Chúng ta sẽ có ích cho tương lai?

Bạn đang cầm trên tay số báo đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Báo Quân đội nhân dân (QĐND) ra số đầu tiên-Ngày truyền thống của Báo QĐND (20-10-1950 / 20-10-2020).

70 năm qua, với tư cách một cơ quan báo chí chủ lực của Đảng trong lực lượng vũ trang, vừa làm báo, vừa chiến đấu giành lại Tổ quốc như người chiến sĩ trên chiến trường, Báo QĐND vinh dự, tự hào hoàn thành xuất sắc cả hai trọng trách đó. Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng Báo QĐND Huân chương Sao Vàng; hai lần phong tặng danh hiệu đơn vị anh hùng cùng nhiều huân chương và phần thưởng cao quý khác. Các tầng lớp nhân dân và bộ đội tin yêu, mong đợi và hết lòng giúp đỡ Báo QĐND.

Trong Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, Báo QĐND là một trong 6 cơ quan báo chí được Thủ tướng Chính phủ xác định xây dựng theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện. Ngày 6-3-2019, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 807/QĐ-BQP phê duyệt đề án đầu tư phát triển Báo QĐND theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện. Sau đó hai ngày, Tổng Tham mưu trưởng ký Quyết định số 831/QĐ-BQP về tổ chức lại Báo QĐND, bổ sung nhiệm vụ, phát triển các phòng, ban, tăng quân số biên chế Báo QĐND.

 Lễ khánh thành Bia di tích Quốc gia Báo Quân đội nhân dân tại thôn Khau Diều, xã Định Biên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (tháng 1-2020). Ảnh: Trọng Hải

Lễ khánh thành Bia di tích Quốc gia Báo Quân đội nhân dân tại thôn Khau Diều, xã Định Biên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (tháng 1-2020). Ảnh: Trọng Hải

Trong bối cảnh khó khăn của báo chí thế giới và trong nước, Chính phủ và Bộ Quốc phòng đã quan tâm tạo mọi điều kiện tốt nhất cho Báo QĐND tiếp tục phát triển, khẳng định Báo QĐND là một cơ quan báo chí lớn, một binh chủng đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng, trong kháng chiến cũng như trong xây dựng hòa bình.

Để có được sự tin yêu, kỳ vọng của các cấp lãnh đạo và bạn đọc, Báo QĐND đã luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích của mình-người chiến sĩ cầm bút với tinh thần cao nhất vì nhân dân phục vụ. Lớp lớp thế hệ cán bộ, phóng viên Báo QĐND đã truyền nhau tinh thần “Có” ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, bất cứ nhiệm vụ gì, khi Đảng gọi Báo QĐND đều tức thì có mặt, dấn thân, tận hiến vì nghề, vì Tổ quốc và nhân dân, như tinh thần bất diệt của bài xã luận trên số báo đầu tiên 70 năm trước. Từ những ngày thăm thẳm non cao, cùng bộ đội “Áo vải chân không, đi lùng giặc đánh”, chữ thấm máu, trang báo như cờ lệnh; đến những ngày “Toàn thắng về ta”, giữa Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng, Báo QĐND đã làm rất tốt trọng trách của mình, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân và bộ đội, gắn kết tình cảm và trách nhiệm mỗi công dân nước Việt trước sóng to gió lớn.

Trong xây dựng hòa bình, Báo QĐND là những người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng-văn hóa, xây dựng, nhân lên cái tốt, đồng thời vạch mặt, loại trừ cái xấu, cái ác; cổ vũ và dựng xây các mô hình, điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; truyền bá mạnh mẽ và quyết liệt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng và toàn xã hội để toàn quân, toàn dân ta có cơ sở vững chắc đồng thuận với Đảng, Nhà nước, ra sức thi đua lao động sáng tạo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, xây dựng hình ảnh Việt Nam anh hùng, nhân nghĩa, năng động, thân thiện, chủ động trước các vấn đề toàn cầu; là đối tác tin cậy, có trách nhiệm với bạn bè quốc tế.

Đời sống báo chí thế giới cũng như báo chí trong nước đang có những thay đổi mang tính bước ngoặt. Các nhà tương lai học, báo chí học cũng khó thống nhất nhận định 70 năm nữa báo chí sẽ phát triển ra sao, các cơ quan báo chí sẽ tồn tại như thế nào, công chúng sẽ tiếp nhận báo chí bằng phương tiện gì, báo in có còn là những tiếng chuông buổi sáng hay chỉ còn là những hiện vật quý trong viện bảo tàng, ai là người làm báo, nguồn thu báo chí từ đâu v.v.. Những điều đó thật khó đoán định.

