Chứng cứ lật mặt hung thủ sát hại nữ xe ôm

Hình ảnh trích xuất camera trước cửa một nhà dân gần hiện trường là manh mối quan trọng về hung thủ vụ án...

Hung thủ Nguyễn Quang Hưng khai tại cơ quan điều tra đã sát hại chị Hân

Thi thể người phụ nữ với nhiều vết thương do bị đâm bằng vật nhọn được phát hiện nằm ven con đường mòn trong vườn cây vắng vẻ, không có giấy tờ tùy thân khiến công tác điều tra vụ án gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng chỉ sau 72 giờ gây án, hung thủ đã sa lưới bởi những chứng cứ không thể chối cãi.

Lật tung từng đầu mối nhỏ

Khoảng 12h ngày 7/11, người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ với nhiều vết dao đâm trong khu vực vườn cây gần Bệnh viện Quân y 91 (thuộc tổ dân phố Đầu Cầu, phường Ba Hàng, TX Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên). Thi thể nạn nhân được phát hiện trong tư thế nằm ngửa, vẫn mặc nguyên quần áo chống nắng, đi giày, tất, chiếc khẩu trang bịt mặt rơi bên cạnh.

Qua khám nghiệm, cảnh sát xác định nạn nhân khoảng trên 30 tuổi, tử vong do bị đâm nhiều nhát vào đầu và người từ phía sau. Ngay sau đó, cơ quan công an đã ra thông báo để tìm thân nhân. Tuy nhiên do không có người đến nhận, nên cơ quan chức năng đã chôn cất nạn nhân theo quy định.

Tại cơ quan điều tra, Hưng khai nhận, sáng 7/11, do cần tiền mua ma túy, hung thủ đã mang theo hung khí, đeo khẩu trang đến Khu công nghiệp Yên Phong thuê chị Hân chở lên địa bàn TX Phổ Yên. Đi đến khu vực vườn cây gần Bệnh viện Quân y 91, lợi dụng nơi vắng vẻ, hung thủ đã ra tay sát hại nữ xe ôm, lấy đi một chiếc xe máy và một chiếc thoại di động rồi mang đi cầm cố cho một người ở xã Phúc Thuận (TX Phổ Yên).

Xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, nạn nhân bị sát hại dã man, hung thủ ra tay rất tàn độc, bất ngờ, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các đơn vị chức năng nỗ lực điều tra, truy tìm hung thủ. Do khu vực phát hiện thi thể nạn nhân rất vắng vẻ, lại vào thời điểm buổi trưa, không có nhân chứng nào nhìn thấy nạn nhân ở thời điểm trước tử vong; nạn nhân không có giấy tờ tùy thân cũng như tài sản giá trị; nạn nhân không phải là người ở khu vực này… nên các manh mối truy tìm hung thủ vụ án rất khó khăn.

Với nỗ lực và quyết tâm phá án, ban chuyên án đã lật tung từng đầu mối nhỏ. Anh Hoàng Trung (ở phường Ba Hàng, TX Phổ Yên) kể, buổi trưa nghe tin ở đường mòn trong vườn cây gần Bệnh viện Quân y 91, cách nhà anh 2km có phát hiện thi thể người phụ nữ trong vườn cây, chiều tối 7/11, công an đến xin trích xuất camera trước cửa nhà anh. Trích xuất camera cho thấy vào khoảng 10h sáng 7/11 (trước khi nạn nhân bị sát hại khoảng 2 -3 tiếng), camera có ghi lại được hình ảnh một người phụ nữ có vóc dáng, quần áo giống hệt với thi thể người phụ nữ trong vườn cây đang điểu khiến xe máy Honda Wave màu xanh theo hướng Hà Nội - Thái Nguyên chở một người. Người đàn ông phía sau khá cao to, đầu đội MBH màu xanh, đeo khẩu trang, mặc quần áo màu đen. Đây chính là manh mối quan trọng về hung thủ vụ án.

