Chùm ảnh thâm nhập vào chiến trường tàn khốc ở Syria và Iraq

Cuộc chiến chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria và Iraq đã đi đến hồi kết. Tuy nhiên, để đi được đến chặng đường này, người dân ở hai nước Syria và Iraq đã phải trải qua quá nhiều sự khốc liệt và đau thương. Những ngày tháng vừa qua chắc chắn sẽ là nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc của họ.

Sẽ chẳng có gì khủng khiếp hơn khi những người dân lương thiện phải hàng phút, hàng giờ đối mặt với sự man rợ, độc ác đến tận cùng của lực lượng khủng bố và sự kinh hoàng, khốc liệt của khói lửa chiến tranh.

Mất mát không thể miêu tả bằng lời mà người dân Syria và Iraq phải hứng chịu đã phần nào được lột tả qua những hình ảnh thật nhất, ám ảnh nhất mà giới phóng viên ảnh ghi được tại hai quốc gia Trung Đông trong thời gian vừa qua.

Những hình ảnh gây ấn tượng mạnh, tác động sâu vào tâm can của bất kỳ người xem nào là cảnh một người cha gào khóc hoảng loạn bế trên tay đứa con gái cũng đang khiếp sợ cùng cực tìm cách chạy thoát thân khỏi lực lượng khủng bố; là hình ảnh các chiến binh người Kurd trên chiến trường; những nhà thờ bị bom phá hủy và những mảnh vỡ, gạch đá bay lẫn trong đám khói lửa khi IS phóng tên lửa ở Mosul...

Loạt hình ảnh trên nằm trong chùm ảnh vừa đươc công bố do 12 phóng viên ảnh từng có mặt trên chiến trường Syria và Iraq ghi lại.

Tác giả của một trong những bức hình gây ám cảnh nhất về cuộc chạy trốn của hai cha con khỏi khu vực Mosul bị IS kiểm soát hồi tháng Ba là phóng viên ảnh Goran Tomasevic. Miêu tả lại thời khắc đó, ông Tomasevic kể lại: “Cả hai đều gào khóc trong hoảng loạn, cả người cha và cô con gái nhỏ đang nằm trong tay của anh ta. Người cha đã bế con chạy trốn một cách tuyệt vọng trên con đường đầy gạch đá, rác rưởi ở Wadi Hajar. Đây từng là chiến trận ác liệt giữa các lực lượng đặc nhiệm của Iraq với những kẻ khủng bố IS.

“Hai cha con cùng với những người hàng xóm của họ – một số đi xăng đan cao su, một số chạy chân trần – đã tìm cách thoát thân trong cuộc phản công của IS ở Mosul. Họ đã phải trốn làn sóng bom đạn mù mịt khi IS tấn công áp sát”, phóng viên ảnh Tomasevic cho biết thêm.

“Khi họ tiếp cận được ranh giới nơi lực lượng đặc nhiệm Iraq đóng quân, những người đàn ông đều được lệnh phải cởi bỏ áo sơ mi để chứng minh họ không phải là những kẻ đánh bom tự sát.

“Một số phải cởi quần áo hoặc cho kiểm tra thắt lưng mặc dù họ đang mang theo con nhỏ. Người cha không thể tự chủ được, anh ta quá hoảng loạn. Đây là điều rõ ràng bởi anh ta mặc chiếc áo sơ mi ngắn và đang mang theo một đứa trẻ. Anh ta không phải IS”, phóng viên ảnh nói trên cho biết thêm.

Dưới đây là một vài hình ảnh ở hai chiến trường Syria và Iraq:

Bức ảnh của phóng viên ảnh Goran Tomasevic: Trong ảnh có thể thấy rõ người đàn ông bế con vừa gào khóc hoảng loạn vừa tìm cách chạy thoát thân. Bức ảnh này được chụp ở khu vực do IS kiểm soát ở Mosul. Người đàn ông đang chạy về hướng có lực lượng đặc nhiệm Iraq trong cuộc chiến diễn ra ngày 4/3.

