Chương trình nghệ thuật 'Mùa Xuân dâng Đảng – 90 mùa Xuân thơm ngát hương hoa'

Tối 2/2, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ để 'Mùa Xuân dâng Đảng – 90 mùa Xuân thơm ngát hương hoa'.

Đến dự có lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng đông đảo các tầng nhân dân thành phố.

Tiết mục liên khúc “Đảng đã cho ta một mùa Xuân – mùa Xuân dâng Đảng” do nghệ sĩ ưu tú Xuân Thành biên đạo, dàn nhạc SPO, nhóm Hợp xướng Phương Nam, nhóm múa Mai Trắng, Sen Trắng, Mặt Trời, Ánh Sáng thực hiện.

Tiết mục liên khúc “Đảng đã cho ta một mùa Xuân – mùa Xuân dâng Đảng” do nghệ sĩ ưu tú Xuân Thành biên đạo, dàn nhạc SPO, nhóm Hợp xướng Phương Nam, nhóm múa Mai Trắng, Sen Trắng, Mặt Trời, Ánh Sáng thực hiện.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt diễn ra gồm 4 chương: Từ mùa Xuân năm ấy; mùa Xuân độc lập, mùa Xuân thống nhất; mùa Xuân ước vọng và niềm tin, mùa Xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của gần 200 nghệ sĩ, diễn viên. Trong đó có nhiều nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân như Tạ Minh Tâm, Vân Khánh, Trọng Phúc, Ngọc Đợi, Xuân Thành… tham gia biểu diễn những tác phẩm bất hủ ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước; các hợp khúc, ca khúc, múa mừng những chiến công lẫy lừng của quân và dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Mở đầu chương trình là liên khúc “Đảng đã cho ta một mùa Xuân – mùa Xuân dâng Đảng” do nghệ sĩ ưu tú Xuân Thành biên đạo, dàn nhạc giao hưởng Thành phố, nhóm Hợp xướng Phương Nam, nhóm múa Mai Trắng, Sen Trắng, Mặt Trời, Ánh Sáng thực hiện đã thể hiện một mùa Xuân hòa bình, ấm no, hạnh phúc kê từ khi có Đảng. Cùng với các tiết mục ca múa là những hình ảnh, phim tư liệu bối cảnh lịch sử trước khi Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời đã khắc họa hình ảnh người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước khi quê hương chìm trong đêm dài nô lệ; chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, là đội tiên phong của giai cấp công nhân và của nhân dân lao động, dân tộc Việt Nam.

Hợp khúc “Từ ấy, Lá cờ đảng” cùng nhạc múa “Dưới ngọn cờ hồng” với giai điệu của các ca khúc Đoàn vệ quốc quân; Lên đàng; Cùng nhau đi hồng binh; Mười chín tháng tám đã khắc họa “Bình minh bừng sáng ở phương Đông; Xé toạc màn sương phủ cánh đồng; Đêm sẽ qua đi, ngày sẽ lại; Trời quang, mây tạnh, ánh dương hồng” (thơ Tin Tưởng – Sóng Hồng). Tiếc mục ca ngợi Hồ Chủ Tịch; múa Toàn quốc kháng chiến, Nam bộ kháng chiến, Lời người ra đi... đã hình mở đầu hành trình vinh quang của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ.

Từ khí thế sục sôi của mùa Thu kháng chiến, Đảng lãnh đạo nhân dân làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu; “Tiến lên chiến sỹ đồng bào. Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn”, là lời hiệu triệu của Bác vang vọng trong mỗi tâm hồn khát khao độc lập, tự do; là hồi kèn xung trận, để bao thế hệ đoàn kết tạo nên sức mạnh và đi đến thắng lợi cuối cùng được thể hiện sinh động qua các ca khúc, tốp múa: Giải phóng điện biên; Giải phóng miền nam; Hành khúc lên đường; Tiến lên chiến sĩ đồng bào; Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Bão nổi lên rồi, Tiến về Sài Gòn, Đất nước trọn niềm vui…

Từ mùa xuân 1930 đến nay, đất nước Việt Nam đã trải qua 90 mùa xuân lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, nhân dân ta tiến hành công cuộc cách mạng rạng rỡ nhất trong lịch sử dân tộc, đất nước hoàn toàn độc lập, nhân dân được sống tự do, hạnh phúc. Chín mươi mùa xuân ấy mãi còn thơm ngát những hương hoa cũng là các ca khúc: Mùa xuân độc lập, Mùa xuân thống nhất; Mùa xuân đầu tiên; Lời tỏ tình của mùa xuân; Cung đàn mùa xuân.

Chương cuối của chương trình nghệ thuật đặc với chủ đề mùa Xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh cũng được các ca sĩ, nghệ sĩ biểu diễn hoành tráng qua các tiết mục múa, ca khúc: Thành phố yêu thương; Giai điệu tự hào; Có một niềm tin yêu; Bức tranh xuân ngời; liên khúc Lắng nghe mùa xuân về, xuân bên em; liên khúc Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam – Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi… như lời hứa của thế hệ hôm nay quyết tâm gìn giữ thành quả cách mạng mà các thế hệ cha ông, Đảng và Bác Hồ gầy dựng.

Bước vào mùa Xuân mới 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm, nỗ lực cao; năng động và sáng tạo hơn nữa để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, góp phần xây dựng đất nước thân yêu ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong đợi.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/chuong-trinh-nghe-thuat-mua-xuan-dang-dang-90-mua-xuan-thom-ngat-huong-hoa-20200202222506986.htm