Chung kết ngược trên sân Thống Nhất

Các đội V.League đang thi nhau tăng tốc để về đích, một vòng đấu mà có thể làm bay vài chiếc ghế HLV trưởng. Cổ động viên HAGL, Than Quảng Ninh đang kỳ vọng có trận thắng thứ 5 liên tiếp.

Bình Định-Viettel. Đây là trận đấu mà HLV Đức Thắng và các cầu thủ lò Viettel đang đầu quân cho đội bóng đất Võ có dịp gặp lại đội bóng cũ. 3 trận đấu gần đây, đội khách toàn thắng trong khi đó Bình Định thắng 2, hòa 1. Khán giả đất Võ có thêm hy vọng khi Rimario đã trở lại sân sau án phạt để cải thiện khâu ghi bàn. HLV Đức Thắng đang có thấy mình là nhà cầm quân biết dìu đội bóng qua các ải khó khăn. Nếu hòa Viettel trận đấu này cũng không phải là kết quả tồi của đội bóng đất Võ, tân binh của V.League.

Là chủ nhà nhưng T.Bình Định được đánh giá là “cửa dưới” bởi hiệu suất ghi bàn khá thấp, phụ thuộc nhiều vào Tấn Tài và Rimario. Trong khi đó Trọng Hoàng, Hoàng Đức và ngoại binh Paulo, Jakhongir đang đầy hưng phấn sau chiến thắng 1-0 trận derby với đối thủ cùng thành phố.

 Khán giả đất Võ luôn sát cánh cùng đội bóng quê hương. Ảnh CLB.

Khán giả đất Võ luôn sát cánh cùng đội bóng quê hương. Ảnh CLB.

Sài Gòn- HL.Hà Tĩnh. Cơ hội tốt để Sài Gòn FC cắt mạch 5 trận toàn thua khi phong độ của đội khách HL.Hà Tĩnh khá tồi. Một trận chung kết ngược V.League 2021 đúng nghĩa khi 2 đội đang đứng chót BXH, hàng công của chủ nhà Sài Gòn quá cùn nhưng hàng thủ Hà Tĩnh thì quá tệ. Dẫu sao thì đội khách vẫn còn có những cái tên như Phi Sơn, Tuấn Hải có thể gây khó dễ cho đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương.

Nếu để thua thêm trận này thì tân HLV họ Phùng cũng chả khác gì người tiền nhiệm và bầu Bình sẽ thêm đau đầu. Trong khi đó, HLV Minh Đức liệu có còn bài vở gì không khi đã vuột mất chiến thắng trong thế hơn người trận đấu trên sân nhà trước Bình Định.

Hà Nội-Than Quảng Ninh. Đúng là các cầu thủ Quảng Ninh đang “ăn cơm nhà, vác ngà voi” đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng khi đã nhiều lần “nháy đèn” báo hiệu nhưng lãnh đạo CLB vẫn chưa xoay được đâu nguồn tiền.

Trong khi đó, đội chủ nhà sau 2 án phạt nguội cùng chiếc thẻ đỏ của Đức Huy, các chấn thương của quá nửa đội hình chính sẽ khiến HLV Hoàng Văn Phúc gặp rất nhiều khó khăn. Một trận đấu khó đoán định kết quả vì có quá nhiều yếu tố khách quan mà chỉ nội bộ mới có thể giải quyết được.

Trả tiền lương cho chúng tôi đá bóng, thông điệp của các cầu thủ Quảng Ninh (áo xanh). Ảnh CLB SGFC.

HAGL-Nam Định. Lợi thế được đá sân nhà, phong độ 4 trận toàn thắng, Xuân Trường và Kim Dong-su trở lại khiến HLV Kiatisak hoàn toàn nghĩ đến chiến thắng trước Nam Định. Không ai có thể cho rằng hàng phòng ngự đã thủng lưới 12 bàn sau 8 vòng đấu của đội bóng thành Nam lại có thể chống đỡ được sức tấn công mạnh mẽ của Brandao, Công Phượng, Văn Toàn.

Nhưng khán giả thành Nam vẫn tin với tinh thần thi đấu kiên cường các học trò của HLV Văn Sỹ sẽ có bàn thắng, dù có thể không có được 3 điểm. Khán giả thành Nam còn vui với vị trí tốp 6 còn bao nhiêu vòng đấu nữa vẫn là câu hỏi không dễ trả lời?

Thanh Hóa-TP.HCM. HLV Petrovic đã dìu Thanh Hóa ra khỏi vực xoáy bằng cách đẩy Jose Paulo Pinto đá trung phong thay cho tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson. Pinto cùng với ngoại binh Gramoz, Thanh Tùng đang có phong độ cực tốt, đóng vai trò lớn trong 2 chiến thắng gần đây. Trong khi đó ông Polking với chiêu lạ “chơi chấp Tây” đã giành chiến thắng 3-0 trước SLNA đang rệu rạo. Trận đấu trên sân Thanh Hóa giữa 2 ông thầy ngoại để xem ông Petrovic và Polking, ai là người mát tay hơn?

Liệu HLV Văn Phúc và các cầu thủ Hà Nội có thể nở nụ cười? Ảnh CLB.

SLNA-B.Bình Dương. Ba trận thua nhưng HLV Quang Trường vẫn yên vị bởi thời điểm hiện nay chả mấy ai thiết tha ngồi ghế nóng của đội bóng xứ Nghệ. Việc phụ thuộc hàng toàn phong độ ghi bàn của Văn Đức khiến SLNA đang gặp quá nhiều khó khăn. Điều khó hiểu là Xuân Mạnh, Văn Khánh và các cầu thủ SLNA tập rất nặng, lại chăm chỉ nhưng không hiểu sao 15 phút cuối trận đấu thường xuyên bị tụt pin và thủng lưới. Không có mục tiêu, nên các cầu thủ SLNA rất khó đá, nếu để thua trận này thì trận derby xứ Nghệ vòng 11 trên sân Vinh sẽ kịch tính hơn rất nhiều.

B.Bình Dương không phải là đội bóng có phong độ ổn định nhưng ngoại binh của họ đáng xem hơn, Tiến Linh với thế mạnh đánh đầu đủ sức đe dọa hàng hậu vệ nặng nề, chậm chạp và thường mắc lỗi của chủ nhà.

Hải Phòng- SHB.Đà Nẵng. Đội bóng của 2 thành phố kết nghĩa gặp nhau trong bối cảnh chủ nhà Hải Phòng đã thua 4 trận liên tiếp. Khán giả đất Cảng đã căng băng-rôn phản ứng lãnh đạo CLB trước tình cảnh bết bát hiện nay của đội bóng.Trong khi đó SHB.Đà Nẵng có sự trở lại của tiền vệ trung tâm Võ Ngọc Toàn đang muốn cho mọi người biết trận thua 0-2 trước HAGL trên sân nhà chỉ là tai nạn.

Hàng phòng ngự của đội bóng xứ Quảng mới để thủng lưới 6 bàn sẽ có dịp đối đầu với lão tướng Fagan đã có phần tổn hao thể lực khi phải thi đấu khá dày. Một trận đấu mà đội khách nhiều khả năng có điểm, thậm chí là 3 điểm.

Đông Hùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/binh-luan-vong-9-vleague-2021-415481.html