Chuột nhắt & sư tử

Ngụ ngôn xưa kể rằng, sư tử nằm ngủ, chuột nhắt chạy qua, bất ngờ đụng phải mũi sư tử. Sư tử tỉnh dậy, giận dữ chộp lấy chuột nhắt nhỏ bé. Chuột nhắt van xin: 'Xin ông thả cháu ra, đến một ngày nào đó cháu sẽ đền đáp công ơn ông'. Sư tử buồn cười, nghĩ con chuột bé tí xíu này giúp được gì cho mình, nhưng nó rộng lượng thả cho chuột nhắt đi.

Ít ngày sau, sư tử dính bẫy lưới, cựa quậy mãi cũng không thoát ra được, gầm rống. Chuột nhắt chạy lại, gặm nhấm đến khi dây lưới đứt, sư tử được tự do. Chuột nhắt bảo: "Ông thấy đấy, bé tí như chuột nhắt vẫn có thể cứu được cả sư tử". Từ đó, sư tử và chuột nhắt thân thiết với nhau.

Ý nghĩa của ngụ ngôn cũng chính là lời khuyên của một CEO với các nhà khởi nghiệp trẻ: Làm gì để sư tử thân với chuột nhắt? Câu trả lời là: Thị trường của các startup công nghệ là những "ngách nhỏ" của doanh nghiệp lớn. Nghe mơ hồ nhưng rất thật. Ngày nay, các doanh nghiệp tư nhân lớn đang gồng mình để cạnh tranh, liên tục thay đổi. Họ đang rất cần nguồn tài nguyên có sẵn của các startup công nghệ, đó là ý tưởng sáng tạo và ứng dụng mới, sẵn sàng bỏ vài triệu USD mua một phần mềm hữu ích. Ví dụ, có một startup được nhà đầu tư rút túi chi 2 triệu USD chỉ để mua một phần mềm chấm công- vị CEO dẫn chứng.

Đây chính là cơ hội để các nhà khởi nghiệp tiếp cận được với nhiều chủ doanh nghiệp lớn, để biết mình phải làm gì, làm được gì và sẽ nhận được "món quà" nào. Startup có một thứ hơn doanh nghiệp lớn là… chẳng có gì cả, ngoài ý tưởng và sáng tạo. Chuột nhắt hãy tiếp xúc với sư tử, tạo niềm tin với nhau, cùng nhau đồng hành, phần thưởng lớn sẽ đến.

Nói một cách đơn giản: Startup hãy tìm và giải quyết những vấn đề mà cuộc sống đang cần!

Minh Hạnh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chuot-nhat-su-tu-115099.html