Chùm ảnh: Thanh Hóa 'vật lộn' với bùn sau lũ

Đợt mưa lũ vừa qua, Cẩm Thủy là một trong những huyện bị ảnh hưởng nặng nề: 5 người chết, hơn 260 phòng học, nhà công vụ, nhà bán trú cho học sinh bị ngập nặng. Các đơn vị bị ngập nặng trong lũ là xã Cẩm Lương, xã Cẩm Phong, Cẩm Sơn và một số tổ dân phố ven sông của thị trấn Cẩm Thủy.

Lũ rút, người dân ở xã Cẩm Phong, Cẩm Thủy phải vật lộn với đống bùn lầy. Ảnh: X.H

Cuộc sống người dân đến ngày 6.9 vẫn còn bộn bề gian khó. Cán bộ, chính quyền, các lực lượng chức năng và nhân dân đang nỗ lực khắc phục khó khăn, đặc biệt đối mặt với lũ bùn, sớm ổn định cuộc sống.

Nhà văn hóa thôn Nghĩa Dũng, xã Cẩm Phong bị nước lũ ngập nửa tường, nước rút, cả một đống bùn để lại. Ảnh: X.H

Đường làng mấy hôm trước biến thành sông, giờ thành con đường bùn lầy. Ảnh: X.H

Cổng làng thôn Phong Ý, xã Cẩm Phong.

Bùn ngập mọi ngõ ngách, đường làng thôn Phong Ý.

Lực lượng bộ đội, công an tích cực giúp dân dọn bùn đất. Ảnh: X.H

Nhà ông Trần Văn Lực (thôn Phong Ý, xã Cẩm Phong, Cẩm Thủy) vẫn còn ngập trong bùn. Ông đang chờ lực lượng chức năng vào giúp đỡ, vợ chồng ông đã nỗ lực mấy ngày qua mà chỉ dọn được một góc. Ảnh: X.H

Chị Cao Thị Oanh (51 tuổi thôn Phong Ý, xã Cẩm Phong), quê gốc miền biển Nam Định, cả người lấm lem bùn đất, đẩy xe rùa chở bùn ra khỏi nhà. Chị Oanh than: “Tôi quê miền biển cũng chả thấy lũ thế này bao giờ, lấy chồng miền núi lại bị lũ khiếp thế!”.

Ông Nguyễn Hữu Phong (thôn Nghĩa Dũng, xã Cẩm Phong), chỉ tay vào bức tường ghi rõ sự kiện lũ năm 2007 và năm nay, kết luận: Nước lũ năm nay cao hơn năm 2007 tới 34 - 40cm. “Một tháng mà có tới 2 trận lũ thế này thì dân sao sống nổi?”.

Ông Nguyễn Văn Hùng (tổ dân phố số 1, thị trấn) cho hay, năm nay lũ lên nhanh quá, nước lên tới sát ban thờ trên tường. Ảnh: X.H

Xuân Hùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/chum-anh-thanh-hoa-vat-lon-voi-bun-sau-lu-629495.ldo