Chùm ảnh xúc động của thủy thủ tàu sân bay Mỹ thăm trẻ em mồ côi

Khi đến thăm Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Đà Nẵng, các thủy thủ tàu sân bay Mỹ vô cùng xúc động khi nghe kể về hoàn cảnh của các em mồ côi.

Sáng 7-3, các thủy thủ tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đã có chuyến thăm và tặng quà Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Đà Nẵng, trong khuôn khổ chuyến thăm Đà Nẵng từ ngày 5 đến ngày 9-3.

Clip thủy thủ tàu sân bay Mỹ xúc động khi đến thăm các trẻ em mồ côi

Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí ấm áp. Các thủy thủ thích thú khi được trực tiếp đút cho các em ăn, chơi với các em. Có một số thành viên còn bày bỏ sự xúc động khi nhìn thấy các em bị khuyết tật và được nghe về hoàn cảnh của các em.

Một thành viên của đoàn thủy thủ xúc động với những hoàn cảnh của các em bé ở đây.

Một thành viên của đoàn thủy thủ xúc động với những hoàn cảnh của các em bé ở đây.

"Cuộc gặp gỡ này có ý nghĩa rất lớn đối với trung tâm. Riêng bản thân tôi cảm thấy rất vui mừng và phấn khởi vì nhận được sự quan tâm của ban lãnh đạo thành phố, cũng như của các thủy thủ đã về đây hỗ trợ một phần vật chất và tinh thần cho các em. Giúp các em có khả năng phát triển tốt nhất về thể lực và trí lực"- bà Trần Thị Nhì, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Đà Nẵng, chia sẻ.

Anh Derrick Moore, Trung sĩ phụ trách nhiên liệu máy bay trên tàu sân bay Mỹ, cho biết khi ngồi với các em ở đây và cho các em bé ăn, anh thấy rất vui, nó có sự tương tác giữa hai người. "Tôi cảm thấy rất vui và thú vị về cuộc gặp gỡ ngày hôm nay", anh Derrick Moore tâm sự.

Các bé vui vẻ khi được chơi đùa với các thành viên trong đoàn.

Được biết, trung tâm là một tổ chức xã hội nhân đạo từ thiện nuôi dưỡng và chăm sóc những trẻ em mồ côi bất hạnh, trẻ em có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật. Hiện tại trung tâm đang nuôi dưỡng 23 trẻ, trong đó có 10 em khuyết tật nặng như: não úng thủy, bại liệt, thần kinh, tâm thần, động kinh, câm điếc, teo nhãn cầu, tim bẩm sinh,… Ngoài việc nuôi dưỡng, chăm sóc các em, trung tâm còn xây dựng một nghĩa trang để lo hương khói cho các em đã mất tại xã Hòa Khương – huyện Hòa Vang (Đà Nẵng).

Chùm ảnh xúc động:

Có bé đã ngủ trong vòng tay của một thủy thủ.

Các thành viên chia nhau ra chơi đùa với các em trong khoảng thời gian gặp mặt ngắn ngủi.

Các thành viên thân thiện giao lưu với các bé

Các thành viên thân thiện giao lưu với các bé

Các bé thích thú với những vật dụng cá nhân của các thủy thủ

Các thành viên thân thiện giao lưu với các bé

Các thành viên thân thiện giao lưu với các bé

Các thủy thủ lưu luyến khi chia tay các em ở đây.

30 lon sữa được các thủy thủ trao tặng cho các bé trong cuộc gặp này.

Chụp ảnh lưu niệm tại trung tâm.

Minh Thảo

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/chum-anh-xuc-dong-cua-thuy-thu-tau-san-bay-my-tham-tre-em-mo-coi-20180307164726276.htm