Chung kết AFF Cup: Chiến thắng tuột khỏi tầm tay ĐT Việt Nam tiếc nuối

Kết quả trận chung kết AFF cup 2018, giữa tuyển Việt Nam với Malaysia đã kết thúc với tỷ số 2-2, trong một trận đấu mà thầy trò HLV Park Hang-seo bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

Trận chung kết lượt đi AFF cup 2018, giữa tuyển Việt Nam với Malaysia đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Dù có hai bàn thắng khá chóng vánh, nhưng việc bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, tuyển Việt Nam đã không thể giành chiến thắng ngay trên sân khách.

Sau tiếng còi khai cuộc, không ngoài dự đoán, Malaysia chủ động đá tấn công gây sức ép từ đầu. Đội chủ nhà kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng họ không áp đặt được thế trận bởi sự áp sát nhanh của tuyển Việt Nam. Hai đội chủ động chơi pressing trong các tình huống tranh chấp.

Phút 13, Malaysia có pha phản công nguy hiểm bên cánh trái. Zaquan Radzak thoát xuống thực hiện đường căng ngang vào vòng cấm. Nhưng trung vệ Ngọc Hải đã kịp lao người phá bóng giải vây khiến Idlan Talaha không thể có pha dứt điểm.

Phút 22, từ pha phản công nhanh bên cánh trái, Văn Đức phá bẫy việt vị thoát xuống xâm nhập vòng cấm rồi thực hiện đường căng ngang cho Quang Hải. Hậu vệ Malaysia xoài người pha bóng nhưng không thành công, tạo cơ hội cho Huy Hùng từ tuyến hai băng lên tung cú dứt điểm trái. Bóng trúng thủ môn Farizal Marlias rồi từ từ lăn vào lưới, mở tỉ số cho Việt Nam.

Tuyển Việt Nam có lợi thế 2 bàn rất sớm.

Tuyển Việt Nam có lợi thế 2 bàn rất sớm.

Ngay sau đó, phút 25, sau vài động tác xoay sở, Văn Đức có pha xoay sở rồi trả bóng lại cho Đức Huy từ tuyến hai băng lên tung cú dứt điểm tung lưới thủ môn Farizal Marlias, nâng tỉ số lên 2-0 cho Việt Nam. Khoảng 3000 khán giả Việt Nam trên sân đã áp đảo hoàn toàn không khí của hơn 80 nghìn CĐV đội chủ nhà.

Sau hai bàn thắng, các cầu thủ Việt Nam càng hưng phấn trong các tình huống cầm bóng. Trong khi đó, các cầu thủ Malaysia cũng không còn mạnh mẽ đẩy cao đội hình như những phút vừa qua. Malaysia vẫn là đội cầm bóng nhiều hơn nhưng họ không áp đặt được thế trận lên đội tuyển Việt Nam.

Các đường lên bóng của đội bạn vẫn tập chung vào cầu thủ nhập tịch Sumareh, đây là cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía Malaysia. Cầu thủ này có nhiều tình huống qua người nhưng những đường chuyền vào của anh không thắng nổi hàng phòng ngự Việt Nam.

Bên phía Việt Nam, Quang Hải chơi rất năng nổ và ấn tượng. Phút 31, anh tung đường chuyền xé toang hàng phòng ngự Malaysia cho Đức Chinh phá bẫy việt vị thoát xuống. Đáng tiếc trong tư thế trống trải, Đức chinh lại không đánh bại được thủ môn Farizal Marlias, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ 3 cho Việt Nam.

Phút 36, Trung vệ Mohd Saad đánh đầu tung lưới thủ môn Văn Lâm sau pha đá phạt bên cánh trái của Kutty Abba, hy vọng lại tới với các cầu thủ chủ nhà. Ở bàn thua này, do quá tập trung chú ý đến các chân sút lợi hại như Talaha, Sumareh hay Zaquan nên hàng thủ VN phải trả giá, Văn Hậu đã sơ suất khi không chú ý tới Saad, khi cầu thủ này tự do đánh đầu từ quả đá phạt của đồng đội.

