Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Huyền thoại Truông Bồn'

Tối 29-10, tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An), Báo Nhân Dân phối hợp tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Huyền thoại Truông Bồn' nhân kỷ niệm 49 năm Chiến thắng Truông Bồn (31-10-1968 – 31-10-2017). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình.

Dự chương trình, có đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư; các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng; đại diện các ban, bộ, ngành T.Ư, các tỉnh, thành phố trong cả nước; các cựu thanh niên xung phong (TNXP) từng tham gia chiến đấu trên tuyến lửa Truông Bồn, các nhân chứng lịch sử và thân nhân 13 liệt sĩ TNXP Truông Bồn và đông đảo quần chúng nhân dân.

Đồng chí Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân phát biểu tại chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nêu rõ: Những ngày này 49 năm trước, vào thời điểm ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, địa danh Truông Bồn đã đi vào lịch sử, trở thành một dấu son đáng nhớ trong cuộc đấu tranh lâu dài, gian khó của nhân dân ta trong thế kỷ XX. Bởi tầm quan trọng chiến lược của một tuyến đường huyết mạch vận chuyển lương thực, súng đạn, vũ khí… từ hậu phương miền bắc chi viện tiền tuyến miền nam, Truông Bồn trở thành trọng điểm đánh phá ác liệt, nơi đế quốc Mỹ liên tiếp dội bom hòng cắt đứt mạch máu giao thông. Chỉ riêng trong vòng bốn năm, từ năm 1964 đến năm 1968, tuyến đường này đã phải hứng chịu 18.936 quả bom các loại và hàng nghìn quả tên lửa. Dẫu vậy, hàng vạn chiến sĩ, bộ đội, công nhân giao thông, TNXP và nhân dân vẫn bám trụ ngoan cường, đội mưa bom để đánh địch, nối đường, bảo đảm thông đường cho những chuyến xe chở hàng ra tiền tuyến. 1.240 người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống, mãi mãi nằm lại mảnh đất thiêng liêng này với con đường 15A huyền thoại.

Trong số đó, có 13 TNXP Tiểu đội thép thuộc Đại đội 317, Tổng đội TNXP Nghệ An. Họ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, người đang tuổi 20, người trẻ nhất chỉ mới qua tuổi 17. Những thanh niên đó đã sống một cuộc đời kiên cường, anh dũng, cùng nhau vượt lên bom đạn và những vất vả, thiếu thốn để san lấp hố bom, san đường mở lối, đêm về thay phiên nhau mặc áo trắng làm “cọc tiêu sống”, để điều hành, cảnh giới cho những đoàn xe vượt trọng điểm chở hàng ra tuyền tuyến. Họ ra đi khi chỉ còn ít giờ đồng hồ nữa là máy bay Mỹ ngừng ném bom miền bắc, tất cả đã không kịp bước chân về phía hòa bình, nhưng chính họ đã tiếp thêm sức mạnh cho những đoàn quân đi đến ngày toàn thắng. Máu của họ hòa tan vào đất trời, tô thắm thêm mầu cờ Tổ quốc, tô thắm thêm mầu cỏ cây, đất trời, hoa lá, viết nên một huyền tích anh hùng về lịch sử của Truông Bồn.

Đã gần nửa thế kỷ trôi qua, bài ca Truông Bồn vẫn vang vọng trong ký ức và tình cảm của những người đang sống, như một biểu tượng về lòng yêu nước của tinh thần hy sinh anh dũng, quật cường. Truông Bồn đã trở thành huyền thoại trong lòng người, là khúc tráng ca bất tử của tuổi trẻ trong cuộc chiến tranh giải phóng, thống nhất đất nước. Trong tâm khảm người dân đất Việt, tình yêu Tổ quốc luôn được đặt ở vị trí thiêng liêng, cao cả nhất:

Ôi Tổ quốc ta yêu như máu thịt

Như mẹ cha ta, như vợ như chồng

Ôi Tổ quốc nếu cần ta sẽ chết

Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, dòng sông…

Những tấm gương quên mình vì Tổ quốc mãi mãi làm rạng ngời đất mẹ, mãi mãi là niềm tự hào, nguồn cổ vũ động viên to lớn cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Sự hy sinh của các anh, các chị đã làm nên những giá trị tinh thần bất tử, nhắc nhở chúng ta về một thời đất nước gian lao nhưng dân tộc ta, cha anh ta chưa bao giờ biết cúi đầu khuất phục. Những tên người, tên núi, tên sông đã trở thành linh thiêng, cao cả, làm nên huyền thoại về ý chí bất khuất, kiên cường của chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quân và dân ta trong các cuộc kháng chiến vĩ đại trong thế kỷ XX.

