Chuột cù mũi mèo

Trong trận con mèo của nhà Mặt Đen truy sát gia đình chuột, chỉ có một con chuột bé tí thoát chết nhờ nó nhanh chân chui vào hốc đất ở xó nhà, mặc dù đã bị vồ cụt mất đuôi. Ra khỏi nhà Mặt Đen rồi, chuột cụt đuôi nghĩ cách trả thù mèo.

Hôm ấy, đang chui rúc ở lùm cây gần nhà Mặt Đen thì chuột cụt đuôi thấy một cái lọ thủy tinh miệng loe khá to. Nó liền ì ạch đẩy cái lọ ấy vào sân nhà Mặt Đen rồi chui vào trong. Nó kêu “Chít... chít... chít...”. Mèo đang nằm sưởi nắng trên sân, nghe tiếng kêu, phát hiện ra chỗ ẩn nấp của chuột. Chú chàng xông ngay đến, vồ một cái. Bất ngờ, chú chàng bị bật trở lại vì vồ phải cái lọ chứ không phải vồ trúng chú chuột. Chuột cười rinh rích, múa may ở trong lọ chọc tức mèo. Càng điên tiết, mèo vồ lấy vồ để nhưng không tài nào vồ vào thân chuột được. Mệt nhoài, nó nằm dài trên sân, đúng nơi có tia nắng ấm nhất rọi vào. Quan sát một hồi, nó từ từ tiến đến chỗ con chuột. Nó nghiêng nghiêng ngó ngó rồi thò chân trước vào lọ định tóm cổ con chuột lôi ra. Nhưng cái lọ hơi dài, chuột lại nằm tận đáy lọ, mèo không với tới được. Điên tiết, mèo đẩy cái lọ vào sát tường, sau đó chạy ra xa, lấy đà lao mạnh một cái, đầu chui tụt vào miệng lọ. Thế rồi nó mắc kẹt, không thể nào bắt được con chuột mà cũng không thể nào rút đầu ra được. Con chuột khoái trá lấy chân cào cào vào mũi mèo. Mèo bị chọc tức, mũi lại buồn buồn, hắt hơi mạnh một cái rồi ngóc đầu lên định đập vỡ lọ. Nhưng lọ đã nặng lại thêm con chuột ở trong càng nặng, khiến nó không nhấc đầu lên được. Chuột càng khoái trá. Nó đứng lên, tè một bãi vào mũi mèo khiến cho mèo ngợp cả thở. Mèo cố kêu cứu nhưng tiếng mèo bị tắc nghẽn trong lọ, không thoát ra được. Lúc ấy, chú Mực nhà Mặt Đen vừa chạy rông về đến sân. Thấy bạn Meo Meo đang đội cái lọ thì hỏi:

- Meo Meo ơi, sao hôm nay đầu bạn to thế, lại dính liền với chú chuột ở mũi nữa. Meo Meo làm xiếc đấy à?

Meo Meo muốn trả lời nhưng không được, nhảy cẫng lên mong thoát thân. Nhưng nó chỉ ngoắt qua ngoắt lại tại chỗ chứ không nhảy lên cao được. Con chuột không tha, lấy chân cào vào mũi mèo khiến cho nó kêu toáng lên. Lúc này, chó mới lại gần và lấy hai chân cào cào vào cái lọ. Nó còn há to mõm ngoạm khiến cái lọ tối sầm lại, con chuột hoảng sợ co rúm cả người. Tuy vậy, đầu mèo vẫn mắc cứng trong miệng lọ.

Mực lặng lẽ bỏ đi. Mèo đưa mắt nhìn theo thất vọng.

Hóa ra Mực không bỏ Meo Meo mà chạy đi tìm Mặt Đen. Nó cứ ngoạm vào gấu quần Mặt Đen mà kéo đi. Mặt Đen ngạc nhiên mắng:

- Con Mực hôm nay hâm à, cứ kéo lung tung!

Con Mực bướng bỉnh không buông gấu quần Mặt Đen, càng kéo mạnh hơn. Bi Bi bảo:

- Chắc có chuyện gì, ta đi theo Mực xem sao!

Hai chị em ra sân thì thấy con mèo đã đuối sức, nằm dài trên sân; trùm đầu nó là cái lọ thủy tinh mà bên trong lại có con chuột cụt đuôi. Mặt Đen nói:

- Chị ơi, con mèo mắc đầu trong lọ rồi! Hai chị em kéo nó ra nhé.

Bi Bi ôm thân mèo. Mặt Đen cầm cái lọ. Hai bên kéo từ từ, thân mèo dài ra một đoạn. Con mèo đau quá, oằn mình lêu “ngoao... ngoao...”. Con chuột càng khoái trá, cù mạnh vào mũi mèo. Bi Bi dừng tay, bảo:

- Nếu kéo mạnh, mèo có thể bị đứt ra đấy. Thôi, phải đập lọ mới được.

Mặt Đen cũng dừng kéo, đáp:

- Để em vào lấy cái chày đập lọ.

Thấy Mặt Đen vác chày ra, con chuột hoảng sợ co rúm mình lại.

Bi Bi hô:

- Mực đâu, chuẩn bị vồ con chuột nhé.

Mặt Đen giơ cao tay. Mèo hoảng sợ, tưởng bị đập, oằn mình khiến cái lọ lật sang một bên. Cũng vừa lúc Mặt Đen giáng chày xuống, bị trượt, khiến tay Mặt Đen chùn lại, đau điếng. Mặt Đen hô: “Mèo nằm im!” rồi giáng một chày nữa. Cái lọ vỡ phần trên khiến con chuột văng ra, nháo nhào chạy trốn. Mực vồ một cái nhưng lại trượt. Thế là chú chuột cụt đuôi biến mất.

Trong khi đó, Meo Meo vẫn bị vướng đầu trong cổ lọ. Bi Bi dỗ dành:

- Nằm im nhé, để anh Mặt Đen đập vỡ cái cổ lọ này.

Mèo ta nằm im, lim dim mắt. Mặt Đen dùng chày đập nhẹ vào cái vòng miệng lọ, làm cho nó vỡ đôi. Mèo ta được giải thoát, đứng lên, dụi dụi đầu vào chân Bi Bi. Bi Bi mắng yêu:

- Lại cảm ơn anh Mặt Đen và bạn Mực đi chứ!

Mèo chỉ chạy lại dụi đầu vào chân Mặt Đen chứ không cảm ơn Mực. Chú ta còn kêu “meo... meo...” có ý chê Mực vụng về không bắt được chuột. Bi Bi lườm con mèo:

- Lại còn ra vẻ nữa à. Nếu không có Mực thì chưa biết chú mày sẽ khốn khổ đến bao giờ.

Mèo lặng lẽ rời chân Mặt Đen định ra cảm ơn Mực, thì không thấy chú chàng đâu nữa. Chú chó này chúa là hay chạy rông...

(Rút từ bộ truyện cổ tích thời hiện đại BI BI À MẶT ĐEN, NXB Dân trí)

Phạm Việt Long

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/chuot-cu-mui-meo-74321