Chương trình Trẻ em sáng tạo 2018: 'Phá kén' để vươn ra thế giới

Vội vã vốn là thuộc tính của thời gian. Thế là chuyến hành trình 5 ngày 4 đêm đáng nhớ cùng CKP tại Ba Vì của 48 em Trại viên yêu quý đã chính thức khép lại với cảm xúc thật đặc biệt. Những kỉ niệm khó quên trong suốt chặng đường 'Phá kén' sẽ dừng lại ở nơi ấy, nhưng nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận và tinh thần CKP vẫn còn mãi trong suốt quãng đường đời của các em sau này...

CKP đến với em liệu có phải là phép màu?

Sáng sớm trước trại hè diễn ra khoảng 2 tuần, các em còn nhớ không khoảnh khắc mà bồ nông đưa thư đã gõ cửa phòng mình, là giây phút mà em đã chính thức trở thành Trại viên của Chương trình Trại hè “TRẺ EM SÁNG TẠO” 2018, có phải chăng niềm vui ấy như hòa cùng những tia nắng đang nhảy nhót trên ô cửa sổ nhỏ của mùa hè tháng 6.

Ngày 9/7, ngày đầu tiên của Trại hè “Phá Kén” khởi động, kéo chiếc vali để tạm thời rời xa vòng tay yêu thương của ba mẹ, thật khó để quên không khí ấm áp mà 48 Trại viên nhỏ tuổi đã mang lại trong những hoạt động giao lưu và gặp gỡ đầu tiên. Khi mà xung quanh em đều là những anh chị, những bạn bè xa lạ, vậy mà chỉ qua vài giờ ngắn ngủi thân thuộc, có lẽ rằng trò chơi với tinh thần đồng đội để cùng nhau vượt qua thử thách, câu chuyện chia sẻ của các em đã gắn kết và xóa nhòa khoảng cách ấy.

Thuyền ra khơi, chuyến hành trình thoát khỏi “vùng an toàn” của em có gặp chông chênh?

Nỗi sợ là rào cản lớn nhất trói buộc những đôi cánh ước mơ, nỗi băn khoăn và lo lắng đã sớm manh nha hình thành trong tiềm thức mỗi cá nhân, bài học “Xây kén” vô cùng thú vị đã nhẹ nhàng giúp các em tiếp cận và định ra vùng an toàn bên trong vỏ bọc của chính bản thân mình tại ngày thứ hai của Trại hè. Giờ học bộ kỹ năng tư duy “Vì sao - Như thế nào - Cái gì” hay “Bão não” diễn ra thật ra thật hào hứng và sôi nổi, cùng chính là cú hich khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng cảm hứng sáng tạo nơi các em Trại viên.

Dù đôi khi trong mỗi hoạt động xen lẫn sự vui vẻ của các em là một chút mệt mỏi, nhưng đổi lấy để nhìn thấy nụ cười thoải mái và rạng rỡ của các em đã đơn thuần trở thành khoảnh khắc ý nghĩa nhất mà CKP muốn được nhìn, muốn nghe, muốn cảm và gìn giữ lấy thật lâu, cũng là thành quả mà CKP luôn mong muốn lan tỏa tới cộng đồng.

Trưởng thành hơn khi em vượt qua mọi sóng gió để nâng lên đôi cánh của chính mình

Hết sức quan trọng và đáng nhớ khi mà mọi nỗi sợ và áp lực được gỡ bỏ khỏi “vùng an toàn” của các em qua bài học về Định kiến & Tư duy phản biện cực thú vị và lôi cuốn, giải mã thành công trò chơi “Căn phòng bí mật” và “Dò mìn”, hết mình trong các hoạt động ngoại khóa kích thích trí sáng tạo cùng kỹ năng lập luận logics, là khi em bước ra khỏi ngờ vực và băn khoăn tồn tại trong lòng mình vào ngày thứ ba: “Phá kén.”

