'Chúng tôi là Lao Động'

Ở tuổi 89, với bề dày lịch sử, Báo Lao Động tiếp tục có những đổi mới và phát triển. Đóng góp vào từng bước đi của tờ báo là những phóng viên trẻ - những người đã hòa mình vào dòng chảy chung với sự dấn thân đáng khích lệ. Đối mặt với những ý kiến trái chiều, những phóng viên trẻ của Lao Động vẫn không nhụt chí và đầy bản lĩnh.

“Đại gia đình” Lao Động qua các thời kỳ chụp ảnh chung năm 2017. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Địa ngục nước và tấm ảnh gây “bão”

Hà Phương thuộc lớp phóng viên trẻ nhất của Lao Động. Cuối tháng 7.2018, trời mưa như trút nước, phóng sự “Địa ngục nước” ở Chương Mỹ (ngoại ô Hà Nội) do Hà Phương và Văn Thắng thực hiện đã gây cơn sốt trên công đồng mạng không chỉ thông tin phóng sự mang đến cho bạn đọc mà còn là tư thế, vị trí đứng của những người thực hiện. Đó là hình ảnh phóng viên ngâm nửa người trong nước dẫn phóng sự truyền hình.

Hà Phương chia sẻ: “Tôi tự hỏi, nếu tại hiện trường đó mà đứng trên đường khô ráo hoặc ngồi trên thuyền dẫn chương trình thì không biết liệu người đọc có thấy rõ được cảnh “biển nước sâu” đang tung hoành ở Chương Mỹ không nhỉ?”. Có hai luồng ý kiến, hầu hết là ủng hộ và khen sự dấn thân dũng của phóng viên. Luồng ý kiến thứ hai cho rằng không nhất thiết phải “làm màu” như vậy.

Hà Phương nói tiếp: “Khi đăng ký và thực hiện tin bài, trong đầu tôi chưa hình dung được nước ngập như thế nào, vào đó bằng cách nào? Nhưng tôi tự biết, trách nhiệm của mình phải xông pha, không ngại khó, cần làm tin có trách nhiệm hơn là đứng trên bờ khô cạn nước, mặc váy và trang điểm thật xinh đẹp để lên hình.

Điều đó không phù hợp với nơi nước ngập ngang đầu người, thậm chí có nơi cao đến hơn 2 mét, nơi mà làn nước đang “vùng lên” dìm chết những ngôi nhà, những ruộng lúa, hoa màu, những đàn lợn, đàn gà, khiến đời sống người dân khốn khó, chao đảo. Và tôi cũng biết, phải tự trang bị cho mình đủ an toàn trước khi lên sóng, bởi tôi đi làm tin, tôi không thể trở thành tin được”.

Còn đối với những người đang ở Báo Lao Động, hình ảnh những phóng viên trẻ ngập nửa thân người trong nước làm phóng sự là một hình ảnh đẹp, một cách khẳng định sự dấn thân của lớp trẻ tiếp tục góp sức vào bước đường hào hùng của Lao Động.

Hai PV Hà Phương - Văn Thắng và tấm ảnh “gây bão” cộng đồng mạng.Ảnh: PV

Nước mắt trong bão và những cuộc họp lúc 0 giờ

Để có được thông tin mới nhất, nóng hổi nhất đến bạn đọc, những phóng viên trẻ đã không nề hà với bất kỳ mệnh lệnh nào của Ban Biên tập. Thậm chí, họ còn xung phong vào những điểm nóng, những sự kiện mà dư luận quan tâm.

Đó là anh chàng Phan Tuấn Anh kể chuyện ăn bữa cơm với “con gà chết đuối” ở vùng lụt Thanh Sơn - Phú Thọ, nơi mà chỉ một đợt mưa lớn trắng xóa những nước, nơi có những xã bị cô lập, nơi có những câu chuyện đẫm nước mắt về một đám cưới không kịp đón cô dâu thì lều bạt tan hoang bởi mưa bão.

“Tôi tìm đến nhà chú rể Nguyễn Đăng Đạo (29 tuổi). Đi được một đoạn lại có người gọi với theo: “Quay lại đi, ngập sâu lắm”. Nhà Đạo lúc này chẳng còn gì, ngoài những người họ hàng, làng xóm đến giúp đỡ dọn dẹp.

Hình ảnh đàn lợn trèo lên bậc thang cầu cứu in đậm trong tâm trí. Nhưng trên hết là tình người, bát cơm trắng, gói mì tôm giúp đỡ nhau những lúc hoạn nạn. Người Phú Thọ vẫn luôn như vậy, họ lạc quan, thân thiện và nhiệt tình” - Phan Anh kể.

Đó là phóng viên trẻ Sơn Tùng nằng nặc đăng ký đi Thanh Hóa khi biết chắc tâm bão Sơn Tinh sẽ đổ bộ vào. Đó là phóng viên trẻ Đặng Chung, Huyên Nguyễn với những đêm trắng ở Sơn La, Hòa Bình đeo bám sự kiện gian lận điểm thi và kịp đưa về những thông tin cuộc “họp báo” lúc 1-2 giờ sáng. Những cuộc họp đi vào lịch sử giáo dục Việt Nam.

Còn những Thùy Dung, Nguyễn Hà, Đặng Đạt, Thành Trung, Linh Trang, Thảo Anh, Trường Hùng… là lớp phóng viên trẻ măng của Lao Động đang dần khẳng định và tìm chỗ đứng cho chính mình bằng tình yêu nghề, lòng say mê.

Báo Lao Động đã từng gây chấn động xã hội với những bài báo, phóng sự, phóng sự điều tra của thế hệ đi trước. Giờ đây, ở tuổi 89, chuẩn bị bước sang kỷ niệm 90 năm ngày ra số báo đầu tiên vẫn còn nhiều và cần nhiều sức trẻ, những tư duy trẻ.

Còn họ - những phóng viên khi nói về mình - thì chỉ ngắn gọn và tự hào: “Chúng tôi là những thành viên” của gia đình Lao Động.

ANH PHƯƠNG HÀ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/chung-toi-la-lao-dong-624523.ldo