Cũng trong ngày 7/11, ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong, Bắc Ninh, nơi cách hiện trường phát hiện người phụ nữ tử vong với nhiều vết đâm trong vườn cây 30km, gia đình anh Trương Văn Văn (30 tuổi) đứng ngồi không yên khi đến tối muộn mà người chị gái tên Trương Thị Hân (35 tuổi), làm xe ôm chở khách ở Khu công nghiệp Yên Phong không về nhà như thường lệ, cũng không thể liên lạc được. Suốt đêm đó không liên hệ được với chị này, sáng 8/11, cả gia đình anh Văn chia nhau đi tìm chị Hân. Đến chiều 8/11, vẫn không thể liên hệ với chị gái, anh Văn đã đến Công an huyện Yên Phong trình báo và lúc này, anh mới biết được thông tin qua mạng xã hội về việc tìm thân nhân người phụ nữ tử vong với đầy vết đâm trong vườn cây. “Ngay khi nhìn bức ảnh, tôi đã biết đó là chị gái mình, bởi quần áo, giày tất, MBH… của chị không lẫn đi đâu được”, anh Văn bàng hoàng.

Cũng trong ngày 8/11, một người dân ở TX Phổ Yên nghe thông tin về vụ án mạng đã mang nộp lại chiếc xe máy Wave màu xanh mua của một thanh niên lạ mặt. Từ lời khai của người mua xe này, càng củng cố chứng cứ phạm tội của hung thủ. Lần theo các dấu vết, tới 16h30 ngày 10/11, nghi can Nguyễn Quang Hưng (SN 1987, trú tại xóm 9, xã Phúc Tân, TX Phổ Yên) đã bị bắt sau 72 giờ ra tay sát hại dã man nữ tài xế xe ôm xấu số.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể chị Hân

Nỗi đau ở lại

Khi bị bắt, Nguyễn Quang Hưng đang ẩn náu trong một khu trọ ở ngay huyện Yên Phong, gần nhà nạn nhân. Cư dân khu trọ nơi Hưng ẩn náu bàng hoàng khi nhận tin hung thủ vụ án mạng là Hưng, bởi sau thời điểm gây án, Hưng vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.

Theo ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Phúc Tân, ở địa phương, Nguyễn Quang Hưng chưa có tiền án, tiền sự. Trước đây, đi làm tự do, nhưng khoảng mấy năm trở lại đây không có nghề nghiệp ổn định và không thường xuyên ở địa phương. Hưng đã hai đời vợ, nhưng hiện cả hai người vợ đều bỏ đi. Gần đây, có thông tin Hưng nghiện ngập nhưng không thấy quậy phá gì ở địa phương. “Cậu ta đẹp trai, trắng trẻo, hồi bé ngoan hiền, nhưng gần đây dính vào ma túy nên hay sống lang thang. Ai ngờ gây ra tội ác tày trời như thế”, một người hàng xóm của Hưng nói.

Còn tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong, nơi chị Hân sinh sống cũng như các bạn đồng nghiệp lái xe ôm của chị ở Khu công nghiệp Yên Phong, ai cũng xót xa cho sự ra đi của người phụ nữ đang là trụ cột gia đình. Chị Hân vốn xinh xắn, nhưng số phận lận đận. Chị từng bôn ba kiếm sống, rồi về làm công nhân khu công nghiệp cạnh nhà. Hơn một năm trước, do xích mích với chồng, chị Hân về ở nhà mẹ đẻ, làm xe ôm để kiếm sống và lo cho hai con ăn học. Hàng ngày, chị ra Khu công nghiệp Yên Phong đón khách từ 6h và thường về nhà để ăn bữa tối cùng vợ chồng người em trai.

“Ở Khu công nghiệp Yên Phong có nhiều phụ nữ làm xe ôm như chị Hân nhưng chưa từng xảy ra sự việc nào kinh hoàng như thế. Chị Hân hiền lành và thân thiện. Kẻ thủ ác dã man quá, chị em phụ nữ đã phải chường mặt ra đường làm xe ôm kiếm sống, mà nỡ nào giết chị ấy như vậy. Giờ hai con chị ấy bơ vơ”, chị Lý, một nữ đồng nghiệp của chị Hân nghẹn ngào.

Hải Quỳnh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/chung-cu-lat-mat-hung-thu-sat-hai-nu-xe-om-d233352.html