Hành trang của em đã sẵn sàng cho những cuộc hành trình của tương lai

Ngày thứ tư với buổi học về Suy nghĩ tích cực sẵn sàng chấp nhận và đối mặt với rủi ro, rũ bỏ hạt mưa nặng trĩu trên vai mình để “Tung cánh”. Diễn ra thực sự hấp dẫn, chia thành 12 “tiểu thành đoàn” gồm 4 em Trại viên mỗi nhóm xoay quanh 5 chủ đề: Giao thông; Học tập; Làm việc nhóm; Trò chơi và Sức khỏe, các em đã tự biên kịch và diễn xuất vô cùng sáng tạo và độc đáo, đem đến sự bất ngờ thú vị cho chính Ban Tổ chức và những người xung quanh. Buổi tối với đêm hội Tài năng và bữa tiệc BBQ không chỉ là cơ hội để Trại viên được thể hiện bản thân mình mà còn là khoảng thời gian các em cảm nhận không khí ấm áp tại mái nhà CKP. Khác biệt không phải là dị thường, CKP luôn quan niệm rằng mỗi hoài bão, mỗi suy nghĩ, mỗi một quan điểm, ý kiến của các em dù thế nào đều mang lý tưởng riêng và đáng được trân trọng. Giúp các em thoát khỏi “vùng an toàn” của bản thân và chuẩn bị những kỹ năng, kiến thức cần thiết cũng như tinh thần mạnh mẽ là hành trang CKP 2018 đã, đang và luôn mong muốn truyền tải đến những Trại viên nhỏ tuổi trong suốt chặng đường trưởng thành tiếp theo.

Trở về đất mẹ, những đôi cánh đã “Phá kén” ấy đong đầy tình yêu thương và hoài bão

Ngày 15/7, 48 em Trại viên nhỏ tuổi cùng sự ủng hộ đông đảo từ phía bậc phụ huynh, nhà Tài trợ và các đơn vị Báo chí tham dự đã mang đến những cảm xúc thật đặc biệt trong bầu không khí vui vẻ, ấm áp tại lễ Tổng kết của Trại hè “Phá Kén” 2018, đồng thời là sự kiện cuối cùng kết thúc “chuyến hải trình” thú vị ấy. Diễn ra cực kì tươi vui, phần trình diễn tiết mục flashmob tập thể “Raise your glass”, màn tiểu phẩm đặc sắc cùng những sản phẩm cực kì sáng tạo do chính bàn tay các em tạo ra đã được đón nhận bằng những lời khen ngợi và tràng pháo tay giòn giã. Nhiều Quý phụ huynh bày tỏ sự vui mừng và tự hào khi con em mình đã tự tin, mạnh dạn, bản lĩnh hơn thật nhiều sau Trại hè.

Mỗi cá nhân đều có những điểm mạnh và niềm đam mê của riêng mình, việc của chúng ta phải chăng chính là tạo cho các em cơ hội được phát triển kỹ năng cũng như thỏa mãn nguồn cảm hứng sáng tạo tiềm ẩn ấy.

Trại hè “Phá Kén” đã khép lại, nhưng tinh thần CKP sẽ vẫn còn mãi...

Một cánh cửa đóng lại, sẽ luôn có những cánh cửa khác mở ra đang chờ đợi các em ở tương lai phía trước. Chia tay CKP, đừng giữ cho mình sự tiếc nuối và nỗi buồn của những tâm sự đêm cuối cùng nữa các em nhé, bởi văn hóa CKP trước khi thức dậy, khi ăn, khi ngủ vẫn còn đó; từng chiếc mailbox của các em dường như đã đầy ắp những tình cảm trân quý. CKP hy vọng rằng, những điều các em học được ngày hôm nay, không chỉ dừng lại ở giây phút biết quý trọng dòng chảy qua đi của thời gian, không đặt dấu chấm bỏ ngỏ ở bài học tình thương yêu bạn bè, kỹ năng tư duy, suy nghĩ tích cực trước khó khăn của cuộc sống, mà còn trở thành động lực và bệ phóng tiếp bước cho những đôi cánh ước mơ của các em trong tương lai.

“Dù những kỉ niệm khó quên trong suốt chặng đường “Phá kén” sẽ dừng lại ở nơi ấy, nhưng nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận và tinh thần CKP vẫn còn mãi trong suốt quãng đường đời của các em sau này...”

[CKP 2018] “PHÁ KÉN” ĐỂ VƢƠN RA THẾ GIỚI

Vội vã vốn là thuộc tính của thời gian, thế là chuyến hành trình 5 ngày 4 đêm đáng nhớ cùng CKP tại

Ba Vì của 48 em Trại viên yêu quý đã chính thức khép lại với cảm xúc thật đặc biệt. Những kỉ niệm khó

quên trong suốt chặng đường “Phá kén” sẽ dừng lại ở nơi ấy, nhưng nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận

và tinh thần CKP vẫn còn mãi trong suốt quãng đường đời của các em sau này...

