Chung kết U.19 Quốc tế: Lời khẳng định trước người Thái

Một chiến thắng trước Thái Lan ở trận chung kết U.19 Quốc tế vào 17h15 chiều nay, sẽ là lời khẳng định rõ nhất về sự phát triển vượt bậc của bóng đá trẻ Việt Nam so với người Thái sau khi đội U.23 nước này để thua tan nát 0-4 trước Việt Nam tại vòng loại U.23 châu Á.

Một chiến thắng là lời khẳng định cho sự phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam trước người Thái – ảnh: Bạch Dương

Một chiến thắng là lời khẳng định cho sự phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam trước người Thái – ảnh: Bạch Dương

Ở mọi giải đấu, mọi thời điểm, mọi cấp độ đội tuyển thì trận đấu giữa 2 đối thủ “kình địch” Việt Nam và Thái Lan luôn thu hút được sự quan tâm theo dõi của hàng triệu người hâm mộ 2 nước. Đặc biệt, với người hâm mộ Việt Nam sự khao khát đánh bại người Thái luôn bùng cháy, như một cựu tuyển thủ Quốc gia từng chia sẻ rằng mỗi lần thắng được Thái Lan cảm giác rất sung sướng không thể diễn tả được.

Những ngày vừa qua, người hâm mộ bóng đá Việt Nam được trải qua cảm giác “ngất ngây” khi đội U.23 Việt Nam đè bẹp Thái Lan với 4 bàn không gỡ trên sân nhà Mỹ Đình bằng lối chơi đầy cuốn hút. Sau trận đấu này, nhiều người trong đó có cả giới chuyên môn đã bắt đầu đưa ra những nhận định về sự phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam so với Thái Lan.

U.19 Thái Lan từng bị hàng công U19 Tuyển chọn Việt Nam “hành hạ” trong trận đấu ở vòng bảng - ảnh: Bạch Dương

Bình luận viện Quang Huy nhận xét rằng có thể ở cấp độ đội tuyển Quốc gia giữa chúng ta và Thái Lan không có sự chênh lệch quá lớn hay cùng lắm là chúng ta có thể nhỉnh hơn 1 chút ít nhưng ở các đội tuyển trẻ có thể thấy rõ chất lượng đào tạo của chúng ta hơn Thái Lan.

Nhà báo Nguyễn Công Khế, người chuyên tổ chức các giải đấu trẻ cho rằng muốn biết chất lượng bóng trẻ của Thái Lan và Việt Nam cách nhau bao xa thì ngoài trận thắng ấn tượng của U.23 Việt Nam vừa qua thì trận đấu chung kết U.19 Quốc tế tới đây sẽ là câu trả lời thiết thực nhất.

U.23 Thái Lan thất bại toàn diện trong trận đấu với Việt Nam ở vòng loại U.23 châu Á - ảnh: TNO

HLV Issara Sritaro đã tuyên bố sẽ đánh bại Việt Nam trong trận chung kết U.19 Quốc tế để chứng minh sức mạnh của bóng đá trẻ Thái Lan sau khi đội U.23 nước này để thua muối mặt 0-4 trước Việt Nam. Tuy nhiên, ông Issara cũng hiểu rằng để giành chiến thắng trước đội chủ nhà là một việc không hề dễ dàng và các cầu thủ của ông phải chơi hơn 100% khả năng thì mới có hy vọng giành chức vô địch.

Trên thực tế, HLV Issara đã sớm có sự tính toán cho cuộc “lật đổ” nhà đương kim vô địch U.19 Tuyển Việt Nam bằng việc cất giữ những cầu thủ trụ cột trên băng ghế dự bị ở trận đấu với Myanmar. Vì thế, trong trận đấu cuối cùng Thái Lan sẽ có được đội hình mạnh nhất, sung sức nhất, bài học từ liên tục bị dồn ép trong trận đấu vòng bảng sẽ giúp HLV Issara đưa ra những đấu pháp nhằm giảm tải cho hàng phòng ngự trước khả năng tấn công đa dạng của đội chủ nhà.

Hàng tiền vệ U.19 Tuyển chọn Việt Nam (áo đỏ) “bắt chết” các tiền vệ Thái Lan trong trận đấu ở vòng bảng - ảnh: Bạch Dương

Sau 2 ngày được nghỉ ngơi, hồi phục thể lực, HLV Guillaume Graechen có thể tạm thời yên tâm với bài toán nhân sự khi những cầu thủ như Long Nhật, Thanh Khôi, Xuân Tạo… đã lấy lại thể trạng tốt nhất. Ở trận lượt đi, thầy ‘Giôm’ đã đặt niềm tin vào sức mạnh, sự càn lướt của tiền đạo Tấn Tài và cầu thủ 18 tuổi này đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, nhưng chiến thuật đó vẫn chưa đủ để đánh bại hàng phòng ngự có thể hình tốt của Thái Lan.

Xuân Tạo đã 2 trận không nổ súng, nhưng bù lại Mạnh Quỳnh đã tìm được cảm giác ghi bàn, người hâm mộ đang chờ đợi vào sự tỏa sáng của cặp tiền đạo này sẽ làm khó hàng phòng ngự to cao của người Thái như cách những Quang Hải, Đức Chinh hay Hoàng Đức đã làm được ở đội tuyển U.23.

Một chiến thắng tiếp theo trước người Thái là điều người hâm mộ bóng đá Việt Nam chờ đợi - ảnh: Bạch Dương

Nếu giành chiến thắng trước Việt Nam trong trận chung kết U.19 Quốc tế, bóng đá Thái Lan sẽ vớt vát được ít niềm tin nơi người hâm mộ sau trận thua tan nát của đội U.23. Nhưng nếu tiếp tục thất bại ở cấp đội U.19 chứng tỏ bóng đá trẻ Thái Lan đã bị Việt Nam bỏ xa trong quá trình phát triển.

Lời cảm ơn

- NTT Đồng: Tập đoàn Trung Nguyên Legend, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa

- Cùng các nhà tài trợ: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Minh, Khách sạn IBIS Styles Nha Trang và các nhà tài trợ khác đã đồng hành cùng Giải.

Quế Sơn

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/chung-ket-u19-quoc-te-loi-khang-dinh-truoc-nguoi-thai-110079.html