Mohd Saad ăn mừng bàn thắng rút ngắn tỷ số (ảnh Lâm Thỏa).

Phút 44, Quang Hải đã có đường chọc khe thông minh loại bỏ toàn bộ hàng thủ Malaysia, Đức Chinh thoát xuống nhận bóng, đáng tiếc pha dứt điểm cuối cùng của anh lại không thắng được thủ môn Farizal Marlias.

Dù kiểm soát bóng tới 62%, nhưng các cầu thủ Malaysia hoàn toàn không tạo được thế trận sắc nét trước tuyển Việt Nam. Trong khi tuyển Việt Nam tỏ ra cực kỳ nguy hiểm trong những pha phản công nhanh. Nếu chính xác hơn trong những pha kết liễu, ít nhất trong 3 lần đối diện thủ môn đội bạn, Đức Chinh hoàn toàn nâng cao cách biệt cho Việt Nam trong hiệp 1. Tỷ số 2-1 được duy trì đến hết hiệp.

Bước sang hiệp 2, Ông Park Hang-seo đã cho Tiến Linh thay Đức Chinh, HLV Park tiếp tục đặt hi vọng vào các tài năng trẻ. Ngay sau đó, anh có pha bứt tốc nhận bóng thoát xuống đối diện thủ môn đội bạn. Nhưng một lần nữa Tiến Linh không thể nắm cơ hội nâng tỷ số cho Việt Nam. Một thế trận giằng co với những pha tranh chấp tiếp tục được tạo ra.

Quang Hải có trận đấu cực hay, anh liên tục nhận được sự "chăm sóc" đặc biệt.

Phút 60, Đoàn Văn Hậu nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Safawi Rasid trước vòng cấm. Malaysia được hưởng quả đá phạt sát vòng cấm chếch về bên cánh phải. Safawi tung cú dứt điểm kỹ thuật bằng má trong chân trái đưa bóng vượt qua hàng rào cắm về góc xa quân bình tỉ số 2-2 cho Malaysia.

Dù bị gỡ hòa, nhưng tuyển Việt Nam vẫn duy trì thế trận ấn tượng và tạo ra những tình huống lên bóng nguy hiểm. Phút 65, sau pha chọc khe tinh tế của Quang Hải, Văn Đức thoát xuống cực nhanh nhưng cú sút của anh lại thiếu lực và đi chệch cột dọc. Ngay sau đó chính Quang Hải có pha dứt điểm nhưng bóng một lần nữa đi chệch cột dọc.

Những phút sau đó tuyển Việt Nam nhập cuộc tự tin và chủ động kiểm soát bóng. Công Phượng tiếp tục được tung vào sân, những thay đổi người của HLV Park Hang-seo tập trung chủ yếu vào hàng công. Dường như quá nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, lần này HLV Park đã đặt niềm tin vào cái duyên ghi bàn của cầu thủ xứ Nghệ.

Phân nửa thời gian hiệp 2 trôi qua, nhiều vị trí của tuyển Việt Nam có dấu hiệu xuống sức, khiến những đường phản công sau đó của tuyển Việt Nam mất đi yếu tố tốc độ. Dù vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng Malaysia không có nhiều tình huống uy hiếp khung thành Văn Lâm. Trong khi, họ cũng tỏ ra kín kẽ hơn trong mỗi tình huống tuyển Việt Nam có bóng.

Trong những phút cuối hiệp 2, liên tiếp những tình huống nguy hiểm được 2 đội tạo ra nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Hiệp 2 trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2. Với trận hòa trên sân khách, tuyển Việt Nam Nam vẫn có lợi thế lớn trong trận lượt về tại Mỹ Đình vào ngày 15/12 tới.

Đặng Thủy

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hau-truong/chung-ket-aff-cup-chien-thang-tuot-khoi-tam-tay-dt-viet-nam-tiec-nuoi