CKP đến với em liệu có phải là phép màu?

Sáng sớm trước trại hè diễn ra khoảng 2 tuần, các em còn nhớ không khoảnh khắc mà bồ nông đưa thư

đã gõ cửa phòng mình, là giây phút mà em đã chính thức trở thành Trại viên của Chương trình Trại hè

“TRẺ EM SÁNG TẠO” 2018, có phải chăng niềm vui ấy như hòa cùng những tia nắng đang nhảy nhót

trên ô cửa sổ nhỏ của mùa hè tháng 6.

Ảnh 1

Mùng 9 tháng 7, ngày đầu tiên của Trại hè “Phá Kén” khởi động, kéo chiếc vali để tạm thời rời xa vòng

tay yêu thương của ba mẹ, thật khó để quên không khí ấm áp mà 48 Trại viên nhỏ tuổi đã mang lại trong

những hoạt động giao lưu và gặp gỡ đầu tiên. Khi mà xung quanh em đều là những anh chị, những bạn

bè xa lạ, vậy mà chỉ qua vài giờ ngắn ngủi thân thuộc, có lẽ rằng trò chơi với tinh thần đồng đội để cùng

nhau vượt qua thử thách, câu chuyện chia sẻ của các em đã gắn kết và xóa nhòa khoảng cách ấy.

Ảnh 2

Thuyền ra khơi, chuyến hành trình thoát khỏi “vùng an toàn” của em có gặp chông chênh?

Nỗi sợ là rào cản lớn nhất trói buộc những đôi cánh ước mơ, nỗi băn khoăn và lo lắng đã sớm manh nha

hình thành trong tiềm thức mỗi cá nhân, bài học “Xây kén” vô cùng thú vị đã nhẹ nhàng giúp các em

tiếp cận và định ra vùng an toàn bên trong vỏ bọc của chính bản thân mình tại ngày thứ hai của Trại hè.

Giờ học bộ kỹ năng tư duy “Vì sao - Như thế nào - Cái gì” hay “Bão não” diễn ra thật ra thật hào hứng

và sôi nổi, cùng chính là cú hich khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng cảm hứng sáng tạo nơi các em Trại viên.

Ảnh 3

Dù đôi khi trong mỗi hoạt động xen lẫn sự vui vẻ của các em là một chút mệt mỏi, nhưng đổi lấy để nhìn

thấy nụ cười thoải mái và rạng rỡ của các em đã đơn thuần trở thành khoảnh khắc ý nghĩa nhất mà CKP

muốn được nhìn, muốn nghe, muốn cảm và gìn giữ lấy thật lâu, cũng là thành quả mà CKP luôn mong

muốn lan tỏa tới cộng đồng.

Ảnh 4

Ảnh 5

Trƣởng thành hơn là khi em vƣợt qua mọi sóng gió để nâng lên đôi cánh của chính mình

CHƯƠNG TRÌNH “TRẺ EM SÁNG TẠO” | 2018

Hết sức quan trọng và đáng nhớ khi mà mọi nỗi sợ và áp lực được gỡ bỏ khỏi “vùng an toàn” của các

em qua bài học về Định kiến & Tư duy phản biện cực thú vị và lôi cuốn, giải mã thành công trò chơi

“Căn phòng bí mật” và “Dò mìn”, hết mình trong các hoạt động ngoại khóa kích thích trí sáng tạo cùng

kỹ năng lập luận logics, là khi em bước ra khỏi ngờ vực và băn khoăn tồn tại trong lòng mình vào ngày

thứ ba: “Phá kén.”

