Chương Mỹ (Hà Nội): Không có việc ông Hoàng Văn Thảo lấn chiếm đất của người khác!

Đó là khẳng định của ông Hoàng Văn Thảo, trú tại Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội với PV báo Pháp luật Việt Nam.

Theo ông Hoàng Văn Thảo (SN1959) cho biết, về nguồn gốc đất mà bà Huê tố cáo ông xây dựng trái phép trên diện tích 2.00m2 là không đúng bởi lẽ, thửa đất có diện tích 1.080 có nguồn gốc của vợ chồng ông bà Nguyễn Thị Tuệ và ông Nguyễn Đình Hải để lại cho con trai là anh Nguyễn Đình Quân.

Tiếp giáp với thửa đất của anh Nguyễn Đình Quân là thửa đất nông nghiệp của gia đình ông đã khai hoang và mua thêm từ những năm 1986 có trưởng thôn và những người cùng thôn xác nhận.

Tại thời điểm những năm đó việc quản lý đất đai về số ô, số thửa là có nhưng mốc giới người dân phải tự giữ mốc giới của mình.

Sơ đồ thửa đất của hộ gia đình ông Hoàng Văn Thảo và bà Huê.

Sơ đồ thửa đất của hộ gia đình ông Hoàng Văn Thảo và bà Huê.

Năm 2012, ông Nguyễn Đình Quân nhượng lại quyền sử dụng đất cho ông Đặng Văn Soái và ông Soái đã được cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất.

Mặt khác, trong quá trình sử dụng từ trước đến khi chuyển nhượng cho bà Huê là tháng 2/2020, nếu gia đình có ý lấn chiếm và xây dựng trên đất của ông Đặng Văn Soái thì ông Soái phải có ý kiến về việc xây dựng trái phép trên phần đất gia đình ông đã được cấp “sổ đỏ”.

Cũng theo ông Hoàng Văn Thảo, cách đây hàng chục năm trước, ông Thảo đã khai hoang, tôn tạo, trồng cây, chăn nuôi và xin sửa sang lại lều trại và sử dụng ổn định từ năm 1986 đến nay và không có tranh chấp với bất cứ ai.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Đình Hải.

Trao đổi với PV báo Pháp luật Việt Nam vào sáng nay ngày 25/10, ông Thảo tâm sự: “Tôi là một thương binh hạng 2/4, tỷ lệ thương tật 61%, là một gia đình chính sách, có công với cách mạng. Tôi rất vất vả vì bệnh tật, đặc biệt là mỗi khi trái gió trở trời, cơ thể lại đau nhức toàn thân, vợ con phải rất vất vả chăm sóc để tôi vượt qua những lúc đau đớn này”.

“Mặc dù là thương binh, nhưng tôi vẫn cố gắng vượt qua để làm kinh tế nuôi sống gia đình. Nghĩ là làm, vào năm 2003, tôi quyết định thành lập doanh nghiệp và chủ yếu thành viên Công ty là anh em thương bệnh binh. Cùng với sự cố gắng không biết mệt mỏi của tập thể cán bộ công ty, kèm theo sự tạo điều kiện của các cấp chính quyền, doanh nghiệp của chúng tôi đến nay cũng tạm ổn, đủ nuôi sống cho hàng chục gia đình”.

Khu đất nhà bà Huê.

Ông Hoàng Văn Thảo cũng cho biết, doanh nghiệp của ông hoạt động chủ yếu lĩnh vực vận tải, cơ khí và đã có thương hiệu trên địa bàn huyện Chương Mỹ nói riêng và Thành phố Hà Nội nói chung.

Ngoài việc sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp thương binh của ông Hoàng Văn Thảo cũng thường xuyên giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, với tinh thần tương thân tương ái, lá rách ít đùm lá rách nhiều, và mới đây, trước việc người dân miền Trung bị lũ lụt, ông cũng huy động nhiều người góp một phần nhỏ bé của mình để ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung vượt qua những khó khăn, vất vả.

Ông Hoàng Văn Thảo chỉ phần đất nhà bà Huê và ông khẳng định ông không lấn chiếm đất, vì đất của ông đã sử dụng từ hàng chục năm trước.

“Tôi là một thương binh, cống hiến cho Đảng, Nhà nước, bây giờ thời bình tôi tập trung làm kinh tế, luôn chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, chính vì vậy mà tôi không làm bất cứ việc gì sai, trái với lương tâm của mình”, ông Thảo bày tỏ.

Qua báo Pháp luật Việt Nam, ông Hoàng Văn Thảo cũng mong muốn UBND huyện Chương Mỹ, UBND Thị trấn Chúc Sơn xem xét và thực hiện đúng các quy định của pháp luật, để tránh ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân ông cũng như tập thể anh em thương binh đang ngày ngày xây dựng quê hương đổi mới và phát triển.

N. Minh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/chuong-my-ha-noi-khong-co-viec-ong-hoang-van-thao-lan-chiem-dat-cua-nguoi-khac-d138836.html