Chung kết đơn nam hạng A Giải bóng bàn tranh cúp Báo Hànôịmới: 'Cựu vương' trở lại!

Chiều 6-12, trong ngày thi đấu cuối cùng tại Giải Bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng tranh cúp Báo Hànôịmới lần thứ VIII, cuộc đối đầu được mong chờ nhất đã diễn ra giữa đại diện của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam Trần Huy Bảo và Nguyễn Thành Nam (Joola Dũng Cửu), tranh ngôi vô địch đơn nam hạng A.

Tay vợt Trần Huy Bảo (Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam).

Dưới đây là phần bình luận trận đấu của ông Bùi Xuân Hà, huấn luyện viên Đội tuyển bóng bàn trẻ quân đội, cũng là vận động viên quen thuộc của Giải Bóng bàn tranh cúp Báo Hànôịmới trong 6 lần tổ chức gần đây:

Ông Bùi Xuân Hà, huấn luyện viên Đội tuyển bóng bàn trẻ quân đội (bên phải) tham gia bình luận trận đấu cùng với phóng viên HNMO.

Séc 1: 11-6 nghiêng về Huy Bảo

Với kinh nghiệm và lối đánh thông minh, điềm tĩnh, Huy Bảo đã vượt qua Nguyễn Thành Nam với sức trẻ, nhưng còn thiếu sự ổn định. Tay vợt đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã khống chế toàn bộ trận đấu, hạn chế lối đánh tấn công nhanh của Nguyễn Thành Nam bằng những đường bóng ngắn, kết hợp tấn công hai bên, giành chiến thắng ở séc đấu đầu tiên.

Chiến thắng không nằm ngoài dự đoán dành cho "thần đồng bóng bàn" một thời của thành phố Hồ Chí Minh.

Séc 2: Huy Bảo thắng 11-4

Vẫn với lối đánh điềm tĩnh và thông minh, Huy Bảo tiếp tục duy trì thế trận, khống chế hoàn toàn tay vợt của Joola Dũng Cửu bằng những đường bóng ngắn và tích cực tấn công ngay từ trong bàn.

Kết hợp với những quả giao bóng biến hóa điểm rơi, Huy Bảo đã giành thế chủ động trong toàn bộ séc đấu và kết thúc séc này một cách nhanh chóng.

Séc 3: Tỷ số 11-5, Huy Bảo toàn thắng

Sang séc thứ ba, Huy Bảo chủ động tấn công và đẩy Nguyễn Thành Nam lùi ra xa bàn nhiều hơn, kết hợp với những quả giật trái tay, Huy Bảo đã đưa Thành Nam vào thế trận chỉ chống đỡ. Mỗi đường bóng của Huy Bảo đều thể hiện sự già dặn, thông minh và có tính toán. Với thế trận một chiều, Huy Bảo đã kết thúc trận đấu một cách nhanh chóng.

Trần Huy Bảo vào cuộc với quyết tâm cao.

Với chiến thắng này, Huy Bảo đã trở lại ngôi vô địch đơn nam hạng A Giải Bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng tranh cúp Báo Hànôịmới lần thứ VIII năm 2020.

Trận đấu đã đền đáp thỏa đáng sự mong mỏi của người hâm mộ về một trận so vợt đỉnh cao

Sau các trận đấu, HNMO đã ghi nhanh cảm xúc của đương kim vô địch, á quân và đại diện tổ trọng tài, cổ động viên tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức sau khi theo dõi trận đấu này.

Vô địch đơn nam hạng A Trần Huy Bảo (Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam): "Đây là năm thứ ba tôi tham gia giải đấu và vô cùng hạnh phúc khi giành Huy chương vàng. Qua mỗi năm, chất lượng giải đấu tranh cúp Báo Hànôịmới lại được nâng lên rõ rệt. Năm nay, giải đấu đặc biệt quy tụ nhiều tay vợt chất lượng. Chính vì vậy, tôi đã phải rất nỗ lực để giành chiến thắng. Tôi mong giải đấu sẽ được duy trì thường xuyên để các vận động viên khắp mọi miền được giao lưu, thể hiện niềm đam mê của mình".

Trần Huy Bảo và HLV Nguyễn Thanh Phương trao đổi về chiến thuật thi đấu.

Huấn luyện viên Nguyễn Thanh Phương (Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam): "Khi Huy Bảo giành chiến thắng, tôi đã sung sướng vỡ òa. Đây là vận động viên có tố chất, vốn là tay vợt quốc gia nên trình độ và bản lĩnh thi đấu tốt. Là người đồng hành cùng Bảo, tôi giúp chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ, bàn bạc kỹ về chiến thuật. Cuối cùng, Huy Bảo đã hiện thực hóa được điều đó".

Á quân đơn nam hạng A Nguyễn Thành Nam (Joola Dũng Cửu): "Ở trận này, Trần Huy Bảo chơi thực sự tốt. Đối thủ của tôi triển khai chiến thuật nhanh và đẩy tốc độ lên rất cao. Ngay từ lúc nhập cuộc, do áp lực phải thi đấu với vận động viên “đàn anh” nên tôi có phần bị “ngợp” và tiếp đó không thể phát huy được sở trường của mình, dẫn tới trận thua cách biệt.

Tuy nhiên, qua trận đấu chung kết đơn nam hạng A cũng như hàng loạt các trận cọ xát tại Giải đấu lớn như thế này, tôi thực sự học hỏi được nhiều kinh nghiệm và thấy mình trưởng thành lên rất nhiều".

Nguyễn Thành Nam chia sẻ cảm giác thi đấu bị "ngợp" trước vận động viên đàn anh.

Trọng tài cấp quốc gia Cao Văn Trường, tham gia điều hành tại Giải: "Chiến thắng trong chiều nay dành cho Trần Huy Bảo là hoàn toàn xứng đáng và nằm trong dự đoán của giới hâm mộ bóng bàn. Lần trở lại và đoạt ngôi vị cao nhất ở nội dung đơn nam hạng A đã cho thấy tay vợt này vẫn giữ được phong độ đỉnh cao, lối chơi hiệu quả và thông minh.

Trận đấu diễn ra theo thế trận một chiều, kết thúc khá chóng vánh, không có nhiều pha bóng đẹp khiến người hâm mộ có phần tiếc nuối. Tuy nhiên, sự tỏa sáng của Huy Bảo cũng đã đền đáp thỏa đáng sự mong mỏi của người hâm mộ về một trận so vợt đỉnh cao tại giải đấu năm nay".

Trọng tài cấp quốc gia Cao Văn Trường điều hành trận đấu tại Giải.

Cổ động viên Hoàng Tất Trường (75 tuổi, nguyên Chủ nhiệm bộ môn tiếng Anh, Đại học Quốc gia Hà Nội): "Trận chung kết đơn nam hạng A dù diễn ra hơi ngắn nhưng lại thể hiện chất lượng rất cao. Tay vợt vô địch có các đường ban uyển chuyển, lối chơi rõ nét, tự tin và thoải mái. Xem những trận đấu chung kết trong chiều nay, thế hệ những người lớn tuổi hâm mộ bóng bàn như chúng tôi thấy như trẻ hẳn lại".

Bảo Hân (ghi)/Ảnh: Việt Thái

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-thao/985412/chung-ket-don-nam-hang-a-giai-bong-ban-tranh-cup-bao-hanoimoi-cuu-vuong-tro-lai