Chung kết AFF Cup: Dự đoán trận lượt về

Trước trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 vào tối 15/12, truyền thông trong nước và quốc tế đã có nhiều dự đoán cả về kết quả, cả về những ngôi sao sẽ tỏa sáng ở Mỹ Đình.

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng bàn thắng. Ảnh: affsuzukicup.com

Sau trận lượt đi với kết quả hòa 2-2 ở Malaysia, “lục lại” lịch sử AFF Cup cho thấy đội giành chiến thắng trận lượt đi đều đoạt chức vô địch (Singapore vào các năm 2004, 2007, 2012; Việt Nam 2008), trừ Indonesia ở giải đấu 2016 (thắng Thái Lan 2-1 lượt đi, thua 0-2 lượt về).

Trước trận lượt về, Đội tuyển Việt Nam có lợi thế 2 bàn sân khách, được chơi trên sân nhà và trước đó ở vòng bảng (ngày 16/11), Malaysia đã thua 0-2 ở Mỹ Đình.

Ngoài bất lợi về tỷ số, Malaysia còn gặp phải một “cái dớp” khác khi đối đầu với Việt Nam, đội bóng đang xếp trong TOP 100 trên bảng xếp hạng FIFA.

Thống kê của FOX Sports cho hay lần gần nhất Malaysia đánh bại một đội bóng trong TOP 100 là vào năm 2004. Khi đó, trong trận bán kết lượt đi AFF Cup, Malaysia đã thắng Indonesia (hạng 91 thế giới) với tỷ số 2-1. Còn ở trận lượt về, Malaysia thua Indonesia 1-4. Sau đó, Malaysia đã thắng Myanmar 2-1 trong trận tranh hạng Ba và giành HCĐ.

Sau trận đấu tối 15/12, Việt Nam sẽ giành cúp lần thứ 2 nếu thắng hoặc hòa Malaysia với tỷ số 0-0 hoặc 1-1. Nếu tỷ số là 2-2, hai đội sẽ đá hiệp phụ. Còn nếu hiệp phụ vẫn bất phân thắng bại, hai đội sẽ đá luân lưu.

Nhận định về cơ hội của đội nhà, báo chí Malaysia đều cho rằng “các học trò của ông Tan Cheng Hoe cần phép màu để chiến thắng”.

Mặc dù cho là Đội tuyển Việt Nam có lợi thế cùng với “tài xoay sở” của ông Park Hang-seo, nhiều người vẫn cho rằng cơ hội đoạt cúp chia đều cho cả 2 vì đều có những cầu thủ có khả năng quyết định trận đấu.

Về phía đội khách, người Malaysia vui mừng khi cầu thủ Syahmi, người sút thủng lưới Thái Lan trong trận bán kết lượt về, đã trở lại thi đấu sau thẻ phạt. Bên cạnh đó là những cầu thủ đáng gờm: Đội trưởng Zaquan Adha, mối đe dọa cho khung thành Việt Nam; Safawi Rasid, chân sút phạt xuất sắc; trung vệ Shahrul Saad cũng là mối nguy với các tiền đạo đối phương…

Về phía Việt Nam, trang affsuzukicup.com kể tên Quang Hải, trung tâm sáng tạo của “Những Ngôi sao Vàng”; Quế Ngọc Hải có thể khiến các cầu thủ đội khách “im lặng”; Phạm Đức Huy lại có thể tỏa sáng lần nữa ở trận lượt về…

Đội trưởng Zaquan Adha (số 8) luôn có thể gây nguy hiểm cho khung thành đối phương. Ảnh: affsuzukicp.com

Tuy nhiên, đó chỉ là dự đoán do đối thủ Malaysia rất khó lường và họ có tinh thần thi đấu “máu lửa” không kém bất cứ đối thủ nào dù trên sân nhà hay sân khách. Đến thời điểm này, thành tích xuất sắc nhất của Malaysia là đã loại đương kim vô địch Thái Lan ở bán kết. Sau đó, dù bị Việt Nam dẫn trước 2-0 ở trận chung kết lượt đi, “Những chú hổ Đông Nam Á” đã gỡ hòa.

Nói tóm lại trong trận đấu tối mai, đội nào tỉnh táo, chớp được thời cơ, đội đó sẽ giành cúp.

Thanh Phương

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/chung-ket-aff-cup-nhung-du-doan-tran-luot-ve/354491.vgp