Chung tay để đơn vị thêm xanh

Mỗi dịp cuối tuần, nhiều gia đình, người thân đến thăm con em là học viên Đại đội 32, Tiểu đoàn 3 (Trường Quân sự Quân đoàn 1) ai nấy đều có chung một cảm nhận như lạc bước vào một công viên xanh, bởi cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp với ao cá, vườn hoa, cây cảnh, không khí trong lành...

Để có được cảnh quan môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp” như thế, ngoài nguồn kinh phí trên cấp, đại đội đã phát huy nội lực, tích cực cải tạo khuôn viên. Theo đó, vào giờ nghỉ, ngày nghỉ, đại đội huy động hàng trăm ngày công của cán bộ, học viên vận chuyển đất màu từ nơi khác về cải tạo hệ thống bồn hoa, cây cảnh và trồng cây, hoa có độ bền cao, phù hợp với điều kiện khí hậu. Riêng chậu cảnh trước sân được học viên tự uốn, tỉa, tạo thế đẹp mắt, khéo léo.

 Học viên Đại đội 32, Tiểu đoàn 3 cắt tỉa, chăm sóc cây cảnh. Ảnh: HOÀNG GIANG.

Học viên Đại đội 32, Tiểu đoàn 3 cắt tỉa, chăm sóc cây cảnh. Ảnh: HOÀNG GIANG.

Những năm qua, với chủ trương "trên dưới cùng lo, cùng làm", tất cả các đầu mối đơn vị của Trường Quân sự Quân đoàn 1 đều có không gian xanh, sạch, đẹp, giúp học viên yên tâm học tập, công tác. Đến nay, toàn trường có hàng trăm bồn hoa, chậu cảnh, tiểu cảnh lớn nhỏ; hệ thống pa-nô, khẩu hiệu được làm mới, bố trí đẹp mắt, trang trọng; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, học viên được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt mục tiêu, yêu cầu đào tạo của nhà trường. Binh nhất Phạm Việt Đức, học viên Đại đội 32 bộc bạch: “Chúng tôi rất tự hào được học tập dưới mái trường giàu truyền thống, cảnh quan môi trường luôn sạch, đẹp, giúp học viên yên tâm phấn đấu, rèn luyện”.

Đại úy HOÀNG ANH GIANG (Chính trị viên Đại đội 32, Tiểu đoàn 3, Trường Quân sự Quân đoàn 1)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chung-tay-de-don-vi-them-xanh-641966