Chúng ta vốn là hai đường thẳng song song

Có những mối tình dang dở cứ như hai đường thẳng song song, nhìn thấy nhau, dõi theo nhau nhưng mãi chẳng thể đi chung đường.

Thư quen Cường khi vừa chia tay mối tình đầu đau lòng thắt dạ. Những tưởng sau đổ vỡ đầu đời Thư sẽ khép chặt trái tim, nào ngờ gặp Cường, cô lại xao xuyến và muốn bắt đầu tìm hiểu chàng trai này.

Thư bắt chuyện trước với Cường qua những tin nhắn Facebook, rồi cứ thế dần dần cả hai chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống, cho đến khi quyết định cho nhau những cuộc hẹn hò thân mật. Rồi, họ yêu nhau thật sự.

Nhưng bẽ bàng thay hạnh phúc vừa chạm tay với Thư mới ngờ ngợ nhận ra, người vừa ôm ấp mình vài tiếng trước đây hiện đang tay trong tay với một cô gái khác bên kia đường. Thư cố nén nỗi đau bị phản bội tìm gặp anh để hỏi rõ sự thật. Và thật xót xa khi Cường thú nhận anh đã có bạn gái, cả hai tìm hiểu khoảng hơn 2 năm.

Hóa ra, Thư vẫn còn yêu người ấy nhiều lắm, nhiều đến nỗi cô chỉ muốn chạy ngay đến ôm lấy người mà mình nhớ thương...

Đắng chát, tổn thương, dằn vặt, Thư trở về nhà với cơ thể mệt nhừ, đầu óc lâng lâng như người trong mộng và mắt hoa cả lên vì cứ phải cố giấu nước mắt vào trong. Sau chia tay là những chuỗi ngày Thư ngập ngụa trong bế tắc, bi lụy và không tìm được ánh sáng cho cuộc đời mình. Bởi lẽ đâu ai chịu 2 nỗi đau liên tiếp mà có thể mạnh mẽ, vững vàng như có chưa có gì xảy ra được. Mỗi sáng đến công ty, cô cứ như người trên mây, không thể suy nghĩ được gì, cũng không có chút cảm giác gì với cuộc sống hiện tại.

Cứ thế 3 tháng trôi qua, cô cũng dần hồi tỉnh sau chuỗi ngày đen tối. Thư bắt đầu vực dậy cuộc sống bằng cách đăng ký lớp tập yoga mỗi sáng, cười nhiều hơn khi gặp gỡ bạn bè và chăm sóc bản thân nhiều hơn.

Thế mà khi vết thương vừa lạnh lại, một đêm nọ Thư bỗng nhận được tin nhắn từ người con trai ấy:

Chưa ngủ à?

Đang vui vẻ lướt facebook, “tám” cùng mấy chị bạn trong hội, Thư như giật bắn người khi nhận được dòng tin nhắn của một nickname quen thuộc. Cô mở tin nhắn ra rồi nhìn mãi vào màn hình điện thoại, không khóc, không vui, không có bất kỳ cảm xúc gì đặc biệt để biểu hiện, duy chỉ có trái tim bên ngực trái là lại đau nhói, cảm giác như có ai vừa chạm vào nó rồi để lại một vết xước thật sâu vậy.

Hóa ra, Thư vẫn còn yêu người ấy nhiều lắm, nhiều đến nỗi cô chỉ muốn chạy ngay đến ôm lấy người mà mình nhớ thương. Chỉ có điều, cô tự hiểu rằng, cả hai mãi mãi là hai đường thẳng song song không thể đi chung đường.

Cô biết, ở nơi ấy, chàng trai mà cô vừa gặp đã yêu hiện đang vui vẻ bên bạn gái mình, cả hai vừa cùng nhau đi du lịch Thái Lan và cũng vừa cùng kỉ niệm 3 năm quen nhau. Anh vẫn làm rất tốt công việc của mình ở ngân hàng, vẫn chăm em gái học đại học đầy đủ và sinh nhật vừa rồi bạn bè tổ chức cho anh một bữa tiệc thật vui.

Còn cô, cô vẫn ngày ngày miệt mài với công việc của mình, không hẳn là đam mê nhưng nó lại giúp cô kiếm ra tiền để duy trì cuộc sống. Cô vẫn chăm chỉ tập yoga, ăn uống điều độ, nghỉ ngơi nhiều hơn để hồi phục sức khỏe vì dạo này cô hơi gầy. Thỉnh thoảng cô vẫn đi bar, đi cà phê cùng bạn bè hay mua sắm để thư giãn. Mỗi ngày trôi qua đều bình thường và an yên đến thế.

Hóa ra, trước dòng tin nhắn này, những ngày qua đã có hơn 1 lần cô hỏi thăm tin tức về anh, cũng hơn 1 lần cô vào facebook anh để xem anh sống thế nào, có ổn không?

Yêu sâu nặng nhưng cô quyết lòng không trả lời tin nhắn, cũng không muốn gặp lại người cũ với tư cách là bạn bè. Bởi hiện tại, ai cũng có cuộc sống riêng thì cớ chi phải dây dưa để làm nhau thêm khổ. Ngay từ đầu, người anh lựa chọn không phải là cô thì dù có níu kéo hay hàn gắn đến đâu đi chăng nữa cũng chẳng thể thay đổi kết quả. Ngay từ đầu anh đã chọn lừa dối cô vì chưa bao giờ xem trọng mối tình này thì tại sao cô phải hạ mình vì một người tệ bạc như thế.

Vẫn yêu đấy, vẫn thương đấy nhưng hai người giờ thuộc về hai thế giới khác nhau, hai đường thẳng khác nhau mãi mãi không cắt nhau được.

Vẫn yêu đấy, vẫn thương đấy nhưng hai người giờ thuộc về hai thế giới khác nhau, hai đường thẳng khác nhau mãi mãi không cắt nhau được. Có lưu luyến, tiếc thương đến mấy thì cũng đều nhận về cũng chỉ toàn đắng cay về phần cô. Thư khổ nhiều rồi, cô hiểu mình không được mềm lòng lần nữa rồi tự huyễn hoặc, tự nhận lấy chua cay.

Cuộc sống của Thư ở phía trước, cô phải đi con đường của riêng mình.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/chung-ta-von-la-hai-duong-thang-song-song-157421.html