tham gia bầu cử ở quê cha đất tổ.

Anh Hùng, bệnh nhân Việt kiều lần đầu tiên đi bầu cử ở Việt Nam với xác nhận đã bỏ phiếu cho ứng cử viên. Ảnh: HOÀNG LAN

Anh Hùng, bệnh nhân Việt kiều lần đầu tiên đi bầu cử ở Việt Nam với xác nhận đã bỏ phiếu cho ứng cử viên. Ảnh: HOÀNG LAN

Anh Hùng kể anh từ Cộng hòa Séc về nước ngày 26-4 và được cho cách ly tập trung ở huyện Cần Giờ. 7 ngày sau, anh phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 với triệu chứng sốt, ho ít, tiêu chảy và không có bất thường gì khác.

Sau gần một tháng điều trị, ở trong khu cách ly được các nhân viên y tế chăm sóc rất chu đáo, anh Hùng bày tỏ cảm thấy rất khỏe khoắn, anh đã có xét nghiệm 3 lần âm tính.

Anh Hùng chia sẻ "trong cái rủi có cái may" khi không ngờ lần về nước này anh mắc bệnh COVID-19 phải cách ly dài ngày để điều trị lại trúng vào dịp bầu cử. Những ngày này, anh hay theo dõi thời sự và đọc tin tức, tìm hiểu về các ứng viên để trao niềm tin.

“Trước đây, theo dõi những lần cử tri cả nước đi bầu cử, tôi không nghĩ mình sẽ có cơ hội được đi bầu. Được tham gia bầu cử lần đầu, tôi cảm thấy mình càng có trách nhiệm hơn với đất nước. Tôi mong các đại biểu của nhân dân sẽ đề ra các chính sách quan tâm đến việc làm ăn của Kều bào ở nước ngoài.

Cạnh đó, tôi kỳ vọng vấn đề vệ sinh công cộng ở Việt Nam sẽ thay đổi, đường sá ngày càng khang trang sạch sẽ hơn. Ngành y tế sẽ ngày càng phát triển, người dân Việt Nam đi khám bệnh không phải chờ đợi nhiều mất thời gian, mỗi người đều có một sức khỏe tốt”- anh Hùng nói.

Không mong gì hơn là dịch bệnh được đẩy lùi

Nhập cảnh về từ Nhật, anh Thường (26 tuổi) cách ly ở khách sạn được 10 ngày thì xét nghiệm ra dương tính nên được đưa vào Bệnh viện dã chiến Củ Chi điều trị. Nhiều năm xa quê hương đi lao động ở nơi đất khách quê người, anh không có dịp thực hiện quyền công dân, lần này cầm lá phiếu, anh cảm thấy đóng góp và trách nhiệm của mỗi công dân trỗi dậy.

Trước mắt, do dịch còn phức tạp, anh Thường cũng chưa có ý định sẽ trở lại Nhật. Anh Thường gửi gắm các đại biểu: “Tôi không mong gì hơn ngoài việc dịch bệnh mau được đẩy lùi, kinh tế ổn định, như vậy người dân mới yên tâm với công việc. Chính sách mở cửa, ngoại thương phát triển kinh tế bà con mới đỡ khó khăn”.

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/chuyen-1-viet-kieu-bi-mac-covid19-bau-cu-o-benh-vien-987239.html