Chung cư như 'ma trận' ở Hong Kong trong mắt nhiếp ảnh gia vừa qua đời

Michael Wolf, nhiếp ảnh gia vừa qua đời ở tuổi 64, nổi tiếng với bộ ảnh miêu tả sự đông đúc và chật chội của Hong Kong, với những tòa nhà cao tầng san sát.

Sinh ra ở Munich năm 1954, Michael Wolf sớm trở thành công dân toàn cầu khi lớn lên ở Mỹ, Canada rồi trở lại châu Âu. Ông chuyển đến Hong Kong năm 1994 và bắt đầu tự mình khám phá vẻ đẹp của thành phố vào năm 2002. Ông qua đời hôm 24/4 ở đảo Cheung Chau, Hong Kong. Ảnh: Michael Wolf/Flowers Gallery.

Sinh ra ở Munich năm 1954, Michael Wolf sớm trở thành công dân toàn cầu khi lớn lên ở Mỹ, Canada rồi trở lại châu Âu. Ông chuyển đến Hong Kong năm 1994 và bắt đầu tự mình khám phá vẻ đẹp của thành phố vào năm 2002. Ông qua đời hôm 24/4 ở đảo Cheung Chau, Hong Kong. Ảnh: Michael Wolf/Flowers Gallery.

Ông trở nên nổi tiếng với bộ ảnh được thực hiện trong hai năm 2013-2014, có tên Kiến trúc của sự dày đặc - với nhân vật chủ yếu là các tòa chung cư cao tầng san sát nhau của Hong Kong, nơi có mật độ dân số lên tới 7.000 người mỗi km2. Ảnh: Michael Wolf/Flowers Gallery.

Không thể nhìn rõ con người trong những bức ảnh của Wolf, nhưng người xem có thể cảm nhận được sự đông đúc ở mọi nơi, từ những ô cửa san sát cho đến quần áo phơi ngoài ban công. Ảnh: Michael Wolf/Flowers Gallery.

Do đặc thù của nền kinh tế Hong Kong, chính quyền nơi đây ít có khoản thu nhập nào khác từ thuế, thay vào đó chỉ hoạt động dựa trên tiền thuê đất của các doanh nghiệp xây chung cư. Đây là lý do khiến giá bất động sản ở đây trở nên đắt nhất thế giới, hạn chế về mặt địa lý cũng khiến cho các tòa nhà phải xây cao thêm để phục vụ dân số 7,3 triệu người. Ảnh: Michael Wolf/Flowers Gallery.

Sự đông đúc của Hong Kong được thể hiện rõ hơn về đêm, khi những cửa sổ các tòa nhà chung cư lên đèn. Ảnh: Michael Wolf/Blue Lotus Gallery.

Các nghệ sĩ khác cho biết họ ấn tượng trước con mắt nhiếp ảnh của Wolf vì ông nhìn thấy những điều phi thường bên trong những khung cảnh bình thường. Ảnh: Michael Wolf/Blue Lotus Gallery.

Những bức ảnh của Wolf đều được giới phê bình đánh giá cao, ông giành giải nhất của World Press Photo vào các năm 2005 và 2010. Ảnh: Michael Wolf/Blue Lotus Gallery.

Bộ sưu tập của nhiếp ảnh gia người Đức được trưng bày tại các bảo tàng hàng đầu thế giới, như Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan ở New York hay Bảo tàng Rijksmuseum ở Amsterdam. Ảnh: Michael Wolf/Blue Lotus Gallery.

Trong 22 năm sống ở Hong Kong, Michael Wolf đã lang tham khắp các ngõ ngách của thành phố này, ông cho biết Hong Kong có những nét kiến trúc riêng rất thú vị mà người ta không thể tìm thấy ở những siêu đô thị khác như Singapore hay Paris. Ảnh: Michael Wolf/Blue Lotus Gallery.

Một trong những điều đặc biệt đó theo Michael Wolf là việc vì Hong Kong quá chật chội nên người dân thường tận dụng những không gian chung để làm việc riêng, và ông yêu thích sự sáng tạo đó. Ảnh: Michael Wolf/Blue Lotus Gallery.

Michael Wolf cũng chia sẻ ông cảm thấy Hong Kong đang thay đổi rất nhanh, và những gì ông làm là ghi lại sự phát triển của thành phố. Ảnh: Michael Wolf/Blue Lotus Gallery.

Những tòa chung cư cũ đã trở thành một phần không thể thiếu của Hong Kong. Ảnh: Michael Wolf/Blue Lotus Gallery.

Sống ở Hong Kong đã đắt đỏ, mức giá cho người chết cũng khổng lồ Lễ hội Thanh Minh tại Hong Kong là một sự kiện hàng năm nhằm tưởng nhớ tổ tiên, khi hàng triệu người đổ về các nghĩa trang để làm sạch mộ và cúng thức ăn, đốt vàng mã.

Sơn Trần (Ảnh: Michael Wolf)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chung-cu-nhu-ma-tran-o-hong-kong-trong-mat-nhiep-anh-gia-vua-qua-doi-post940635.html