Trong bối cảnh chung có nhiều thay đổi nhanh chóng và bất ngờ ấy, vẫn sẽ nổi lên những điều bất biến. Với Báo QĐND-cơ quan của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, tiếng nói của LLVT và nhân dân Việt Nam-sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, năng động, ngày càng làm tốt hơn chức năng, nhiệm vụ thông tin, giáo dục, giải trí, đấu tranh vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đó là điều bất biến. Điều bất biến đó sẽ quyết định điều bất biến tiếp theo, đó là, Báo QĐND là lực lượng tiên phong của Đảng trong LLVT, tuyệt đối phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Tổng cục Chính trị. Điều này được hình thành bởi bản sắc văn hóa dân tộc, được quy định bởi đặc điểm riêng có về nguồn gốc ra đời, mục tiêu phục vụ, cơ chế lãnh đạo, quản lý và tồn tại của Báo QĐND.

Để làm được nhiệm vụ tiên phong, những người làm báo Báo QĐND phải tự mình ý thức học tập, rèn luyện, noi gương thế hệ cha anh; biết tận dụng khoa học công nghệ trong làm báo đa phương tiện, đa nền tảng, đa ngôn ngữ. Càng hiện đại thì người làm báo Báo QĐND càng cần đặc biệt tự trọng nghề nghiệp, cân nhắc liều lượng thông tin trong tác phẩm của mình, để mỗi tác phẩm báo chí được ra mắt bạn đọc kịp thời, thiết thực, hiệu quả, gần gũi như cơm ăn nước uống, nhưng cũng phải tâm huyết dụng công, học theo phẩm chất cẩn trọng, tỉ mỉ, trách nhiệm và tài hoa của những người thợ kim hoàn. Mỗi người làm báo Báo QĐND hãy xác định cho mình một nhiệm vụ thường xuyên là tìm đến với bạn đọc, một phương pháp và tác phong cơ bản là nhà báo chiến sĩ, một tinh thần phục vụ cao nhất là dấn thân, tận hiến vì sự nghiệp chung của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Nếu làm tốt những điều đó, chắc chắn sản phẩm của chúng ta cũng sẽ có ích, có giá, sẽ đẹp đẽ lấp lánh và được bạn đọc nâng niu như những tác phẩm mỹ nghệ kim hoàn.

70 năm nữa, năm 2090, lật giở lại hôm nay, bạn đọc và những nhà nghiên cứu lịch sử báo chí sẽ nhìn nhận, đánh giá những gì về chúng ta? Tôi nghĩ rằng, chúng ta sẽ vẫn rất có ích cho tương lai, nếu như chúng ta biết giữ gìn và nhân lên truyền thống vàng son của mình được khởi nguồn và định vị từ những tờ báo tiền thân: Tiếng súng reo, Quân Giải phóng, Chiến thắng, Sao Vàng, Vệ Quốc quân, Quân du kích. Chúng ta không chỉ có ích mà còn có vị thế, uy tín ngày càng cao nếu chúng ta tiếp nối được tinh thần “Có” của người chiến sĩ vâng mệnh quốc gia; nếu chúng ta luôn luôn nhắc nhớ được hai mục tiêu chiến lược “Đánh thắng và bảo vệ mùa màng”; nếu chúng ta nhận thức rõ mình là ai, nhiệm vụ, phương pháp là gì, nội dung, hình thức ra sao để luôn luôn ghi nhớ, phấn đấu: “Nói những điều thật thiết thực, đúng đường lối chính trị, ít tếu, viết ngắn, giản dị, vẽ dễ hiểu, trình bày rõ ràng, ít tiếp sang trang khác”. Các thế hệ cha anh chúng ta suốt 70 năm qua đã trung thành với những nguyên tắc sống còn và lời dạy luôn mới của Bác Hồ từ số báo đầu tiên. Chúng ta hôm nay cũng sẽ nhất tâm noi gương cha anh, cùng nhau xây dựng tờ báo thân yêu của chúng ta, để 70 năm sau và dài lâu nữa, các thế hệ hậu sinh nhìn lại hôm nay với lòng biết ơn và trân trọng, tự hào.

Tôi tin chắc rằng, toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên, chiến sĩ của Báo QĐND hôm nay và bạn đọc xa gần đều đồng ý với tôi như thế!

Đại tá ĐOÀN XUÂN BỘ, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/chung-ta-se-co-ich-cho-tuong-lai-640930