Bức ảnh của phóng viên ảnh Goran Tomasevic: Trong ảnh là lực lượng người Kurd thuộc Đơn vị Bảo vệ Nhân dân (YPG) đang chạy trên một con phố ở Raqqa, Syria, hôm 3/7

Bức ảnh của phóng viên ảnh Zohra Bensemra: Những người phụ nữ Iraq đang phải tháo chạy khỏi nhà của mình. Họ đang nghỉ ở một sa mạc trong khi chờ đợi được đưa đến một nơi an toàn khi quân đội Iraq chiến đấu chống lại IS ở tây Mosul, Iraq hôm 27/2.

Bức ảnh của phóng viên ảnh Rodi Said: Những đứa trẻ Syria bị mất nhà cửa. Chúng chạy trốn khỏi Raqqa. Trong ảnh, những đứa trẻ đang đứng cạnh lều của chúng ở tỉnh Ras al-Ain, Syria, hôm 22/2/2017

Bức ảnh của phóng viên ảnh Thaier Al-Sudani: Lực lượng phản ứng nhanh của Iraq bắn tên lửa tấn công IS trong trận chiến ở Mosul, Iraq, hôm 11/3.

Bức ảnh của phóng viên ảnh Youssef Boudlal: Hình ảnh những con người đau khổ đang kéo thi thể người thân của mình bị thiệt mạng trong một cuộc không kích về nhà. Vụ việc xảy ra trong trận chiến quyết liệt giữa quân đội Iraq với lực lượng IS ở Mosul hôm 17/3.

Bức ảnh của phóng viên ảnh Goran Tomasevic: Người dân phải đi qua một chiếc thang tạm ở một ngôi làng gần Raqqa sau khi cây cầu ở đây bị phá hủy trong một cuộc đụng độ giữa liên quân do Mỹ dẫn đầu với lực lượng IS ở Raqqa, Syria hôm 16/6.

Bức ảnh của phóng viên ảnh Erik De Castro: Một người dân cầu nguyện sau khi bà được Lực lượng Dân chủ Syria giải cứu khỏi tay IS trong bối cảnh thành phố Raqqa vừa được giải phóng hôm 17/10.

Bức ảnh của phóng viên ảnh Marko Djurica: Một nhà thờ bị phá hủy ở Qaraqosh, phía nam Mosul, Iraq, hôm 11/4

Bức ảnh của phóng viên ảnh Alaa Al-Marjani: Lực lượng Đặc nhiệm Iraq bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi thuộc IS ở tây Mosul, Iraq hôm 26/2

Bức ảnh của phóng viên ảnh Goran Tomasevic: Một chiến binh thuộc Lực lượng Dân chủ Syrai đang ngồi trong một khu vực điều trị y tế tạm thời – nơi các đồng đội của anh đang được cứu chữa. Họ đã bị chiến binh IS bắn tỉa hôm 28/6

Bức ảnh của phóng viên ảnh Marko Djurica: Người dân đi lại trước những gì còn sót lại của trường Đại học Mosul – nơi đã bị phá hủy và đốt cháy trong một trận chiến với IS hôm 10/4.

Bức ảnh của phóng viên ảnh Zohra Bensemra: Một cậu bé đang trên đường chạy trốn khỏi ngôi làng nằm trong sự kiểm soát của IS. Cậu bé khóc lóc sợ hãi. Cậu bé đi cùng gia đình đến trại tị nạn ở Hammam Ali, phía nam Mosul, Iraq, hôm 22/2.

Bức ảnh của phóng viên Goran Tomasevic: Lực lượng chiến binh người Kurd thuộc Các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân (YPG) đang dùng súng trường bắn về phía một chiếc máy bay không người lái của IS ở Raqqa, Syria, hôm 16/6

Kiệt Linh (theo DM)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/tin-anh/201712/chum-anh-tham-nhap-vao-chien-truong-tan-khoc-o-syria-va-iraq-588519/