Ảnh 6

Ảnh 7

Ảnh 8

Hành trang của em đã sẵn sàng cho những cuộc hành trình của tƣơng lai

Ngày thứ tư với buổi học về Suy nghĩ tích cực sẵn sàng chấp nhận và đối mặt với rủi ro, rũ bỏ hạt mưa

nặng trĩu trên vai mình để “Tung cánh”. Diễn ra thực sự hấp dẫn, chia thành 12 “tiểu thành đoàn” gồm 4

em Trại viên mỗi nhóm xoay quanh 5 chủ đề: Giao thông; Học tập; Làm việc nhóm; Trò chơi và Sức

khỏe, các em đã tự biên kịch và diễn xuất vô cùng sáng tạo và độc đáo, đem đến sự bất ngờ thú vị cho

chính Ban Tổ chức và những người xung quanh. Buổi tối với đêm hội Tài năng và bữa tiệc BBQ không

chỉ là cơ hội để Trại viên được thể hiện bản thân mình mà còn là khoảng thời gian các em cảm nhận

không khí ấm áp tại mái nhà CKP. Khác biệt không phải là dị thường, CKP luôn quan niệm rằng mỗi

hoài bão, mỗi suy nghĩ, mỗi một quan điểm, ý kiến của các em dù thế nào đều mang lý tưởng riêng và

đáng được trân trọng. Giúp các em thoát khỏi “vùng an toàn” của bản thân và chuẩn bị những kỹ năng,

kiến thức cần thiết cũng như tinh thần mạnh mẽ là hành trang CKP 2018 đã, đang và luôn mong muốn

truyền tải đến những Trại viên nhỏ tuổi trong suốt chặng đường trưởng thành tiếp theo.

Ảnh 9

Trở về đất mẹ, những đôi cánh đã “Phá kén” ấy đong đầy tình yêu thƣơng và hoài bão

Ngày 15 tháng 07, 48 em Trại viên nhỏ tuổi cùng sự ủng hộ đông đảo từ phía bậc phụ huynh, nhà Tài trợ

và các đơn vị Báo chí tham dự đã mang đến những cảm xúc thật đặc biệt trong bầu không khí vui vẻ, ấm

áp tại lễ Tổng kết của Trại hè “Phá Kén” 2018, đồng thời là sự kiện cuối cùng kết thúc “chuyến hải

trình” thú vị ấy. Diễn ra cực kì tươi vui, phần trình diễn tiết mục flashmob tập thể “Raise your glass”,

màn tiểu phẩm đặc sắc cùng những sản phẩm cực kì sáng tạo do chính bàn tay các em tạo ra đã được

đón nhận bằng những lời khen ngợi và tràng pháo tay giòn giã. Nhiều Quý phụ huynh bày tỏ sự vui

mừng và tự hào khi con em mình đã tự tin, mạnh dạn, bản lĩnh hơn thật nhiều sau Trại hè.

Mỗi cá nhân đều có những điểm mạnh và niềm đam mê của riêng mình, việc của chúng ta phải chăng

chính là tạo cho các em cơ hội được phát triển kỹ năng cũng như thỏa mãn nguồn cảm hứng sáng tạo

tiềm ẩn ấy.

Ảnh 10

Trại hè “Phá Kén” đã khép lại, nhƣng tinh thần CKP sẽ vẫn còn mãi...

CHƯƠNG TRÌNH “TRẺ EM SÁNG TẠO” | 2018

Một cánh cửa đóng lại, sẽ luôn có những cánh cửa khác mở ra đang chờ đợi các em ở tương lai phía

trước. Chia tay CKP, đừng giữ cho mình sự tiếc nuối và nỗi buồn của những tâm sự đêm cuối cùng nữa

các em nhé, bởi văn hóa CKP trước khi thức dậy, khi ăn, khi ngủ vẫn còn đó; từng chiếc mailbox của

các em dường như đã đầy ắp những tình cảm trân quý. CKP hy vọng rằng, những điều các em học được

ngày hôm nay, không chỉ dừng lại ở giây phút biết quý trọng dòng chảy qua đi của thời gian, không đặt

dấu chấm bỏ ngỏ ở bài học tình thương yêu bạn bè, kỹ năng tư duy, suy nghĩ tích cực trước khó khăn

của cuộc sống, mà còn trở thành động lực và bệ phóng tiếp bước cho những đôi cánh ước mơ của các

em trong tương lai.

Ảnh 11

“Dù những kỉ niệm khó quên trong suốt chặng đường “Phá kén” sẽ dừng lại ở nơi ấy, nhưng nguồn

cảm hứng sáng tạo bất tận và tinh thần CKP vẫn còn mãi trong suốt quãng đường đời của các em sau

này...”

HÀ LÊ- Đỗ LINH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ckp-2018-pha-ken-de-vuon-ra-the-gioi-d76995.html