Chúng ta sẽ thành công trên chính mục tiêu vượt qua gian khó mà mình lựa chọn

Nguyễn Thị Trà Giang là sinh viên năm nhất trường Đại học Công nghệ TP.HCM (Hutech). Cô cho rằng việc làm thêm cũng giữ một vai trò rất là quan trọng trong quá trình học tập của bản thân.

Khi bạn đi làm thêm, bạn sẽ có cái nhìn chân thực hơn về cuộc sống thay vì chỉ học lý thuyết trên sách vở, bạn sẽ được trải nghiệm thực tế hơn. Môi trường làm thêm sẽ cho bạn cơ hội để học việc, mở rộng các mối quan hệ, như được tiếp cận với người quản lý, người anh, người chị tại nơi làm thêm, bạn sẽ học được rất nhiều thứ. Khi đi làm thêm, nếu may mắn, sẽ được gặp gỡ những con người thành đạt trong sự nghiệp có thể trở thành nguồn cảm hứng vô tận trong công việc. Khi đủ sự gắn bó và tin cậy, họ có thể là người bạn chia sẻ với mình những vui buồn, thành công hay thất bại trong cuộc sống.

Các mối quan hệ tích cực tại nơi làm việc sẽ giúp ích rất nhiều cho bản thân mình và các bạn trẻ khác. Làm thêm còn giúp mình có thêm một khoản thu nhập nhỏ cho riêng mình, sẽ mua được nhiều thứ mình thích mà không cần phải xin bố mẹ. Làm thêm còn giúp tích lũy kinh nghiệm và làm đẹp CV. Đừng than trách các nhà tuyển dụng thường yêu cầu kinh nghiệm đối với các ứng cử viên. Hãy trách mình đã không tạo ra cơ hội để tích lũy kinh nghiệm vào hành trang 4 năm đại học của bản thân mình.

Khi đi làm thêm, nếu may mắn, sẽ được gặp gỡ những con người thành đạt trong sự nghiệp có thể trở thành nguồn cảm hứng vô tận trong công việc.

Đừng than trách các nhà tuyển dụng thường yêu cầu kinh nghiệm đối với các ứng cử viên. Hãy trách mình đã không tạo ra cơ hội để tích lũy kinh nghiệm vào hành trang 4 năm đại học của bản thân mình.

Mình muốn chia sẻ với bạn đọc chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong về câu chuyện của bản thân mình.

Từ nhỏ mình đã có ý thức và muốn kiếm tiền giúp đỡ cho gia đình, để đỡ đần cho bố mẹ phần nào đó. Nhưng mình là một cô gái khá ít nói và rất khó để mình hòa đồng với mọi người xung quanh, đó là mình của những năm cấp ba do gặp một số chuyện khó khăn trong cuộc sống. Mình đã vượt qua sau khi bước sang một môi trường khác là Đại học. Hutech là một ngôi trường khiến cho mình cảm thấy được phát huy sự năng động nhiệt huyết của tuổi trẻ. Những ngày đầu mình chỉ lên giảng đường nghe giảng xong rồi lại về phòng trọ. Cuộc sống lúc đó của mình khá là nhàm chán. Sau một tháng thì mình làm quen thêm được nhiều bạn từ các ngành khác nhau, tụi mình cùng đi chơi tâm sự cho nhau những câu chuyện thú vị về bản thân. Chúng mình thấy thời gian cứ trôi đi mà mình thì chưa làm và học được gì nhiều, rồi lại nghĩ đến bố mẹ ở nhà làm cực khổ, chúng mình đã cùng nhau lên kế hoạch đi làm thêm.

May mắn mình xin vào làm phục vụ một quán nước, mới đầu tay chân lóng ngóng chưa quen việc, bị chửi hoài. Mình thấy mệt mỏi lắm nhưng mình vẫn cố gắng không bỏ cuộc vì động lực mình luôn nghĩ tới đó chính là gia đình. Mình nhìn lại bản thân xem đã thật sự cố gắng chưa, đây chỉ là những việc rất nhỏ cần phải học và làm tốt với thái độ cầu thị thì sau này mới làm được những việc lớn hơn. Và rồi mình đã cố gắng từng ngày, từng ngày và không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy được.

Khi tập trung làm tốt với một thái độ nghiêm túc mình sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Rồi đến ngày mình được nhận lương, cảm giác vui mừng và xúc động từ kết quả lao động nghiêm túc đầy cố gắng của mình. Mình sẽ cố gắng hơn nữa để có thêm thu nhập để có thể trang trải việc học hành và đỡ đần cho bố mẹ phần nào.

Đây cũng chỉ mới là những bước khởi đầu thôi, mình còn cả một quá trình mấy năm Đại học nữa. Mình tin là mình sẽ có được nhiều cơ hội và được thử sức thêm những công việc khác nhau, nhưng làm gì mình cũng sẽ luôn cố gắng và có thái độ trách nhiệm nghiêm túc hoàn thành công việc. Dù gặp bất cứ khó khăn gì mình cũng sẽ không lùi bước.

Mỗi người đều có môt con đường và hoàn cảnh khác nhau, nhưng mình không đổ lỗi cho khó khăn hay hoàn cảnh. Mình luôn nghĩ tích cực rằng chúng ta sẽ thành công trên chính mục tiêu vượt qua gian khó mà mình lựa chọn.

Mình cũng muốn gửi lời tới các bạn 2003 rằng mùa thi cử đã đến, hãy cứ bình tĩnh và làm bài thật tốt, cố gắng hết sức mình rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp. Tương lai tươi sáng đang chờ đợi các bạn, mình tin rằng các bạn chắc chắn sẽ biến ước mơ thành hiện thực và cánh cổng Đại học đang chờ đón bạn. Đây là những giờ phút vô cùng quan trọng của cuộc đời, hãy tập trung ôn thi một cách nghiêm túc và đừng để bất cứ điều gì làm xao nhãng bạn nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha!

Nguyễn Thị Trà Giang

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/chung-ta-se-thanh-cong-tren-chinh-muc-tieu-vuot-qua-gian-kho-ma-minh-lua-chon-post1341818.tpo