Chung kết lượt đi Malaysia - Việt Nam, 19 giờ 45 ngày 11-12: Khuất phục 'mãnh hổ'

Nhiệm vụ của thầy trò HLV Park Hang-seo tối nay không gì khác ngoài quyết tâm khuất phục 'mãnh hổ' Malaysia - đối thủ từng bị ĐT Việt Nam làm tổn thương ở vòng bảng.

Nhiệm vụ của thầy trò HLV Park Hang-seo tối nay không gì khác ngoài quyết tâm khuất phục "mãnh hổ" Malaysia - đối thủ từng bị ĐT Việt Nam làm tổn thương ở vòng bảng.

Công Phượng (14) từng xé lưới Malaysia ở vòng bảng. Tối nay, Công Phượng được chờ đợi sẽ bùng nổ.

Công Phượng (14) từng xé lưới Malaysia ở vòng bảng. Tối nay, Công Phượng được chờ đợi sẽ bùng nổ.

Malaysia của chung kết sẽ khác!

Ở vòng bảng, Malaysia thất bại 0-2 trước ĐT Việt Nam trong cuộc đối đầu tại Mỹ Đình. Đó là trận đấu mà những "chú hổ" Malaysia đã lấn lướt về kiểm soát bóng, nhưng khả năng dứt điểm là hạn chế lớn nhất của họ. Cũng cần nói thêm, hàng thủ ĐT Việt Nam đã chơi quá chắc chắn khiến những chân sút Malaysia có quá ít cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm.

Tuy nhiên, Malaysia đã cải thiện qua từng trận đấu sau thất bại trước Việt Nam để tiến vào chung kết. Bằng chứng là họ thắng dễ Myanmar ở lượt cuối bảng A để giành vé nhì bảng. Tại bán kết, Malaysia chơi áp đảo ĐKVĐ Thái Lan ở lượt đi, cầm hòa 2-2 trên sân khách để vào chung kết.

Nhiều người ví Malaysia của trận chung kết như là "mãnh hổ". Ngoài phong độ cải thiện qua từng trận đấu, tinh thần của các cầu thủ Malaysia cũng đang cực kỳ hưng phấn sau khi hạ bệ Thái Lan. Vì thế, chắc chắn Malaysia của chung kết sẽ khác, sẽ mạnh mẽ và khó lường hơn nhiều so với vòng bảng.

Đừng để SEA Games ám ảnh!

9 năm trước tại SEA Games 2009 trên đất Lào, bóng đá Việt Nam bị người Mã cho "chết trước cửa thiên đường". Đó là trận chung kết trên sân vận động quốc gia Lào khi mà U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Calisto được đánh giá rất cao so với Malaysia. Thế nhưng, một phút sơ sẩy của hàng thủ đã khiến U23 Việt Nam bị thủng lưới và ngậm ngùi nhìn đối thủ giành tấm HCĐ. Kể từ đó, bóng đá Việt Nam vẫn chưa giải được cơn khát vàng SEA Games.

Và nên nhớ, tại vòng bảng SEA Games 2009, U23 Việt Nam đã đánh bại chính Malaysia 3-1. Thế nên, thất bại tại SEA Games năm ấy có lẽ vẫn còn là nỗi ám ảnh với không ít người hâm mộ, không ngoại trừ các cầu thủ.

Cho nên, nhiều người vẫn lo rằng các học trò của HLV Park Hang-seo bây giờ bị ám ảnh bởi thất bại của những đàn anh cách đây 9 năm.

Tin vào bản lĩnh của thầy trò ông Park

Tối nay, ĐT Việt Nam phải gánh chịu sức ép không hề nhỏ khi phải thi đấu trên sân Bukit Jalil với sức chứa 90.000 khán giả, gấp đôi sân Mỹ Đình. Hơn nữa, mỗi lần được chơi trên sân nhà Bukit Jalil, Malaysia thường hay và thành tích tốt. Nói không quá, Bukit Jalil chính là "chảo lửa" mà bất kỳ đối thủ nào cũng phải ngán khi phải làm khách tại đây.

Như đã đề cập ở trên, ĐT Việt Nam cũng được cho là đáng lo ngại về tâm lý khi phải gặp lại Malaysia ở chung kết. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam hiện tại dưới thời HLV Park Hang-seo bản lĩnh và chất hơn rất nhiều.

Chúng ta có một thủ thành Đặng Văn Lâm chắc chắn, điềm tĩnh; sở hữu hàng hậu vệ rất hay gồm Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Đình Trọng, Tiến Dũng, Văn Hậu. Đặc biệt ở hàng tiền vệ, Quang Hải cùng đồng đội giàu sức sáng tạo. Trên hàng công, Anh Đức, Tiến Linh, Công Phượng hay Đức Chinh đều đáng tin cậy...

Bên cạnh chất lượng đội hình, ĐT Việt Nam dưới "triều đại" ông Park đã thể hiện được bản lĩnh thi đấu vững vàng. Cho dù rơi vào hoàn cảnh khó khăn, các cầu thủ Việt Nam vẫn điềm tĩnh tổ chức trận đấu để khắc phục khiếm khuyết và tiến lên. Có được điều đó là nhờ kinh nghiệm dạn dày của Anh Đức, Văn Quyết, Văn Lâm, Ngọc Hải cùng bản lĩnh từng chơi nhiều giải đấu lớn của Quang Hải, Văn Hậu, Đức Huy, Duy Mạnh, Đình Trọng, Công Phượng...

Thế nên, cho dù Malaysia được ví là "mãnh hổ" thì tối nay vẫn có nhiều lý do để tin rằng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ giành được kết quả có lợi cho trận lượt về.

QUANG HẢI

"Malaysia sẽ thể hiện một bộ mặt rất khác so với trận đấu ở vòng bảng gặp Việt Nam. Theo đánh giá của tôi, đây là đội bóng sở hữu lực lượng kỹ thuật bậc nhất tại AFF Suzuki Cup năm nay. Tuy nhiên, chiến thắng 2-0 trong cuộc đối đầu gần nhất sẽ giúp các cầu thủ Việt Nam tự tin"-HLV Park Hang-seo chia sẻ trước trận đấu.

Trong khi đó, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia nói: "Việt Nam là đội rất mạnh. Chúng tôi được đá trên sân nhà trong trận lượt đi ngày mai, và đội cần tận dụng được ưu thế ấy trước khi sang Hà Nội làm khách ở lượt về. Ở vòng bảng, Việt Nam đã chơi rất tốt và thắng chúng tôi. Nhưng chung kết sẽ là trận đấu rất khác. Tôi tin các học trò của mình đã rút ra nhiều bài học từ trận thua ấy và sẽ chơi tốt hơn khi gặp lại Việt Nam".

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_199405_chung-ket-luot-di-malaysia-viet-nam-19-gio-45-n.aspx