Kỷ niệm 49 năm Chiến thắng Truông Bồn, chúng ta thành kính tưởng nhớ và đời đời biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Người đã cống hiến cả cuộc đời cho độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Chúng ta mãi mãi tưởng nhớ và tri ân các nhà lãnh đạo tiền bối kiệt xuất của Đảng, của dân tộc; các Anh hùng, liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Chúng ta ghi nhớ và mãi mãi khắc sâu trong tim công ơn to lớn của các lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến cùng đồng bào và chiến sĩ cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, cống hiến máu xương, trí tuệ, tài năng, công sức, của cải cho cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại, làm nên Tổ quốc thân yêu hôm nay.

Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, dân tộc ta, một dân tộc có nền văn hiến lâu đời, có trí tuệ, bản lĩnh, truyền thống kiên cường, bất khuất, cần cù, thông minh, sáng tạo, được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, đã từng làm nên những chiến công hiển hách, nhất định sẽ lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng thành công một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam muôn vàn thân yêu của chúng ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống Xô Viết anh hùng, tự hào là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, những nhà văn hóa lớn, của các vị tiền bối cách mạng, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đoàn kết một lòng, hàng triệu người con Nghệ An đang ngày đêm hăng say lao động, học tập và rèn luyện, xây dựng quê hương thân yêu thay da đổi thịt từng giờ, ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trong cuộc trường chinh hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” đã được cha ông ta vun đắp thành một truyền thống cao đẹp. Đạo lý ấy, truyền thống ấy đến thời đại Hồ Chí Minh lại càng tỏa sáng. Chương trình Huyền thoại Truông Bồn, sự kiện do Báo Nhân Dân phối hợp tỉnh Nghệ An thực hiện với tấm lòng thành kính và biết ơn sâu nặng, ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công với nước, thiết thực kỷ niệm 49 năm Chiến thắng Truông Bồn, và hoạt động này nằm trong chuỗi kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ. Đồng thời cũng là hoạt động “uống nước nhớ nguồn”, kêu gọi sự quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ tới hàng trăm cựu chiến binh, cựu TNXP và thân nhân gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn hiện sống trên địa bàn tỉnh Nghệ An và hàng vạn người nói chung trên cả nước.

Đồng chí Thuận Hữu và đồng chí Nguyễn Đắc Vinh trao sổ tiết kiệm tặng thân nhân 13 Anh hùng liệt sĩ TNXP Truông Bồn, nhân chứng lịch sử Trần Thị Thông và nguyên hai Đại đội phó Đại đội TNXP 317 Anh hùng.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức tặng sổ tiết kiệm cho đại diện thân nhân 13 Anh hùng liệt sĩ TNXP Truông Bồn, nhân chứng lịch sử Trần Thị Thông và nguyên hai Đại đội phó Đại đội TNXP 317 Anh hùng, mỗi sổ 40 triệu đồng; trao 100 triệu đồng vào Ban quản lý Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn và Quỹ khuyến học Nghệ An. Báo Nhân Dân tặng Ban quản lý Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn bức ảnh chụp 14 nữ TNXP tiểu đội thép cảm tử đang san lấp hố bom của tác giả Phùng Triệu ở Hải Dương, chụp tháng 8-1968.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại chương trình.

Tiếp đến, diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Huyền thoại Truông Bồn” với sự tham gia của các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam; Trần Gia Mediart; Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh nhằm tưởng nhớ sự cống hiến và tôn vinh các anh hùng, liệt sĩ trên cung đường Truông Bồn huyền thoại; đồng thời giáo dục và phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của dân tộc.

Trước khi chương trình diễn ra, đoàn đại biểu T.Ư và địa phương do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đã làm lễ dâng hương, dâng hoa tại Khu mộ chung của các liệt sĩ TNXP thuộc Khu di tích lịch sử Truông Bồn.

Đông đảo các tầng lớp nhân dân tỉnh Nghệ An tham dự chương trình.

THÀNH CHÂU - Ảnh: DUY LINH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/34544602-chuong-trinh-nghe-thuat-dac-biet-%E2%80%9Chuyen-thoai-truong-bon%E2%80%9D.html