'Chúng tôi là chiến sĩ'

Rời ghế nhà trường, tháng 3-2018, tôi bước vào môi trường quân ngũ với biết bao ước mơ, hoài bão. Tiếng trống tiễn quân đi hòa chung những giai điệu nhịp theo bước quân hành như thúc giục, ngợi ca người trai trẻ xung phong lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong giờ phút thiêng liêng ấy, tôi chợt nhận ra đằng sau giọt nước mắt chia tay là hàng trăm khuôn mặt và ánh mắt mang đầy niềm tự hào của người thân khi thấy con em mình chững chạc hơn trong sắc phục màu xanh chiến sĩ.

Ngước nhìn bầu trời trong xanh, tôi tự hứa với lòng mình sẽ cống hiến hết sức vì nhiệm vụ thiêng liêng để không phụ sự tin cậy của chính quyền địa phương và gia đình. Ấy vậy mà trong sâu thẳm trái tim vẫn nghe một chút buồn vương vấn, bởi đây là lần đầu tiên tôi rời xa gia đình, rời xa vòng tay nuông chiều của cha mẹ để đến với cuộc sống hoàn toàn mới lạ. Lạ ngay từ bước chân và cái nhìn đầu tiên khi bước vào Đại đội Thông tin thuộc Tiểu đoàn Tây Đô, Trung đoàn 932 (Bộ chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ). Khuôn viên sạch đẹp, thoáng mát, mọi thứ từ nơi ăn, chốn ở đều gọn gàng, ngăn nắp. Cảm giác thân thiện nhưng cũng “lành lạnh sống lưng” với những chàng thư sinh vốn hơi luộm thuộm như tôi. Rồi đến những bài học chính trị khô khan, huấn luyện quân sự dưới trời nắng như đổ lửa. Để rồi sau ba tháng huấn luyện, làn da ai cũng sạm đen vì nắng gió song cũng chính điều đó dường như đã hun đúc bản lĩnh của một người lính với sự rắn rỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Sự trưởng thành ấy được đánh dấu khi 10 lời thề danh dự quân nhân được đồng nhất hô vang dưới lá cờ Tổ quốc, kể từ giây phút ấy, chúng tôi chính thức được đứng trong hàng ngũ của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau ba tháng, mọi bỡ ngỡ nhường chỗ cho sự tự tin. Tôi đã không sai lầm khi đặt bút viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, bởi môi trường quân đội giúp tôi học hỏi được nhiều điều. Đó là kỷ luật nghiêm khắc nhưng cũng chan chứa tình yêu thương, sự sẻ chia giữa đồng chí, đồng đội; sống phải có trách nhiệm, không chỉ với bản thân, gia đình, đồng đội mà còn với đất nước... Đây thực sự là một trải nghiệm bổ ích, là hành trang căn bản nhất để tôi bước vào đời thực hiện những ước mơ, hoài bão còn dang dở.

Chặng đường quân ngũ mới chỉ bắt đầu, những khó khăn, gian khổ còn ở phía trước song đi qua mỗi thử thách lại giúp chúng tôi trưởng hơn cả về nhận thức lẫn hành động. Tôi thầm nhủ sẽ cố gắng luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ để niềm tự hào còn vang mãi: “Chúng tôi là chiến sĩ”.

ĐÀO NHẬT KHANG (Chiến sĩ Tiểu đoàn Tây Đô, Trung đoàn 932, Bộ CHQS TP Cần Thơ)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/chung-toi-la-chien-si-542887