'Chung kết' bảng B

Với màn thể hiện nhạt nhòa, dù là đương kim á quân nhưng Indonesia coi như sớm bị gạch tên. Thái Lan và Philippines là ứng viên sáng giá nhất cho 2 chiếc vé đi tiếp và cuộc đối đầu vào 18 giờ 30 ngày mai 21-11 tại Philippines sẽ quyết định ngôi đầu.

Cùng toàn thắng cả 2 trận, nhưng hình ảnh của 2 đội là hoàn toàn khác nhau. Nếu Thái Lan chứng tỏ sức mạnh với 2 trận hủy diệt Timor Leste và Indo với 11 bàn thắng, thì Philippines với một HLV tầm cỡ thế giới và dàn cầu thủ từ châu Âu về nhưng chưa gây được ấn tượng nào. Thắng chật vật Singapore trên sân nhà và suýt mất điểm trước Timor Leste dù dẫn trước 3 bàn, cho thấy giữa tham vọng và thực tế của The Azkals là khoảng cách rất xa. Dấu ấn duy nhất mà cựu HLV tuyển Anh Erikson để lại mới chỉ là... quyết định thay người trong trận thắng Singapore. Tài cầm quân của chiến lược gia người Thụy Điển này chỉ được khẳng định nếu giúp Philippines đánh bại đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á.

Cả 2 đội đều sớm phải chia tay với 1 hậu vệ vì chấn thương. Thái Lan là trung vệ gốc Đức Manuel Bihr. Còn Philippines là hậu vệ phải Woodland và với việc thủ môn Etheridge trở về thi đấu Ngoại hạng Anh, đội chủ nhà chỉ còn 21 cầu thủ. Ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 tại Philippines, 2 đội hòa nhau 0-0 (nhưng sau đó Thái thắng 3-0 ở trận lượt về).

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201811/chung-ket-bang-b-2920667/