Chung kết Sing My Song thiếu hụt sự bứt phá, mới mẻ

Từ những thí sinh được kỳ vọng, Gin Tuấn Kiệt, Đình Khương hay Juun Đăng Dũng lại gây thất vọng khi không thể mang đến những sản phẩm có diện mạo mới, thực sự khác biệt.

Đêm chung kết của Sing My Song diễn ra tối 13/5 gồm 10 thí sinh tranh tài, cụ thể đội Lê Minh Sơn: Trần Khánh Ly, Lộn Xộn band; đội Giáng Son: Sa Huỳnh, Juun Đăng Dũng - R.Tee, Tường Vy; đội Đức Trí: Đình Khương, Hakoota Dũng Hà và đội Hồ Hoài Anh: Nam Trương, Tuấn Anh, Gin Tuấn Kiệt.

Trong đêm chung kết, mỗi thí sinh trình diễn một sáng tác theo chủ đề tự chọn, vì thế họ thỏa sức sáng tạo với dòng nhạc mà mình yêu thích dưới sự hướng dẫn của HLV. Tuy nhiên, trước mắt mỗi thí sinh là những đối thủ nặng ký và ngôi vị quán quân chỉ có 1, vì thế các thí sinh không tránh nổi sự hồi hộp, lo lắng. Cặp đôi Juun Đăng Dũng - RTee thể hiện sự trưởng thành trong cả giọng hát lẫn lối trình diễn qua ca khúc Thành phố đơn phương.

Tường Vy – team Giáng Son – với 14,44% bình chọn là thí sinh được trở lại đêm chung kết sau vòng Giải cứu. Cô gái trẻ nhất chương trình thể hiện ca khúc Nắng xa thuộc thể loại ballad cảm xúc nhưng không quá mới mẻ về giai điệu. Giọng hát của học trò Giáng Son cũng còn hạn chế, nhiều đoạn bị đuối .

Đinh Tuấn Anh là thí sinh được huấn luyện viên Hồ Hoài Anh đánh giá cao ở khả năng sáng tác đề tài xã hội. Lần này anh tiếp tục phát huy thế mạnh với ca khúc Joker có sự hỗ trợ của Shin Hồng Vĩnh – một thí sinh từng góp mặt trong cuộc thi. Đây là một ca khúc khó và kén người nghe nhưng Tuấn Anh hoàn thành tốt phần thi của mình.

Dũng Hà Hakoota thể hiện tác phẩm mang giai điệu của châu Mỹ Latinh. Vốn có kinh nghiệm ca hát nhiều năm nên cả giọng hát và phong cách trình diễn của thí sinh này đều được khen ngợi.

Lộn xộn band là một trong những cái tên được mong chờ nhất. Trong đêm chung kết, một lần nữa nhóm nhạc chinh phục khán giả bằng sự khác biệt qua ca khúc Uhm. Tuy bị khán giả chê hát chưa rõ lời nhưng "át chủ bài" của team Lê Minh Sơn đã giành ngôi vị quán quân của chương trình.

Tùng Dương xuất hiện trong đêm chung kết Sing My Song để hộ trợ tri kỷ trong âm nhạc: Sa Huỳnh. Âm nhạc của nhạc sĩ Sa Huỳnh luôn kén người nghe, thậm chí dễ gây tranh cãi. Lần này, nữ nhạc sĩ thể hiện ca khúc Bão hòa vẫn mang mang âm hưởng đặc trưng của phương Đông. Tuy nhiên, giọng hát quá yếu, mỏng của Sa Huỳnh hoàn toàn bị lấn át bởi Tùng Dương. Trong tiết mục này, Tùng Dương dường như mới là người thể hiện chính.

Gin Tuấn Kiệt nhờ lượng fan lớn đã có cơ hội trở lại chương trình. Trước đó, anh thất bại sau vòng Tranh đấu bởi thiếu cá tính trong âm nhạc. Lần này, không còn an toàn với pop, ballad, chàng hot boy thay đổi phong cách với âm nhạc sôi động hơn. Đây là sự “lột xác” của cá nhân Gil Tuấn Kiệt còn khi đứng trước những thí sinh mạnh như Lộn xộn band, Dũng Hà,... tiết mục của anh chưa đủ nổi bật.

Đình Khương trung thành với cây đàn guitar và ca từ, cách thể hiện mộc mạc, gần gũi. Đình Khương lần đầu xuất hiện với ca khúc Hương à đã trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, trải qua các phần thi mà không có sự khác biệt, bứt phá, anh từ nhân tố mới lạ đã trở nên mờ nhạt. Ca khúc Gói gọn trong giấc mơ của thí sinh đội Đức Trí trong đêm chung kết vẫn thể hiện đúng bản sắc của anh nhưng đâu đó là dáng dấp của Hương à hay Lời chúc của ba. Đình Khương chưa thể bứt phá khỏi lối đi an toàn mà anh đã theo từ đầu chương trình tới giờ.

Khánh Ly thể hiện sáng tác mới mang tên Chồng già. Tiết mục của thí sinh team Lê Minh Sơn mang âm hưởng dân gian. Khánh Ly góp cho đêm chung kết một trong những tiết mục xuất sắc nhất. Chất giọng thánh thót cùng khả năng hát nói điêu luyện của thí sinh này đã làm lay động huấn luyện viên và người nghe. Tuy nhiên, Khánh Ly không có lợi thế về lượng fan, do đó, cô không có cơ hội trở thành quán quân. “Giọng hay, nhạc hay, nghe ghiền, nhưng chắc chị không đọ lại được fan của Gin và Andiez rồi, 2 người đó đông fan bình chọn, tiếc quá”, một khán giả bày tỏ. Nhạc sĩ Nguyễn Hà cũng tỏ ra bất ngờ trước giọng hát xuất sắc của Khánh Ly.

Andiez đến từ đội HLV Hồ Hoài Anh mang đến ca khúc viết về con đường âm nhạc của mình. Bài hát như một lời tự sự cùng lòng biết ơn đối với hướng đi anh chọn. Đây là thí sinh chiến thắng trong top 2 với 29,68%. Tuy nhiên, ở vòng đấu tiếp theo với Lộn xộn band, học trò Hồ Hoài Anh thua cuộc với số phiếu sát nút. Cuối cùng, thí sinh này nhận ngôi vị á quân.

Lộn xộn band chiến thắng là một kết quả không gây bất ngờ.

Bá Ngọc - Lan Phương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chung-ket-sing-my-song-thieu-hut-su-but-pha-moi-me-post842278.html